Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2021] Đầu tháng 7 năm 2020, bà Đặng Dung Phương, một người dân thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Gần đây, gia đình của bà Đặng mới biết rằng bà đã bị kết án bí mật 7,5 tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về trường hợp của bà Đặng.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Đặng, 63 tuổi, là một cựu kỹ sư cảng vụ ở thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1998 và bà tin rằng việc tu luyện đã giúp bà đã khỏi nhiều căn bệnh như viêm gan B, dạ dày và các bệnh khác. Nhờ sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã không còn nóng tính nữa và trở nên tốt bụng và chu đáo hơn.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Đặng đã nhiều lần bị bắt giữ. Bà từng bị kết án lao động cưỡng bức hơn 7 năm.

Tháng 10 năm 1999, bà Đặng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Sau ba tháng bị giam tại Trại giam thành phố Phòng Thành Cảng, bà lại bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Quảng Tây. Ngoài ra, bà còn bị cơ quan sa thải.

Tháng 9 năm 2001, bà Đặng bị Phòng 610 bắt giữ và giam tại Trung tâm tẩy não thành phố Phòng Thành Cảnh. Bởi không từ bỏ Pháp Luân Công nên bà đã bị chuyển đến trại tạm giam và sau đó bị kết án 3 năm lao động tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Quảng Tây.

Sau khi bà mãn hạn án lao động thứ hai, trại lao động đã kéo dài thời gian giam giữ bà thêm 9 tháng. Sau đó bà còn bị giam ở trong một trung tâm tẩy não thêm 3 tháng trước khi được về nhà.

Tháng 10 năm 2007, bà bị bắt một lần nữa với cáo buộc sản xuất tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Lúc đầu, bà bị giam tại Trại giam Số 2 thành phố Nam Ninh, rồi bị chuyển đến Trung tâm tẩy não thành phố Nam Ninh. Sau đó, bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Sau khi mãn hạn, bà tiếp tục bị giam giữ trong trung tâm tẩy não này trong 3 tháng.

Tháng 11 năm 2012, bà lại bị bắt. Sau khi bị cưỡng chế tham gia lớp tẩy não tám ngày tại một khách sạn, bà bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Ban quản lý trại lao động còn tổ chức các buổi tẩy não nhằm buộc bà phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Năm 2013, khi hệ thống trại lao động cưỡng bức bị dẹp bỏ do sự giám sát của quốc tế, lãnh đạo trại đã chuyển bà đến một trung tâm tẩy não để tiếp tục thụ án.

Dưới đây là những hình thức tra tấn khác nhau mà bà Đặng đã chịu đựng khi còn ở trại lao động và trung tâm tẩy não.

Cấm ngủ

Cấm ngủ là một hình thức tra tấn phổ biến đối với học viên Pháp Luân Công. Một số học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công đã không được ngủ suốt từ một đến hai tháng.

Năm 2012, bà Đặng bị giam ở trong trại lao động. Có tám tù nhân thay phiên nhau tìm cách không cho bà ngủ. Họ dùng băng dính để khiến mắt bà mở to ra (không thể chớp mắt) và bôi dầu bạc hà lên mắt bà, khiến mắt bà sưng lên hoặc chảy nước mắt không ngừng. Thậm chí, khi bà buồn ngủ, cứ vài phút họ lại lay bà dậy và bắt bà phải mở mắt ra.

Không cho sử dụng nhà vệ sinh

Vào mùa đông năm 2012, lính canh không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Họ buộc ống quần của bà ở chỗ mắt cá chân và bắt bà mang giày đi mưa ngoại cỡ hòng khiến bà phải tiểu tiện ra quần của bà. Các tù nhân dùng quần áo của bà để lau nước tiểu tràn ra sàn và bắt bà mặc lại. Chân của bà bị thối rữa do ngâm trong nước tiểu.

Trong một lần tra tấn khác, các tù nhân ấn bà vào bồn nước to với đầy nước đá lạnh. Thỉnh thoảng họ lại ấn đầu bà xuống nước một lần cho đến khi bà bắt đầu ngộp thở. Lính canh đứng một bên quan sát và đe dọa sẽ tra tấn trấn nước bà như vậy mỗi ngày.

Tra tấn thể xác và đánh đập

Mỗi ngày bà Đặng thường bị bắt đứng im, ngồi hoặc ngồi xổm suốt nhiều giờ mà không được cử động. Các tù nhân còn mắng chửi, đánh đập, đâm kim vào người bà nếu bà cử động. Mặc dù hình thức tra tấn này không gây ngoại thương nhưng cơn đau buốt khiến cho bà không nói nên lời. Bà còn bị hạ huyết áp nghiêm trọng, hai chân sưng phù khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Đôi khi tù nhân và lính canh còn đánh hội đồng bà. Một số người đánh bằng sách hoặc gậy, có người tát vào mặt bà. Họ chỉ dừng lại khi họ thấm mệt. Khi bà Đặng vẫn không chịu bị tẩy não, họ tiếp tục tra tấn.

Thức ăn trộn với thuốc và thường xuyên bị đưa đi khám sức khỏe

Bà Đặng để ý lính canh còn trộn thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà và các học viên khác.

Năm 2012, lính canh vừa duy trì tra tấn các học viên với cường độ cao, vừa đưa các học viên đi khám sức khỏe, đo điện tâm đồ và xét nghiệm máu. Lượng máu xét nghiệm lấy từ các học viên nhiều hơn rất nhiều so với những xét nghiệm thông thường. Bà Đặng nghi ngờ điều này có liên quan đến tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/23/435211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197211.html

Đăng ngày 22-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share