Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2021] Tôi là một phụ nữ 73 tuổi sống ở vùng nông thôn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998.

Trước khi bắt đầu tu luyện, trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã không thể cử động đầu, vai và bàn tay phải của mình.

Chồng tôi bảo tôi rằng có người sống ở thị trấn bên cạnh đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi nghe nói rằng nó có tác dụng thần kỳ trong việc cải thiện sức khỏe con người.

Tôi nghĩ rằng dù có một môn khí công tốt đến thế nào, tôi sẽ không có thời gian để học.

Tám hoặc chín ngày sau đó vẫn không có dấu hiệu phục hồi nào. Lúc đó, tôi vừa kinh doanh, vừa làm ruộng, nuôi lợn, làm việc nhà và chăm sóc cho tụi trẻ. Tôi rất lo lắng và băn khoăn không biết mình phải làm gì.

Sau đó tôi nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích sức khỏe của nó. Tôi vẫn không bắt đầu học, nhưng biết cách thực hiện thế tay kết ấn của Phật.

Tôi ngồi trên giường với hai tay kết ấn và nghĩ đến việc thử luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ có một suy nghĩ, sau đó tôi cảm thấy một lực đẩy tay phải của tôi mạnh đến mức thậm chí các xương của tôi phát ra tiếng động. Ngay sau đó, bàn tay của tôi bắt đầu đung đưa qua lại, và việc này lặp lại ba lần. Việc tương tự xảy ra liên tục trong 3 đêm.

Sau đêm thứ ba, vai của tôi đã ổn, và đầu của tôi có thể cử động được. Sau đó tôi cảm thấy cổ tay tôi được kéo duỗi ba lần. Sau đó mọi chuyện ổn sau ba đêm liên tục như vậy.

Sau đó, tất cả các khớp ngón tay của tôi và gân ở lưng của tôi cũng được kéo duỗi ra. Tôi cũng cảm thấy đầu mình được đẩy về bên trái và sau đó là bên phải, và sau đó ra trước rồi ra sau.

Lúc đó, da và gân ở lưng tôi đã được kéo duỗi căng đến mức tôi cảm thấy chúng như một phiến đá. Cảm giác rất khó chịu. Đầu tôi sau đó bị đẩy chuyển động lên xuống, sau đó sang bên trái và lại xuống.

Miệng tôi thậm chí bị mở ra và đóng vào liên tục. Toàn bộ quá trình mất 18 ngày. Sau đó, tất cả bệnh tật của tôi biến mất!

Chỉ sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới nhận ra rằng Sư phụ Lý đã bắt đầu thanh lý cơ thể cho tôi trước đó.

Trên cổ tôi đã từng có lúc mọc ba cục u lớn. Tôi biết nó là tiêu nghiệp của người tu luyện, và tôi không coi nó là nghiệp bệnh. Một vài tháng sau, các cục u này biến mất hoàn toàn mà không cần phải qua điều trị.

Sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2015. Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì và đói và hốc hác trong hơn một tháng. Mọi người xung quanh tôi không dám nhìn tôi. Tôi thậm chí đã ngất xỉu hai lần.

Lúc đó tôi đã gần 70 tuổi và không màng đến sống chết. Sau này tôi đã chính lại niệm của mình và nhận ra rằng tôi là một học viên Đại Pháp và không thể chết, vì tôi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tôi biết tôi nên tu luyện cho tốt và theo Sư phụ trở về nhà. Cháu gái tôi (cũng là một học viên) đã đề nghị đưa tôi về nhà cháu. Cháu nói có nhiều học viên ở bên cạnh có thể giúp đỡ. Tôi đã ở đó trong 6 ngày nhưng tình trạng của tôi không cải thiện.

Sau đó con trai tôi đòi tôi tới bệnh viện để khám. Khi tôi rời khỏi nhà cháu gái, tôi nói với con: “Hãy nhìn mẹ đi. Mẹ thậm chí không thể đứng vững. Mẹ biết sẽ có nhiều đợt xét nghiệm và kiểm tra. Mẹ sẽ chịu đựng nhiều đau đớn. Các bác sỹ sẽ không chết sao? Mẹ là một học viên Đại Pháp và có Sư phụ chăm sóc cho mẹ.”

Chỉ nhờ chính niệm này, tôi đã dần dần có thể ăn khi tôi trở về nhà. Tôi trở nên tràn đầy năng lượng hơn, và làn da chết trên cơ thể tôi bắt đầu bong ra từng lớp.

Sau đó một lớp da hoàn toàn mới xuất hiện. Nhưng thậm chí bốn tháng sau, tôi vẫn cảm thấy tê bì khắp cơ thể và không có năng lượng. Tôi thậm chí không thể thấy một mạch nào dưới da mình, tôi cũng không thể đứng luyện bài công pháp số hai. Một đồng tu đã khích lệ tôi bằng cách nhẩm những lời dạy của Sư phụ:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín-Chuyển Pháp Luân)

Tôi không thể ăn, nhưng người học viên đó nói rằng tôi phải ăn. Dưới sự hướng dẫn vô tư của cô ấy, tình trạng của tôi đã cải thiện, và tôi cuối cùng đã vượt qua khảo nghiệm này.

Tôi biết chính Sư phụ đã cho tôi cuộc đời thứ hai!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/5/432199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/2/196832.html

Đăng ngày 10-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share