Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2021] Ngày 28 tháng 9 năm 2021, bà Vu Thư Phân bị hai người mặc thường phục bắt cóc khỏi nhà tại huyện Xương Lạc, tỉnh Sơn Đông. Bà bị đưa vào Trại tạm giam Xương Ấp và thụ án 7 năm tù giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Vu bị bức hại lần đầu vào ngày 12 tháng 1 năm 2016. Khi đó, một nhóm người thuộc Đội An ninh Nội địa Huyện Xương Lạc đột nhập vào và lục soát nhà bà. Họ bỏ đi sau khi không tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến Pháp Luân Công ngoài một cuốn lịch để bàn có hình ảnh các học viên Pháp Luân Công và một tài liệu hướng dẫn thực hành pháp môn.

Ngày 18 tháng 1, bà Vu bị Thiện Ký Thành và Triệu Thế Thắng từ Đội An ninh Nội địa bắt giữ. Sau khi Trại giam Duy Phương từ chối tiếp nhận bà, bà bị đường huyết cao, cảnh sát đã cho bà tại ngoại hai ngày sau đó, đồng thời bắt gia đình nộp 5.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 25 tháng 1, Thiện gọi điện cho chồng bà Vu, nói ông hãy bảo vợ mình đến đồn công an nhận lại điện thoại đã bị tịch thu. Khi bà đến, Thiện đã giữ bà để thẩm vấn cả buổi chiều rồi mới cho bà về. Thiện cố gắng gây áp lực để bà đưa ra lời khai để khép tội một học viên địa phương khác là bà Tần Lệ Lệ, nhưng bà từ chối.

Ngày 20 tháng 4, bà Vu bị Viện Kiểm sát Huyện Xương Lạc triệu tập. Họ lại một lần nữa hỏi bà về bà Tần Lệ Lệ. Bà Vu từ chối ngụy tạo bằng chứng chống lại bà Tần.

Ngày 12 tháng 5, Tòa án Huyện Xương Lạc đã hỏi bà Vu về việc này. Bà giải thích với họ rằng bà không hề cung cấp bất kỳ thông tin gì làm bằng chứng chống lại bà Tần, mà chính Thiện Ký Thành đã ngụy tạo hồ sơ thẩm vấn.

Tháng 7 năm 2016, Thiện xuất hiện trước cửa nhà bà Vu và bắt bà trở lại trại giam. Chiều hôm sau, ông ta đưa bà đến bệnh viện địa phương. Bác sỹ chẩn đoán bà bị đường huyết cao. Ngay trong hôm đó, Thiện thả bà về nhà và nói: “Mặc dù trại tạm giam không tiếp nhận bà nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm. Miễn là bà còn sống, tôi đều có thể tống giam bà”.

Ngày 19 tháng 7, một viên chức tòa án tên Lưu Cường đã gọi điện cho bà và thông báo rằng bà sẽ bị xét xử vào ngày hôm sau. Ngày 20 tháng 7, bà có mặt tại tòa và được về nhà sau khi kết thúc phiên tòa.

Tháng 9 năm 2016, một lần nữa Thiện lại tìm cách bắt giam bà. Tuy nhiên, trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận do tình trạng đường huyết cao của bà.

Trong 17 tháng kế tiếp bà Vu buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ. Thiện đã nhiều lần gọi cho chồng bà để yêu cầu ông cung cấp thông tin về nơi ở của bà. Sau đó, ông ta nói cho chồng bà biết rằng bà đã bị kết án 7 năm tù.

Tháng 2 năm 2018, bà Vu trở về nhà để đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình. Một tháng sau, vào lúc 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3, Triệu Thế Thắng đã bắt bà tại nhà trong lúc chồng bà chuẩn bị đi làm. Cảnh sát lại lục soát nhà bà, lấy đi một máy mp3 đã bị hỏng và 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Bà bị đưa đến Đồn Công an Thành Đông và bị thu thập dấu vân tay. Vì bệnh viện vẫn chẩn đoán bà bị đường huyết cao nên trại giam đã từ chối tiếp nhận bà. Sau đó, bà bị đưa trở lại đồn công an.

Hôm sau, cảnh sát đưa bà đến tòa án và ra lệnh cho bà phải ký tên vào một tờ giấy ở trong hồ sơ vụ án của bà và đưa cho bà bản án 7 năm tù giam cùng với khoản tiền phạt 8.000 Nhân dân tệ. Vào ngày 21 tháng 3, bà đã nộp đơn kháng cáo.

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Tòa án Trung cấp Thành phố Duy Phường đã triệu tập bà Vu để trao đổi về kháng cáo của bà. Bà nói cho hai thẩm phán biết về việc bà đã được thụ ích ra sao khi tu luyện Pháp Luân Công và bà luôn cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt như thế nào. Bà chưa từng nhận được phản đồi từ tòa án trung cấp về kháng cáo của mình.

Ngày 6 tháng 2 năm 2021, bà Vu bị bắt vì bị tố giác phát tài liệu Pháp Luân Công tại một khu dân cư. Vào buổi trưa cùng ngày, cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, 100 Nhân dân tệ tiền mặt và một số tài liệu khác. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi và được cho ra về vào buổi chiều.

Ngày 25 tháng 5, bốn cảnh sát đến bắt cóc bà tại nhà và cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà và thông tin sinh trắc học khác. Trong khi chờ kết quả, cảnh sát thả bà ra và yêu cầu bà đến trình diện vào ngày hôm sau. Lo sợ bị bắt giam, bà Vu đã rời khỏi nhà vào sáng sớm hôm sau.

Không lâu sau khi bà trở về nhà, bà lại bị bắt vào ngày 28 tháng 9 và bị buộc thi hành bản án 7 năm tù. Ban đầu, bà bị giam tại trại tạm giam Xương Ấp, sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Duy Phường vào ngày 22 tháng 10 năm 2021. Luật sư và gia đình không được phép vào thăm bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/20/435067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/28/197195.html

Đăng ngày 21-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share