Bài viết của đệ tử Đại Pháp Thiện Duyên từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-09-2021] Đêm trước “ngày 1 tháng 7”, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác tiến hành cái gọi là kỷ niệm “100 năm”, đã không ngừng sách nhiễu và bức hại nghiêm trọng các đệ tử Đại Pháp trên khắp đất nước. Họ có một nhóm 3 – 5 người, mang theo “Tam thư” đã soạn sẵn đến tận nhà quấy rối và cưỡng chế các đệ tử Đại Pháp (hoặc dụ dỗ lừa dối người nhà của các đệ tử Đại Pháp) ký tên và ấn dấu tay lên đó. Có những cảnh sát mặc thường phục theo nhóm ba người, nhóm hai người theo dõi các đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng cứu người ở chợ hoặc nơi đông người; cũng có những lớp tẩy não bức hại đệ tử Đại Pháp và đầu độc thế nhân. Bất kể họ giở trò gì, miễn là đệ tử Đại Pháp không hợp tác, họ cũng sẽ không còn chiêu trò gì nữa. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp kiên định tín Sư tín Pháp, sẽ không có quan nạn nào mà chúng ta không thể vượt qua.

Hồi cuối tháng 5, địa khu chúng tôi có hai đệ tử Đại Pháp lớn tuổi (hơn 70 tuổi) đang giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân ở chợ, họ gặp hai gián điệp mặc thường phục. Một trong số này giả vờ lắng nghe chân tướng để giữ chân đệ tử Đại Pháp, còn một người còn lại lẻn đến chỗ không người để gọi cho 3-4 cảnh sát đến. Vừa xuống xe, cảnh sát đã lôi hai đồng tu cao tuổi lên xe và đưa thẳng đến đồn cảnh sát, sau đó không ngừng dùng hình bức cung, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, mềm có cứng có, bức ép hai người lớn tuổi phải ký và ấn dấu tay vào “Tam thư” mà họ đã biên soạn sẵn. Dưới sự đánh đập tra hỏi, ép buộc và dụ dỗ nghiêm trọng của cảnh sát, đồng tu A đã sinh tâm sợ hãi, ký vào “Tam thư”, ấn dấu vân tay và về nhà ngay chiều hôm đó. Nhưng chỉ vài ngày sau khi quay về, đồng tu A đã bị ngộ độc khí than phải nhập viện cấp cứu mới khoẻ lại, sau đó một thời gian dài đều cảm thấy toàn thân không còn sức lực, không làm được việc gì cả.

Còn đồng tu B, dù tà ác có giở thủ đoạn gì đi chăng nữa bà cũng kiên quyết không hợp tác, đã bị giam giữ bất hợp pháp trong 15 ngày. Ngay trước khi đồng tu được thả, tà ác vẫn chưa chịu thua, hai cảnh sát trẻ khỏe đã nắm lấy tay đồng tu B và buộc đồng tu phải ký vào “Tam thư” mà họ đã biên soạn, cố tìm cách ấn dấu vân tay của bà. Lúc này, đồng tu B nắm chặt tay và trong tâm cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy cho con một cặp búa sắt!” Do đó, dù hai cảnh sát có dùng sức mạnh đến đâu cũng không thể mở bàn tay “búa sắt” của bà ấy, hai người tức giận nhấc đồng tu B lên và ném đồng tu ra xa 4-5 mét. Đồng tu bị ngã xuống sàn bê tông một cách đau đớn. Khi thấy đồng tu lớn tuổi nằm im bất động, họ hoảng sợ nói: “Tiêu rồi, chuyến này bà lão chết chắc rồi!” Đồng tu nghe thấy họ nói vậy, lập tức cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, con không thể chết được, vẫn còn rất nhiều thế nhân chờ con đến cứu!” Nói xong, bà từ từ mở mắt ra. Lúc này, hai cảnh sát cũng đã đi tới trước mặt đồng tu. Hai người này thì thầm vài câu, một lúc sau họ mở còng cho đồng tu, sau đó gọi gia đình đồng tu đến để đưa bà về nhà. Ngày hôm sau đồng tu cao tuổi ấy lại ra ngoài giảng chân tướng và cứu người.

Bởi vì đồng tu A không thể kiên định tín Sư tín Pháp khi đối mặt với khảo nghiệm, phối hợp với tà ác, cựu thế lực đã tìm cớ bức hại, khi về nhà đã khiến bà chịu khổ. Trong khi đó, đồng tu B đã có thể kiên định tín Sư tín Pháp. Hai lần gặp nguy hiểm, niệm đầu tiên của bà đều là nhớ đến cầu xin Sư phụ, hoàn toàn đứng trên cơ điểm vì người khác, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là sự an nguy của bản thân, mà là “vẫn còn rất nhiều thế nhân chờ con đến cứu”. Đây chẳng phải đã đạt đến cảnh giới “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã“ sao? Đồng thời cũng tiến một bước chứng thực được Pháp lý “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm), do đó hai lần ma nạn Sư phụ đều hoá giải giúp bà, đều thuận lợi mà vượt qua quan nạn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/29/431992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/8/196506.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share