Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 29-12-2021] Nhân dịp năm mới 2022 đang đến gần, các học viên Pháp Luân Công tại công viên Box Hill, Melbourne cung chúc Sư phụ Lý từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sống trong thời loạn thế mạt hậu, trải qua những tháng năm bão bùng, mới nhận ra tu luyện Đại Pháp trân quý và hạnh phúc đến nhường nào. Có được cơ duyên vạn cổ trong cõi người mê hoặc nhất này, được Sư tôn đích thân truyền Pháp cứu độ, chúng đệ tử bày tỏ lòng cảm ân vô hạn, cảm tạ Sư tôn đã dìu dắt chúng đệ tử bước đi trên con đường duy nhất có thể phản bổn quy chân này.

Ảnh: Các học viên Pháp Luân Công từ mọi sắc tộc ở Melbourne, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. 

Ảnh: Nhóm học viên người phương Tây ở Melbourne cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. 

Ảnh: Nhóm học viên người Việt Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Học viên phương Tây: Sư phụ đã nhiều lần cứu tôi! 

Mười tám năm trước, cô Rai Tahana-Reese đến từ New Zealand bước vào tu luyện Đại Pháp. Cô lớn lên ở khu vực tập trung nhiều người Māori nhất New Zealand và cũng là một địa điểm du lịch của thành phố Rotorua thuộc Đảo Bắc, New Zealand, cha cô là một người Māori lớn tuổi.

Cô chia sẻ: “Khi Sư phụ đến New Zealand giảng Pháp vào tháng 5 năm 1999, Ngài từng đến thăm thành phố Rotorua và ngôi làng Whakarewarewa tôi từng sinh sống. Đây là một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất. Sau khi tôi đắc Pháp, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện và minh bạch ra rằng: tại sao tôi lại ngay lập tức bị thu hút trong lần đầu tiên đọc quyển ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi ngộ ra tôi và dân tộc của tôi có mối nhân duyên tiền định với Đại Pháp.”

“Hồi tưởng lại quá trình 18 năm tu luyện Đại Pháp của mình, bề ngoài trông tôi rất bình thường, nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ tôi không còn là tôi của ngày trước nữa, tâm tính của tôi đề cao lên rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được trong trường không gian của mình đã được Sư phụ gia trì cho trường năng lượng từ bi chính thuần.” – Cô Tahana-Reese nói.

“Khi tôi trải qua muôn vàn khổ nạn và khảo nghiệm, tôi luôn cảm nhận được Sư phụ ở bên cạnh mình, thậm chí Sư phụ đã vài lần cứu tôi thoát khỏi nỗi thống khổ của cái chết.” Cô nói: “Đôi khi, tôi lung lay chính tâm chỉ chực ngã khỏi thuyền Pháp rớt xuống phía dưới, những lúc như vậy Sư phụ sẽ hiện ra trong tâm trí tôi hoặc trong giấc mơ và ban cho tôi một chiếc phao cứu sinh. Tôi giống như bị sóng đánh hết lần này đến lần khác, mỗi lần tôi sắp rớt khỏi thuyền Pháp nhưng kỳ diệu xuất hiện và tôi đều có thể leo trở lại thuyền Pháp.”

Năm mới đã đến gần, cô Tahana-Reesemuốn bày tỏ với Sư phụ rằng: “Con xin kính chào Sư phụ, con cảm ơn tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con. Đại Pháp đã được ươm mầm trong trái tim con và tâm trí con tràn đầy lòng biết ơn vô hạn với Ngài. Con sẽ không ngừng đề cao tâm tính, ghi nhớ lời dạy của Ngài, hồng truyền phúc âm của Đại Pháp với một tâm thái khiêm tốn.”

Nữ đầu bếp nấu món ăn Trung Quốc – Tu luyện Đại Pháp đã ban cho tôi một sinh mệnh mới 

Bà Đổng Trác Á năm nay 64 tuổi, là đầu bếp chính của một nhà hàng Malaysia chuyên về ẩm thực Sơn Đông, Chiết Giang cũng như nhiều loại món Tây. Kỹ thuật nấu ăn thuần thục, luộc hầm, chiên, xào, rán, rất nhanh hoàn thành một bàn ăn cao lương mỹ vị. Nhưng ai có thể ngờ được, 16 năm về trước, cơ thể của bà yếu nhược đến mức không có sức lực giữ một con gà, đi một bước nghỉ hai bước, chứ đừng nhắc đến việc cầm dao làm bếp, xóc chảo điêu luyện.”

Đầu những năm 1990, sau một năm sinh sống tại Úc, bà Đổng Trác Á do di chứng của vết thương xương sụn bên má phải đã không thể ăn uống như bình thường, chỉ có thể dựa vào ống hút để hút những thức ăn dạng lỏng, ví dụ như nước hoa quả, sữa, cháo mà sống qua ngày. Đồng thời, sự đau nhức thống khổ chỉ có thể xoa dịu tạm thời bằng thuốc chứ không cách nào chữa tận gốc.

Vào cuối năm 1994, khi tận mắt chứng kiến em gái thông qua tu luyện Pháp Luân Công đã khỏi được bệnh viêm quanh khớp vai, bà Đổng Trác Á bước vào tu luyện Đại Pháp với tâm lý muốn thử tập xem hiệu quả thế nào.

Bà Đổng Trác Á chia sẻ: “Ngày đầu tiên luyện công, mặt tôi có cảm giác tê, vô cùng đau nhức nên cảm thấy rất thần kỳ, vì vậy quyết định tiếp tục tập luyện. Ngày luyện công thứ hai, cơn đau đã thuyên giảm, khoảng thời gian giữa mỗi trận đau cũng kéo dài rõ rệt. Đến ngày thứ ba, tôi quyết định ngưng uống thuốc, vì cảm thấy không cần thiết nữa. Cứ như vậy, cơ thể tôi cảm thấy ngày một tốt hơn sau khi luyện công, ba tháng sau sức khỏe của tôi đã phục hồi hoàn toàn.”

Trong một đêm sau khi tu luyện Pháp Luân Công được ba tháng, bà Đổng Trác Á thấy trong nhà có một tia sáng, hơi giống ánh sáng phát ra khi hàn điện. Bà nói: “Tôi tưởng là hàng xóm đang hàn xì, khi thức dậy mới phát hiện tia sáng ấy không phải phát ra từ nhà hàng xóm, thế là tôi tò mò tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng này. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ba chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ và dưới đồ hình Pháp Luân treo trên tường nhà tôi, thật sự vô cùng thần kỳ”

Bà Đổng vui mừng khi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ trước mắt, không cảm thấy buồn ngủ chút nào, bà lập tức cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân” lên đọc đến khi trời sáng. Điều kỳ diệu lại một lần nữa xuất hiện, sau khi đọc đến sáng bà cảm thấy buồn ngủ muốn đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi, sau khi thức dậy bà phát hiện mình đang nằm nghiêng bên phải. Trong suốt khoảng thời gian ba năm qua vì di chứng để lại trên má phải nên khi nằm ngủ bà không thể nằm nghiêng về bên phải. Sau đó, bà thử mở miệng và càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện miệng của bà đã có thể mở ra như bình thường.”

Bà nói: “Lúc đó, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, tôi vô cùng cảm kích hồng ân của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã ban cho đệ tử một cuộc đời mới!”, 26 năm đã trôi qua, đến nay khi hồi tưởng lại những hồi ức trân quý đó, bà Đổng vẫn cảm thấy cảm kích và rơi lệ.

 

Ảnh: Bà Đổng Trác Á cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. 

Bà Đổng nói: “Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, tôi không còn cảm thấy thống khổ, mệt mỏi, hay phải hao tâm tổn trí nữa. Ngoài ra, tôi cũng lĩnh ngộ ra rằng, học tốt Pháp, luyện tốt công, tu luyện tâm tính, hoàn thành tốt công việc, cũng là một cách để hồng dương Đại Pháp. Các đồng nghiệp của tôi đều biết người tu luyện Pháp Luân Công đều rất tuyệt vời, không biết mệt mỏi, có trách nhiệm trong mọi công việc, việc gì cũng cố gắng sao cho tốt nhất, đẹp nhất để làm hài lòng khách hàng.”

“Vì vậy, bất luận trong hoàn cảnh nào, tôi luôn ghi nhớ mình là một học viên Pháp Luân Công, trong công việc bất luận là nấu món Tây, món Trung Quốc, Nhật Bản hay Malaysia, tôi cũng đều nghiêm khắc yêu cầu bản thân tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nấu ăn và thực hiện chúng một cách tỉ mỉ. Khi tôi nấu ăn bằng cả tâm huyết, bằng cả trái tim của mình, khách hàng đều nói món ăn rất hợp khẩu vị, mùi vị rất truyền thống. Một ông chủ đã từng làm việc với tôi cũng rất hài lòng và tin tưởng tôi.”

Hiện tại, mỗi buổi cuối tuần, bà Đổng Trác Á đều đến điểm chân tướng ở trung tâm Melbourne cùng các đồng tu đi phát tờ rơi chân tướng, nói chuyện với khách qua đường, thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại.

Nhân dịp năm mới, bà Đổng muốn bày tỏ với Sư phụ rằng: “Là Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu con. Khi vừa đắc Pháp, con đã ngay lập tức được trải nghiệm sự thần kỳ của cao đức Đại Pháp. Nếu con không tu luyện Đại Pháp, có lẽ con không còn có mặt trên thế gian này nữa. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ, con nhất định sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ này, bước đi thật tốt con đường tu luyện cuối cùng này. Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

Đệ tử Đại Pháp Việt Nam: Cảm tạ Sư tôn dìu dắt cho chúng đệ tử trên con đường trở về nhà! 

Một số đệ tử Đại Pháp Việt Nam từ Melbourne cũng bày tỏ lòng biết ơn và lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ.

Cô Jenny chia sẻ: “Kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã dìu dắt cho chúng đệ tử trên con đường trở về nhà. Trong thời khắc lịch sử thù thắng này, chúng con sẽ tiếp tục làm tốt ba việc, trợ Sư Chính Pháp tốt hơn nữa để có thể cứu được nhiều chúng sinh.”

Cô Hoa chia sẻ: “Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Con luôn biết ơn công dạy dỗ và không ngừng gia trì của Sư tôn giúp cả gia đình đệ tử có được một thân thể khỏe mạnh để trong một năm qua chúng con có thể thuận lợi làm tốt ba việc. Trong năm mới, chúng con sẽ cố gắng hơn nữa, nghiêm túc hướng nội tìm, thời khắc điều chỉnh nhất tư nhất niệm của bản thân, quy chính tư tưởng và hành vi của bản thân trong Pháp, làm tốt ba việc, là một đệ tử chân tu theo Sư phụ Pháp Chính Nhân Gian.”

Cô Thảo chia sẻ: “Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, trên con đường tu luyện cuối cùng này, con sẽ tuân theo lời chỉ dẫn của Sư phụ, viên mãn theo Sư phụ trở về. Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Anh Mao bày tỏ: “Nhân dịp năm mới, con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ. Mặc dù vẫn còn rất nhiều nhân tâm chưa buông bỏ nhưng con sẽ chiểu theo lời dạy bảo của Sư phụ, tu tốt bản thân, bắt kịp quá trình Chính Pháp của Sư phụ, trong thời khắc Pháp Chính Nhân Gian cuối cùng này, giảng chân tướng cứu người hoàn thành sứ mệnh của bản thân.”

Cô Alice chia sẻ: “Đệ tử thay mặt gia đình gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ. Mỗi ngày chúng con đều có thể tận mắt và cũng như cảm nhận được sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, chứng kiến sự từ bi vô lượng của Sư tôn, là một đệ tử Đại Pháp, con cảm thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc. Con đường tu luyện phản bổn quy chân đầy gian nan thử thách nhưng chúng đệ tử quyết không lùi bước, bởi vì chúng con biết rằng Sư phụ luôn luôn dìu dắt chúng con. Dùng ngôn từ nơi thế tục không cách nào biểu đạt hết lòng cảm ân vô hạn của chúng con. Chúng đệ tử khấu tạ Sư tôn!”

Cô Mai Nguyễn bày tỏ: “Thưa Sư phụ tôn kính, nhân dịp năm mới 2022 sắp đến gần, thỉnh Sư phụ nhận lời chúc phúc tốt đẹp nhất của con! Dưới sự dìu dắt từ bi của Ngài, con sẽ tiếp tục tinh tấn thực tu, trong tu luyện không ngừng đề cao tâm tính, đoái hiện thệ ước của bản thân khi đến thế gian này. Con vô cùng biết ơn tất cả những điều Sư phụ đã làm cho đệ tử.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/新年寄语-墨尔本学员感恩师尊指引回家的路-435796.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share