Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2021] Gia đình của ông Quan Trung Cơ, 69 tuổi, đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công không được phép đến thăm ông kể từ tháng 12 năm 2019. Gần đây một nguồn tin nội bộ cho hay, ông Quan Trung Cơ đã nhập viện vào cuối năm 2020 và được phát hiện bị suy tim. Nhà tù chưa bao giờ thông báo cho gia đình ông biết về tình trạng nguy kịch của ông, nên việc xin tạm tha cho ông là không khả thi.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Quan sinh sống tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ngày 5 tháng 6 năm 2018, ông bị cảnh sát bắt giữ. Đến ngày 3 tháng 7 năm 2018, ông bị Tòa án thành phố Bình Độ xét xử ngay tại trại giam thành phố và 10 ngày sau, ông bị kết án 7 năm tù giam.

Nhằm ngăn cản ông kháng cáo, nhà cầm quyền đã gây áp lực để con trai ông “làm công tác tư tưởng” với bố mình. Họ sắp xếp để người con trai nhiều lần đến trại thăm ông, mỗi lần vào thăm, anh ta được chỉ đạo để thuyết phục bố nhận tội và không kháng cáo. Nhà cầm quyền thách thức rằng sở dĩ ông bị kết án nặng như vậy là vì ông đã thuê luật sư biện hộ vô tội cho mình.

Sau đó, ông Quan bị chuyển đến khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông. Kể từ tháng 12 năm 2019, gia đình không được phép vào thăm ông nữa. Lính canh liên tục tra tấn ông và cưỡng bức ông làm công việc nặng nhọc mà không được trả thù lao. Họ còn bắt ông phải xem video có nội dung lăng mạ nhà sáng lập Pháp Luân Công. Sự đau đớn về thể xác và tinh thần đã ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe của ông. Có lần khi ông không ăn hết suất cơm, các tù nhân được chỉ định giám sát ông đã vin vào đó để tra tấn ông.

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, ông cảm thấy khó thở không thể làm việc. Sức khỏe của ông ngày càng diễn biến xấu đi. Cuối cùng, lính canh phải đưa ông đến khám bác sĩ và ông được chẩn đoán bị suy tim. Nhịp tim của ông chỉ ở mức 40-50 lần/phút. Bác sĩ bảo ông chỉ có thể sống được khoảng 4 tháng nữa. Mặc dù vậy, nhà tù vẫn không thả ông vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công.

Nhà tù tỉnh Sơn Đông là một nơi khét tiếng trong việc tra tấn học viên Pháp Luân Công, dùng mọi thủ đoạn hòng ép họ từ bỏ đức tin của mình. Có lần, một tù nhân nói với một học viên rằng: “Nếu không tra tấn chết ông thì chúng tôi cũng sẽ khiến ông sống không bằng chết!”

Các hình thức tra tần tàn khốc mà học viên Pháp Luân Công thường xuyên đối mặt bao gồm đánh đập, cấm ngủ, đứng bất động trong hơn 10 tiếng đồng hồ, còng tay và cùm chân trong 24 tiếng, tẩy não chuyên sâu, và nhiều thủ đoạn bức hại khác.

Đặc biệt, khu 11 này được thiết kế để giam giữ học viên Pháp Luân Công. Nó hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Phòng 610 tỉnh Sơn Đông, một cơ quan đứng trên cả pháp luật được lập ra chuyên để đàn áp Pháp Luân Công. Khu này còn được gọi là “Trung tâm Chuyển hóa Tà giáo tỉnh Sơn Đông”. Ngoài các hình thức nhục hình kể trên, các học viên Pháp Luân Công còn bị cưỡng bức lao động nặng nhọc mà không được trả thù lao.

Ông Kim Vĩnh Tân ở thành phố Thanh Đảo đã bị đưa đến nhà tù này để thụ án 8 năm tù giam. Đầu năm 2021, ông bị biệt giam suốt 3 tháng vì không hợp tác với lính canh. Trong thời gian bị biệt giam, mỗi bữa ăn ông chỉ có một miếng bánh bao hấp nhỏ. Ông phải uống nước trong nhà vệ sinh. Một lính canh nói: “Ông ta không chết đói là được!” Khi được đưa trở lại khu 11, ông rơi vào trạng thái tinh thần mơ hồ.

Các trưởng buồng giam Vương Truyền Tùng và Trịnh Khiết đã ra lệnh cho tù nhân Vương Tây Xuyên đánh đập ông Kinh khiến ông bị cao huyết áp và bị xuất huyết não. Ông phải nằm viện suốt 4 tháng. Sau khi xuất viện, ông vẫn suy yếu khả năng vận động và diễn đạt.

Ông Công Phi Khải ở thành phố Thanh Đảo, một đại tá về hưu, đã bị kết án 7,5 năm tù vì kiên định đức tin của mình. Trong thời gian ở trong tù, ông không được phép mua nhu yếu phẩm hàng ngày cũng như không được nghỉ ngơi trong suốt sáu tháng vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị cao huyết áp và xuất hiện một số triệu chứng bệnh khác. Ngày 12 tháng 4 năm 2021, ông bị đột quỵ và qua đời. Em trai của ông cho biết đầu của ông bị thương và sưng vù, tai bị chảy máu.

Bài liên quan:

https://vn.minghui.org/news/136969-tinh-son-dong-ong-kim-vinh-tan-bi-danh-dap-o-trong-tu-than-nhan-bi-linh-canh-tu-uy-hiep.html

https://vn.minghui.org/news/220226-toi-ac-cua-ton-lo-quang-giam-thi-nha-tu-tinh-son-dong-trong-cuoc-dan-ap-cac-hoc-vien-phap-luan-cong.html

https://vn.minghui.org/news/215030-mot-dai-ta-ve-huu-qua-doi-trong-tu-gia-dinh-nghi-ngo-ong-bi-am-hai.html

https://vn.minghui.org/news/217791-nhung-phuong-thuc-tra-tan-khong-tuong-trong-the-ky-21.html

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/26/435342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/30/197257.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share