Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc 

[MINH HUỆ 29-12-2021] Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại Queensland, Úc tập trung tại quảng trường King George, trung tâm Brisbane, Úc để chúc mừng Sư tôn năm mới vui vẻ!

Học viên Pháp Luân Công tại Queensland, Úc chúc mừng Sư tôn năm mới vui vẻ!  

Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền thế giới được 29 năm, phúc trạch bốn bể, mang đến ánh sáng cùng hy vọng cho nhân loại, đến nay đã có hàng trăm triệu người tại hơn 100 quốc gia và khu vực tu luyện Đại Pháp. Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” giúp người tu luyện đạo đức thăng hoa, thân tâm khỏe mạnh. Một học viên Pháp Luân Công bày tỏ: “Cảm tạ Sư phụ hồng truyền cao đức Đại Pháp, ban cho chúng con cơ duyên vạn cổ, Ngài truyền Pháp lý dẫn dắt chúng con bước trên con đường nhân sinh phản bổn quy chân.”

Đệ tử nhỏ tuổi dâng hoa sen, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! 

Cả gia đình được tắm mình trong ân đức của Đại Pháp, thể hội vẻ đẹp của tu luyện 

Ông Murray Kruger bày tỏ: “Pháp Luân Đại Pháp là một điều kỳ diệu và nên được nhiều người hơn nữa biết đến. Cảm tạ Sư phụ hồng truyền Đại Pháp, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! “

Ông Murray Kruger là một học viên mới đắc Pháp chưa đầy nửa năm, ông làm việc trong một ngân hàng, vợ ông, con trai, con gái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. Đến nay, cả gia đình ông đều tu luyện Đại Pháp.

Ông Kruger và em trai có tình cảm rất tốt, nhưng em trai ông đã qua đời vì ung thư vào năm ngoái. Điều này khiến ông nhận ra cuộc đời con người thật ngắn ngủi, con người không có khả năng tự thay đổi vận mệnh của mình. Ông nói: “Trước đây công việc của tôi luôn bận rộn, áp lực cũng rất lớn, lưng và tai của tôi có vấn đề. Tôi đi khám ở các phòng khám chuyên khoa nhưng đều không khỏi.” Vì để giảm bớt căng thẳng, cải thiện đời sống tinh thần, ông Kruger đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Con gái của ông Kruger năm nay 13 tuổi. Cô bé có thể đọc trôi chảy cuốn “Chuyển Pháp Luân” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Ông Kruger nói rằng, con gái đã giúp đỡ ông rất nhiều khi ông bắt đầu tu luyện, cô bé nhẫn nại hướng dẫn ông các động tác luyện công và cùng ông đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ông chia sẻ: “Trong lần đầu tiên đọc cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi không hiểu lắm những thuật ngữ tiếng Trung trong sách, cảm thấy rất khó khăn. Khi đó con gái sẽ giúp đỡ tôi, cháu cũng thường nhắc mẹ mình phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử, gặp mâu thuẫn phải làm được nhẫn.”

Hiện nay, ông Kruger và con gái tham gia nhóm học Pháp nhỏ buổi tối tại Margery. Ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện: “Mỗi khi tôi kiên trì học Pháp, tôi sẽ luôn có được lĩnh hội mới. Khi có khảo nghiệm tâm tính thì tất cả đáp án đều có trong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’”

Trong chưa đầy nửa năm tu luyện, ông Kruger ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Đại Pháp rất siêu thường và thần kỳ. “Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã thụ hưởng được rất nhiều lợi ích từ nhiều phương diện. Tôi cảm thấy mình có thể bình tĩnh hơn trong công việc, tai cũng nghe được rõ ràng hơn. Ngày trước tôi từng có vấn đề về lưng, khi tôi đi bộ, hai chân bước đi nặng nề. Nhưng sau khi tu luyện, cơ thể của tôi trở nên vô cùng nhẹ nhàng, mỗi bước đi của tôi cũng nhanh nhẹn hơn trước.” Ông Kruger thực sự thể hội được sự mỹ hảo của một thân thể không bệnh tật.

“Trong quá trình tu luyện, Sư phụ giúp tôi khai mở thiên mục. Khi tôi phát chính niệm, tôi có thể nhìn thấy người em trai quá cố của mình, cậu ấy có thể trò chuyện với tôi, nói với tôi rằng cậu ấy rất ổn, bảo tôi không cần lo lắng cho cậu ấy. Tôi cũng nhìn thấy người con trai đang ở Mỹ của mình, nhìn thấy thằng bé đang ngủ rất ngon.” Ông Kruger bày tỏ, trải nghiệm thần kỳ xuất hiện trên cơ thể ông đã chứng minh cho sự siêu thường của Đại Pháp và môn tu luyện này nên được nhiều người hơn nữa biết đến.

Khi có thời gian rảnh, ông Kruger thường tích cực tham gia các hoạt động của hạng mục giảng chân tướng, đồng thời phân phát tài liệu chân tướng tại khu vực nơi ông sinh sống, ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công vô tội đang bị Trung Cộng bức hại.

Ông vô cùng xúc động nói: “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể tu luyện Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là một điều kỳ diệu và nên được nhiều người hơn nữa biết đến. Cảm tạ Sư phụ hồng truyền Đại Pháp, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Chủ nông trại tại Queensland: Chân-Thiện-Nhẫn giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn! 

Chủ nông trại tại Queensland chia sẻ: “Tôi thực sự tin rằng, có Chân-Thiện-Nhẫn sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì đây là Pháp lý của vũ trụ.” 

Anh Thanh Lê là chủ nông trại người Việt Nam đang sống tại Queensland, Úc. Sau khi anh nhận được một bài chia sẻ trên Facebook vào năm 2017, anh đã bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công, sau đó anh đắc Pháp và bước vào tu luyện Đại Pháp. Anh nói: “Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, khi đó tôi thấy công Pháp của Pháp Luân Đại Pháp thật là đẹp và tường hòa. Sau khi nghe xong băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ trên trang web của Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ xong, tôi nghĩ Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt, cách chỉ đạo con người đề cao giá trị đạo đức vô cùng ấn tượng và thiết thực. Vì vậy, tôi quyết định bước vào con đường tu luyện.”

Sau khi tu luyện, rất nhiều bệnh của anh Thanh Lê không cần chữa trị mà đã đều biến mất, trạng thái tinh thần của anh cũng trở nên tích cực và ôn hòa hơn. Anh Thanh Lê áp dụng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, thiện đãi và nghĩ cho người khác, tránh làm điều xấu hay nói những lời tiêu cực làm tổn thương người khác. Thông qua cách hành xử của anh Thanh Lê, nhiều người xung quanh anh đã cảm nhận được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Thanh Lê cảm thấy tâm trạng nặng nề trước cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng. Anh nói: “Tôi thực sự cảm thấy buồn cho hàng ngàn học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, họ đã mất đi mạng sống chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Tôi cảm thấy xót thương cho hàng trăm triệu người dân Trung Quốc, họ đang phải sống dưới một chế độ độc tài — Một chính phủ tà ác không cho phép con người có nhân quyền cơ bản, sát hại công dân của mình, cưỡng chế mổ cướp nội tạng để thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Trong lịch sử nhân loại, điều này chưa từng xảy ra”. Vì vậy, bất cứ khi nào có cơ hội, anh Thanh Lê sẽ giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với họ về chân tướng liên quan đến cuộc bức hại. Thứ sáu hàng tuần, anh Thanh Lê sẽ cùng các học viên khác đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc thỉnh nguyện, thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với học viên Pháp Luân Công và đã có hàng ngàn người từ mọi giai tầng xã hội ký tên vào bản kiến nghị của họ.

Anh Thanh Lê chia sẻ: “Tôi thực sự tin rằng, có Chân-Thiện-Nhẫn sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì đây là Pháp lý của vũ trụ. Năm mới sắp đến rồi, tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp ra thế giới, con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!”

Học viên phương Tây: “Chuyển Pháp Luân” là cuốn sách từ Thiên thượng 

Cô Marian Litham nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, Đại Pháp đã thay đổi tôi.” 

Cô Marian Litham là một đầu bếp sinh ra ở Anh và nhập cư vào Úc cùng chồng và bốn người con vào năm 2006.

Vào một buổi tối năm 2021, cô Litham ngồi trong phòng ăn và nói chuyện với một người đàn ông về chủ đề liên quan đến vấn đề tinh thần. Người này sinh ra ở Hồng Kông và chuyển đến Úc khi 5 tuổi. Cô Litham đã hỏi ông rất nhiều câu hỏi liên quan đến Phật giáo, Đạo giáo và chia sẻ những hiểu biết của cô về âm dương. Cô Litham hồi tưởng lại: “Ông ấy nói mình là người tu luyện Pháp Luân Công và nói cho tôi nghe chân tướng Pháp Luân Công bị Trung Cộng bức hại. Ông ấy đã lấy ra cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ và giới thiệu với tôi về cuốn sách này.”

Cô Litham tiếp tục chia sẻ: “Khi tôi đọc xong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi hiểu đây không phải là một cuốn sách bình thường. Cuốn sách này có thể đưa tôi bước vào con đường phản bổn quy chân.” Cô Litham từng mua hơn bốn trăm cuốn sách liên quan đến hướng dẫn về tâm linh, nhưng lại chưa từng đọc xong một cuốn sách nào.

“Khi tôi đọc xong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ lượt đầu tiên, những chữ màu vàng từ trong trang sách nhảy ra ngoài, bay lơ lửng trên không trung trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy mặt nước tĩnh lặng, thấy đất nông nghiệp, thấy ký hiệu của Trung Quốc, âm thanh của thiên đường vang lên bên tai. Tâm trạng của tôi rất thư thái.” Thế là cô Litham đắc Pháp và bước vào tu luyện!

“Trong lần đầu tiên tôi học cuốn sách này, tôi nhận ra rất nhiều sự việc xảy ra trước đây, điển hình là trong một năm trước là Sư phụ sớm đã chuẩn bị để tôi đắc Pháp. Trước khi tôi tu luyện, tôi đột nhiên bỏ rượu và thế là không uống được rượu nữa.”  Trước khi luyện công, cô Litham đã mắc rất nhiều loại bệnh, như bệnh vẩy nến nặng ở đầu và cổ, đau dây thần kinh tọa và mất ngủ. Thuận theo thời gian tu luyện, những bệnh này đều đã biến mất. Cô còn nói: “Tôi đã từng sợ khi về già sẽ mắc bệnh Alzheimer. Khi tôi cầm cuốn sách này lên và đọc, đôi khi tôi hiểu rằng Sư phụ đang thanh lý nghiệp lực, tịnh hóa thân thể cho tôi, đặc biệt là phần đầu của tôi.”

Pháp Luân Đại Pháp dạy con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, tu bỏ tâm chấp trước. “Sau khi tu luyện, tôi học được cách hướng nội, không ngừng tu bỏ tính tình không tốt và nhận thức bảo hộ bản thân của mình, Đại Pháp đã thay đổi tôi.” – cô chia sẻ.

Cuối cùng, cô Litham vô cùng xúc động nói: “Tôi hiểu rằng mình thật sự may mắn khi có thể đắc Pháp, cảm tạ Sư phụ! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/澳洲昆士兰法轮功学员新年谢师恩-435790.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share