Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2021] Ngày 18 tháng 11 năm 2021, cảnh sát đã lục soát nhà và bắt giữ bà Phùng Thụy Anh ở huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện thân và tâm đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà hiện đang bị giam ở trong Trại giam thành phố Triều Dương và bị truy tố sau khi việc bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 3 tháng 12. Hai con gái của bà đã viết thư cho chính quyền, kêu gọi họ trả tự do cho bà Phùng. Dưới đây là lá thư kiến nghị của họ.

***

Kính gửi các nhân viên công tác Công, Kiểm, Pháp (Công an, Kiểm sát, Tư pháp)

Tên tôi là Chu Thắng Nam và em gái tôi là Phùng Ngọc Châu. Mẹ của chúng tôi là bà Phùng Thụy Anh và chúng tôi sống cùng với cha mẹ và ông bà ở thôn Bắc Sơn, thị trấn Khuê Đức Tố, huyện Kiến Bình, thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Hầu hết gia đình chúng tôi sống bằng nghề nông còn em gái và tôi đang làm việc ở vùng khác.

Ông tôi bị teo tiểu não và bị điếc. Bà tôi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, lần đầu tiên là để cắt bỏ một đoạn ruột, và lần thứ hai là sau khi bà bị tắc ruột. Bây giờ bà phải đeo một chiếc túi bên hông để chứa chất thải. Việc chăm sóc ông bà và chăm nom nhà cửa của gia đình trông cậy hết vào mẹ tôi.

Sau khi sinh tôi, mẹ tôi thường xuyên bị đau ở cánh tay, các khớp và phần lưng. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, mẹ không có tiền để điều trị y tế cần thiết. Bệnh tật và nghèo đói đã khiến mẹ suy sụp tinh thần và cuộc sống của bà khổ không thể tả.

Cho đến một ngày, mẹ tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bà bắt đầu tu luyện. Bệnh tật của mẹ đã hoàn toàn khỏi mà không hề tốn một xu. Kể từ đó, cuộc sống của mẹ trải qua những thay đổi to lớn. Mẹ đã trở thành một người hoàn toàn khác, mẹ sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và cuộc sống mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc.

Mẹ đã mang cho tôi và em gái điều tốt đẹp nhất bằng việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi. Đây không phải là thứ có thể mua được và quý giá hơn bất kỳ tài sản nào. Mẹ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, và ngay cả khi chúng ta không tu luyện môn này, chúng tôi và các đời sau của chúng tôi cũng sẽ được hưởng phúc.

Một việc khác mà mẹ đã làm cho chúng tôi là giúp chúng tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Giúp chúng tôi tuyên bố vô hiệu và xóa bỏ lời thề độc là sẽ “đi theo Đảng” và “cống hiến cuộc đời mình cho Đảng” mà trước kia khi kết nạp vào Đoàn, Đội chúng tôi đã tuyên thệ. Từ lâu mẹ đã cảnh báo chúng tôi rằng một lúc nào đó thế gian sẽ trải qua kiếp nạn là đại ôn dịch (dịch bệnh) và hủy diệt những người đã thề theo ĐCSTQ. Mẹ tôi nói rằng không có triều đại nào tồn tại mãi mãi và thảm họa này là để tiêu hủy ĐCSTQ vì những gì nó đã gây ra cho người dân Trung Quốc. Khi Trời diệt nó, những người đã thề đi theo nó sẽ phải bồi táng cùng với nó.

Tôi cảm thấy thật sự may mắn vì có một người mẹ tuyệt vời như thế. Bà đã cho chúng tôi biết cách tránh được thảm họa bằng cách phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Bà đã mang đến cho chúng tôi điều quý giá nhất thế gian. Cảm ơn mẹ!

Nhưng ngày 18 tháng 11 năm 2021, bóng đêm ập ập xuống gia đình hạnh phúc của chúng tôi khi mẹ tôi bất ngờ bị Tiền Hữu Vượng, nhân viên của Đại đội An ninh Nội địa huyện Kiến Bình và Vương Tuyết Dĩnh của Đồn Công an thị trấn Khuê Đức Tố bắt giữ. Hôm đó, khi mẹ tôi đang làm việc trong nhà bếp, họ đã ập vào bắt bà, tống bà lên xe cảnh sát rồi đưa bà đi. Hiện tại, mẹ tôi bị giam tại Trại giam Triều Dương. Viện kiểm sát huyện Kiến Bình đã phê chuẩn việc bắt giữ bà.

Khi hay tin mẹ bị bắt, hai chị em chúng tôi khóc rất nhiều. Chúng tôi thật sự không hiểu mẹ chúng tôi đã vi phạm điều luật nào. Cảnh sát là để bắt kẻ xấu. Nhưng mẹ chúng tôi không phải là người xấu, vì sao cảnh sát lại bắt giữ người tốt?

Kính thưa các nhân viên công tác trong hệ thống Công, Kiểm, Pháp, xin hãy nói cho chúng tôi biết: mẹ chúng tôi đã dạy chúng tôi phải làm một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn; bà luôn luôn dạy chúng tôi như thế; vậy mà giờ đây, bà lại bị bắt chỉ vì việc này; tôi tin rằng tất cả những người làm cha, làm mẹ trên thế giới này đều muốn mang đến những điều tốt nhất cho con cái; vậy còn điều gì tốt hơn Chân-Thiện-Nhẫn nữa hay không?

Hơn hai mươi năm qua, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù vì đức tin của họ và bị bức hại nghiêm trọng trong nhà tù khắp Trung Quốc. Họ bị tra tấn, bị đánh đập đến tàn phế, suy sụp tinh thần, thậm chí là mất mạng. Họ bị bắt lao động nặng. Và họ còn bị mổ cướp nội tạng khi đang còn sống. Theo số liệu hiện có, tính đến nay có 4.721 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Xin hãy xem hình ảnh những học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì cuộc bức hại này.

Nếu mẹ chúng tôi bị kết án tù oan vì các ông và chịu chung số phận như các học viên trong hình thì các ông có thể sống yên ổn trong quãng đời còn lại không? Có thể các ông cũng đã làm cha mẹ, các ông cũng có con cái. Các ông cảm thấy như thế nào khi con cái mình gặp bi kịch mất cha mẹ? Rất đau lòng! Mong các ông hãy hiểu cho chúng tôi.

Tôi tin rằng các ông có năng lực và trí tuệ để giúp hai chị em chúng tôi và trả tự do cho mẹ chúng tôi. Nếu các ông làm được điều này thì các ông đã làm được điều tốt nhất thế gian bởi vì các ông vẫn còn giữ được lương tri và biết phân biệt được thiện ác. Khi các ông giúp đỡ cho những học viên Pháp Luân Công vô tội và con cái của họ, Thần Phật sẽ ghi nhận những việc thiện này của các ông và các ông sẽ được ban đại phúc báo.

Xin hãy trả tự do cho bà Phùng Thụy Anh, người mẹ yêu quý của chúng tôi. Xin cảm tạ!

Chu Thắng Nam và Phùng Ngọc Châu

Ngày 18 tháng 12 năm 2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/19/435036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/26/197169.html

Đăng ngày 14-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share