[MINH HUỆ 19-10-2021] Khi cháu gái tôi được một tuổi rưỡi, thì dưới hai mí mắt cháu mọc lên một cái lẹo nhỏ (Ảnh 1). Lúc đầu, chúng tôi chỉ xem đó là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, theo thời gian, cái lẹo nhỏ đó không những không biến mất mà ngược lại ngày càng lớn hơn, kích cỡ như hạt đậu xanh. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của bé, tôi cảm thấy hết sức lo lắng.

Một người thân trong gia đình sau khi nhìn thấy đã nói: “Đây gọi là bị lẹo mắt, không thể tự nhiên mà hết được. Bên trong lẹo là một tinh thể nhỏ, rất cứng, cần làm phải phẫu thuật và gây tê cục bộ.” Ông ấy khẳng định bản thân mình đã từng làm như vậy, sau khi tiêm thuốc gây tê, lật ngược mí mắt lên, dùng dao phẫu thuật nhỏ rạch 1 đường nhỏ, sau đó lấy tinh thể nhỏ cứng trong đó ra.

Người lớn làm như vậy thì được, nhưng cháu gái còn nhỏ như vậy, không thể khống chế được bản thân, nếu như không gây mê toàn thân thì sẽ không được phẫu thuật. Một đồng tu đã nhắc nhở tôi: “Hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi cùng niệm với cháu gái nhỏ của mình. Dù bé chỉ một tuổi rưỡi thôi, nhưng đặc biệt rất nghe lời. Bảo bé niệm, bé cũng rất nghiêm túc niệm.

Trước khi đi ngủ, tôi nói: “Con niệm 10 lần nhé!“ Cháu gái nhỏ của tôi liền đưa ra hai ngón tay út ra và nói: “Niệm 20 lần.” Ngày nào chúng tôi cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, diệt lẹo mắt!“ Chỉ trong vài ngày, kỳ tích đã xảy ra, lẹo mắt đã dần dần nhỏ lại.

Ngoài ra, lúc cháu bé mới chào đời, có một con mắt hơi bị lé, cháu cũng luôn miệng nói đau chân. Tôi dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, diệt lẹo mắt, mắt ngay ngắn, chân không đau.” Cứ như vậy mà niệm, dần dần lẹo mắt không còn nữa, thật sự đã biến mất rồi. Mắt của cháu cũng không còn bị lé và chân không còn đau nữa.

Cháu gái tôi không cần phải chịu đau đớn của tiểu phẫu, không tốn một xu, nhưng mọi thứ đều tốt cả. Hiện tại cháu bé mập mạp, trắng trẻo, khỏe mạnh. Những người xung quanh khi biết được điều này đều thốt lên: “Quả là kỳ tích!” Người thân cũng đã chứng kiến ​​sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày nọ, em của tôi cũng bị nổi một cái lẹo phía bên mắt, và em ấy cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, diệt lẹo mắt“ và ngày hôm sau liền khỏi. Em tôi vui mừng kể cho tôi nghe chuyện này: “Thật sự linh nghiệm!”

2799219428150cd6210528bc2a1f4352.jpg
(Ảnh 1)

4d0db82e0c43c7eeacb79167a21454fe.jpg
(Ảnh 2)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/19/429066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/23/196292.html

Đăng ngày 07-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share