Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2021] Tháng 7 năm 1998, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhớ lại những kinh nghiệm tu luyện của mình trong hơn hai thập kỷ qua, tôi đã trải nghiệm niềm vui cũng như khổ nạn và khảo nghiệm. Dù trong hoàn cảnh nào, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi trên từng bước đường.

Tôi muốn chia sẻ một số sự việc thần kỳ đã xảy ra khi tôi bị giam hơn 20 năm trước.

Bị bắt giữ vì thỉnh nguyện cho Đại Pháp

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi lên Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 2 năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Đại Pháp. Ngay khi tôi đến Văn phòng Kháng nghị Quốc gia, tôi đã bị bắt giữ và đưa trở lại thành phố Thẩm Dương và bị giam trong một trung tâm giam giữ.

Tôi bị nhốt cùng với 17 người khác trong một phòng giam chỉ 11 mét vuông. Một nửa trong số chúng tôi là học viên Đại Pháp. Bị lèn như cá mòi, chúng tôi phải nằm nghiêng khi ngủ vào ban đêm và hầu như không thể di chuyển vào ban ngày.

Vào ngày đầu tiên ở trại tạm giam, tôi được biết rằng các đồng tu đã giảng chân tướng cho các tù nhân, vì vậy tình hình tương đối thoải mái. Chúng tôi luyện công, ghi nhớ các bài giảng Pháp và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Vì có rất nhiều người trong phòng giam, nên chúng tôi luyện công vào ban đêm hoặc sáng sớm khi những người khác đã ngủ. Một số tù nhân cũng luyện công cùng chúng tôi.

Hai cuốn sách Đại Pháp

Một ngày nọ, lính canh ra lệnh cho chúng tôi chuyển giường và chăn từ tầng bốn xuống tầng ba. Sau khi hoàn thành công việc, tôi xuống lầu cùng với một học viên khác. Khi đi ngang qua văn phòng của lính canh, chúng tôi thấy cửa khép hờ và không có ai ở đó, vì vậy chúng tôi rón rén vào trong và thấy một tủ đựng hồ sơ. Một thông điệp xuất hiện trong đầu tôi rằng có sách Đại pháp ở đó. Bất cứ khi nào các học viên Đại Pháp bị giam giữ, các lính canh luôn khám xét chúng tôi và tịch thu sách của chúng tôi.

Không do dự, tôi mở tủ ra và đúng như vậy, trước mắt chúng tôi là hai cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi mỗi người lấy một cuốn và giấu nó dưới quần áo của mình. Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng lính canh gọi mọi người trở về phòng giam của họ.

Trở lại phòng giam của chúng tôi, mọi người đều xúc động khi nhìn thấy những cuốn sách, vì cho đến lúc đó, chúng tôi không thể lấy được bất kỳ cuốn sách Đại Pháp nào trong trại giam! Chúng tôi nâng niu những cuốn sách và cất chúng một cách cẩn thận.

Bảo vệ sách Đại Pháp

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi được thông báo rằng lính canh sẽ sớm tiến hành khám xét toàn bộ phòng giam và lục soát người. Chúng tôi tự hỏi liệu họ có phát hiện ra những cuốn sách bị mất tích không. Trong mọi trường hợp, qua kinh nghiệm trước đây, chúng tôi biết rằng những lính canh đã khám xét chúng tôi và các phòng giam sẽ đảo lộn mọi thứ và không có nơi nào để che giấu bất cứ thứ gì. Dù rất hồi hộp nhưng chúng tôi quyết tâm sẽ không để những cuốn sách đó rơi vào tay lính canh một lần nữa.

Ngay khi chúng tôi đang cảm thấy tuyệt vọng, một học viên đã lấy ra một chiếc hộp đựng một đôi quần lót và áo sơ mi mới mà gia đình mang cho cô. Cô mở bao bì, đặt hai cuốn sách cạnh nhau vào giữa quần áo, sau đó dán nhãn lại bao bì. Sau đó, chúng tôi cẩn thận đặt chiếc hộp dưới giường của cô bên cạnh các vật dụng cá nhân khác.

Ngay sau khi chúng tôi cất sách đi, một vài lính canh bước vào cùng với một tù nhân đã bị bắt vì trộm cắp. Người tù nhân đó bị câm điếc. Đầu tiên cô khám xét thân thể chúng tôi và sau đó họ lật tất cả chăn ga gối đệm, kiểm tra mọi thứ cẩn thận, kể cả những vật dụng dưới gầm giường, nhưng không tìm được gì cả.

Sau sự việc đó, chúng tôi quyết định mang những cuốn sách ra khỏi trại giam vì chúng tôi tin rằng chúng không nên ở đó. Sau khi nói chuyện xong, chúng tôi đều đồng ý rằng ai ra ngoài trước thì nên mang sách theo.

Khoảng một tuần sau, người học viên đã bọc sách trong quần áo của cô đã được thả ra. Cô đã mang theo hai cuốn Chuyển Pháp Luân khi rời trại giam.

Dù đã 20 năm trôi qua, tôi vẫn cảm thấy khó tin. Với hoàn cảnh khủng bố những ngày đó, hậu quả sẽ rất khủng khiếp nếu chúng tôi bị bắt vì những gì chúng tôi đã làm. Tôi biết rằng chính là nhờ Sư phụ bảo hộ thì chúng tôi mới có thể bảo vệ những cuốn sách đó.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/16/433554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/12/196965.html

Đăng ngày 11-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share