Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 12-09-2021] Vài ngày trước ngày 13 tháng 5 năm nay, các đồng tu đã gửi đến rất nhiều tờ dán chân tướng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” và vạch trần cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp. Tôi cùng một đồng tu lâu năm tạo thành một nhóm đi giảng chân tướng, tôi lấy xe đạp điện chở bà ấy đến ngôi làng nơi chúng tôi chịu trách nhiệm dán tờ chân tướng.

Vì nội dung khác nhau nên địa điểm dán tờ chân tướng cũng khác nhau. Tại một ngã ba đường, chúng tôi nhận thấy, có thể dán biểu ngữ có nội dung “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5” tại đây thì tốt biết mấy. Khi chúng tôi dừng lại để lấy túi đựng tờ dán đó ra, chúng tôi lại không tìm thấy chúng đâu nữa.

Tôi và đồng tu ngay lập tức hướng nội: Tôi nói: “Tôi đã treo cái túi trên tay cầm, trong tâm luôn lo sợ nó sẽ bị rơi.” Từng ý từng niệm của người tu luyện rất quan trọng, sợ rơi đồ, kết quả rơi mất luôn rồi. Tôi và đồng tu đã phát chính niệm giải thể các nhân tố tà ác và phủ nhận mọi bức hại và can nhiễu.

Chúng tôi thương lượng và quyết định tiếp tục đến những ngôi làng khác dán tờ chân tướng trước, khi quay về sẽ tìm các tờ dán đó. Chúng tôi đã đi dán tờ chân tướng khắp hai ngôi làng và chỉ còn một vài tờ. Chúng tôi liền quay trở lại ngôi làng ban đầu để tìm tờ dán, nhưng vẫn không tìm thấy.

Trên đường đi, chúng tôi đã xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, đưa chúng đến nơi mà chúng tôi có thể nhìn thấy.

Khi về nhà chúng tôi đã không quay lại đường cũ, chúng tôi đã đi một con đường khác. Sau khi dán hết những tờ chân tướng còn lại, tôi còn phải đưa đồng tu về nhà. Chúng tôi vẫn kiên định tin rằng biểu ngữ chân tướng sẽ không bị mất, và cầu xin Sư phụ giúp đệ tử tìm thấy nó.

Khi chúng tôi chạy xe ngang qua khu quảng trường của làng mình, tôi đột nhiên nhìn thấy tờ biểu ngữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5” rơi rải rác trên mặt đất, tôi vui mừng hô lên: “Tìm thấy rồi!” Đồng tu vẫn không tin. Tôi nói: “Mau nhìn xem, chúng đây rồi.”

Tôi và đồng tu nhặt lên từng tờ từng tờ, một tờ cũng không bỏ sót. Tôi và đồng tu đều khóc, trong tâm chúng tôi hiểu rõ, khi xuất phát chúng tôi không có đi qua con đường này, sao chúng lại rơi ở đây chứ? Là Sư phụ đã đưa chúng về đây!

Thưa Sư phụ, mỗi thời khắc Ngài luôn coi sóc bảo hộ đệ tử, chúng con chỉ có thể tinh tấn hơn nữa, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Ngày thứ hai sau khi tôi viết xong bài chia sẻ này, hoa Ưu Đàm đã nở trên kính cửa sổ nhà tôi. Trong Kinh Phật thuyết: Loài hoa này ba nghìn năm mới nở một lần, khi hoa nở là lúc Chuyển Luân Thánh Vương (cũng gọi là Kim Luân Vương) hạ thế chính Pháp cứu người. Đây chính là Sư phụ khích lệ chúng ta, cần phải làm tốt việc cứu người.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/12/428749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/23/196281.html

Đăng ngày 07-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share