[MINH HUỆ 02-02-2011] Chú thích của Ban biên tập: Trải qua hơn 11 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tư tưởng của nhiều người đã bị đầu độc bởi những lời lừa dối và vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gây cho họ có những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Trong hoàn cảnh của cuộc đàn áp, sẽ là một bước đột phá lớn cho một người Trung Quốc để tìm hiểu tình huống chân thực và công khai tuyên bố niềm tin của mình vào sự tốt lành của Đại Pháp. Nhiều người đã nhận được phúc báo khi đứng về phía sự tốt lành và dần nhận ra một năng lực cao hơn chế độ cầm quyền. Đây là hai câu chuyện như thế.

Một đứa trẻ khỏi bệnh ung thư thận sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Tôi tên là Ngô Ân Tuệ, năm nay 16 tuổi. Chín năm trước, khi được 7 tuổi, tôi đã trải qua căn bệnh đau đớn xung quanh vùng eo lưng và sưng lên trông thấy (chứng phù nề), nguyên nhân do bởi đường tiểu. Lúc đó, tôi chỉ mới bước vào tiểu học. Một khối u lớn 9x12cm được tìm thấy trên thận trái của tôi. Sau đó, chúng tôi đã được thông báo tin xấu hơn tại bệnh viện tỉnh. Tôi đã có một khối u, gọi là u Wilms (còn có tên Nephroblastoma – một loại ung thư thận thường xảy ra đối với trẻ em) hay ung thư thận, đã trở nên ác tính. Tôi đã trải qua phương pháp hóa trị liệu và tóc rụng hết. Chưa hết, chúng tôi được thông báo rằng bệnh ung thư sẽ quay trở lại khi tôi lên 10 tuổi.

Chú của tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chú đến thăm chúng tôi và mẹ tôi nói với chú ấy về bệnh của tôi. Chú nói với mẹ tôi ngay lập tức niệm Pháp Luân Đại Phảp hảo”“Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và rằng tiếp tục làm như thế sẽ rất lợi ích cho tôi và giữ cho tôi có một sức khỏe tốt.

Tôi tin chú và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”“Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào mỗi sáng sớm. Chú tôi đưa cho tôi các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và tôi đã lắng nghe chúng thường xuyên. Tôi đã tiếp tục làm như thế trong 9 năm. Tôi đã trở lại bệnh viện để kiểm tra và được thông báo rằng tôi khỏe mạnh. Tôi không còn tái phát và đã lành bệnh ung thư thận.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ cứu cuộc đời tôi, mà còn nâng cao tầm nhận thức của tôi. Tôi đạt được kết quả cao trong kỳ thi cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Tôi cảm ơn sự từ bi của Sư phụ. Tô sẽ tiếp tục niệm và giữ sâu trong trái tim tôi sự hiểu biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”“Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” chữa lành bệnh viêm xương tủy cấp và mãn tính

Tôi lên là Ngô Đại Muội, năm nay 40 tuổi. Chồng tôi và tôi là người tàn tật. Anh ấy mù lòa. Chúng tôi không có một cuộc sống hạnh phúc và bị đè nặng bởi áp lực gia đình, đứa con gái nhỏ của chúng tôi phải bỏ học và đã rời quê nhà để tìm việc làm.

Năm năm trước, lúc đó tôi 39 tuổi, tôi bị viêm xương tủy, một căn bệnh nhiễm trùng xương cấp và mãn tính. Bác sĩ nói với tôi rằng nếu tôi không được điều trị, nó sẽ trở thành bệnh ung thư. Gia đình nghèo, chúng tôi không có tiền để trả cho điều trị y tế. Người bà con đến thăm tôi và động viên tôi mạnh mẽ. Anh ấy cũng nói với tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”“Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ấy đưa cho tôi cuốn sách chính của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp, tiêu đề Chuyển Pháp Luân và yêu cầu tôi đọc nó thường xuyên. Tôi đã siêng năng đọc sách và tiếp tục đọc nó. Một phép màu đã xảy ra. Đột nhiên tôi nhận thấy rằng tôi không còn bị bệnh và không cần uống thuốc hay tiêm thuốc. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi và cả gia đình tôi. Xin cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/2/诚念“大法好”九年-肾母细胞瘤再没复发-235728.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/12/125975.html
Đăng ngày 20-06-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share