Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2021] Cha mẹ đã khuất của tôi đã để lại gia tài cho anh chị em tôi. Khi đối diện với vấn đề này, tôi rất hào phóng và cho anh chị em mình phần nhiều hơn, điều mà người thường sẽ không thể làm được.

Tôi làm trong một cửa hàng và thường cần nguồn cung ứng từ các cửa hàng khác. Tôi mua một chiếc xe máy để mọi việc dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng các bạn đồng nghiệp mượn xe máy của tôi. Tuy nhiên, sau một thời gian thì họ cứ lấy xe đi mà chẳng hỏi gì và coi nó như một phương tiện công cộng vậy.

Mới đầu tôi không để ý, nhưng sau đó tôi phát hiện rằng ai đó đã để những vật nặng vào giỏ xe và nó đã gẫy. Ai đó đã lấy xe đi mà không trả lại, để tôi lại phải đi tìm xe. Do bị sử dụng quá tải nên chiếc xe bắt đầu có vấn đề. Tôi phải trả tiền để sửa xe.

Trong vòng hai năm, chiếc xe máy đẹp đẽ của tôi đã trở nên tàn cũ và bẩn thỉu và khởi động cũng khó. Cuối cùng tôi mua một chiếc xe mới và vứt chiếc cũ đi.

Tâm tư lợi của tôi nổi lên, và tôi khóa xe máy mới lại. Các bạn đồng nghiệp của tôi không hài lòng vì họ đã quen với việc luôn dùng xe máy của tôi rồi.

Một vài người biết tôi rất rõ đã gợi ý bảo tôi gỡ khóa đi, điều này khiến tôi có chút không vui. Vài ngày sau, tôi không thể mở khóa được vì nó bị rỉ do nước mưa. Cuối cùng, tôi đã phải cắt khóa.

Đây rõ ràng là một điểm hóa để bỏ tâm chấp trước, nhưng tôi không thể bỏ tâm tư lợi của mình. Một đồng nghiệp mới cho tôi một cái khóa xe máy mới, nhưng sử dụng rất khó và thi thoảng nó không khóa được. Kết quả là tôi để chìa cắm vào ổ khóa.

Không lâu sau chìa khóa biến mất. “Ai đã lấy chìa khóa của tôi vậy?” tôi hét lên ở bàn lễ tân của công ty.

Không ai trả lời vì dường như mọi người đang đợi xem tôi sẽ phản ứng tiếp thế nào. Vì tôi tu luyện Đại Pháp trong nhiều năm, tâm tính của tôi không tệ và tôi không tức giận mặc dù tôi không hài lòng. Tôi mua một cái khóa khác nhưng không thể tra chìa khóa vào ổ. Tôi hoàn toàn ngộ được rằng điều này liên quan đến tâm tư lợi của tôi.

Cuối cùng tôi cũng tìm được cách mở khóa nhưng quyết định bỏ nó đi. Khi tôi bỏ được chấp trước này thì không có điều gì xuất hiện nữa. Mọi người tiếp tục đi xe máy của tôi nhưng giờ đây họ trân quý nó. Chiếc xe máy trong tình trạng tốt, và nó không bị mất.

Khi sự việc này qua đi, tôi cảm thấy hơi lạ. Tại sao tôi có thể từ bỏ được tài sản mà bố mẹ tôi để lại cho tôi mà lại không từ bỏ được một chiếc xe máy? Tôi nhận ra rằng tâm tư lợi của tôi đã bị loại bỏ nhưng vẫn còn những tàn dư cần trừ sạch.

Tôi tin nhiều học viên có thể có tình huống giống tôi. Thực ra, nó chẳng là gì cả. Miễn là có thể ngộ ra thì bất cứ điều gì xảy ra đều là hảo sự, bạn có thể trừ bỏ nó đi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/22/432653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/1/196821.html

Đăng ngày 10-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share