Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 26–10-2021] Sau khi đọc bài chia sẻ “Thiển ngộ của tôi về các rào cản” của đồng tu, tôi cảm thấy bài chia sẻ này đồng tu đàm luận rất hay, đã khơi dậy ngộ tính của tôi, xin được viết ra một vài thiển ngộ của bản thân để cùng giao lưu với các đồng tu.

Trong bài chia sẻ đó, đồng tu viết: Các rào cản là chướng ngại ngăn cản các đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Các rào cản là yếu tố gây trở ngại cho các đệ tử Đại Pháp, khiến họ không thể hình thành một chỉnh thể. Rào cản còn là thủ đoạn mà cựu thế lực thường dùng. “Hãy tín Sư, tín Pháp, vâng lời Sư phụ và làm theo Pháp, mọi rào cản đều có thể được Pháp hóa giải“.

Mấy năm trước, bởi vì tôi học Pháp không lên theo kịp, nên liên tục có gián cách với đồng tu, lên tặc thuyền của cựu thế lực, khi làm tài liệu, máy in thường xuyên xuất hiện trục trặc, không thể rời đồng tu kỹ thuật, khi sửa chữa lại không phát hiện máy có vấn đề gì, đồng tu kỹ thuật mấy lần nói với tôi rằng, thử xét lại tâm tính xem, có phải tâm tính của bạn có vấn đề hay không? Tôi biết tâm tranh đấu của mình chưa tu bỏ được, lúc giao lưu với các đồng tu luôn mạnh mẽ hung hăng, luôn tự cho là mình đúng, khiến cho đối phương không tiếp nhận được, từ đó tạo thành rào cản, đã can nhiễu mọi người hình thành chỉnh thể. Sau sự việc xảy ra, tôi hối hận, đến thời khắc then chốt vẫn là nhẫn không được, tựa như mắc chứng bệnh mãn tính vậy, thường xuyên mắc phải. Tôi minh bạch là đã bị cựu thế lực lợi dụng, làm thế nào cũng không giữ được tâm tính. Tôi buồn phiền vì ma tính của bản thân mình rất lớn, vì không tu bỏ được phương diện này nên rất lo lắng. Dưới kiến nghị của đồng tu, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, học thuộc các sách Pháp như “Chuyển Pháp Luân”, “Hồng Ngâm”. Mấy năm qua, tôi cùng với các đồng tu đã có thể hình thành chỉnh thể, từng bước tiêu trừ rào cản, máy in cũng đã có thể làm việc bình thường, năm này qua năm khác cũng không cần tìm đồng tu kỹ thuật nữa.

Nói đến “khoan dung”, các đồng tu của tôi làm rất tốt. Mấy tháng trước, tôi đi thăm một đồng tu bị bức hại đến tàn phế, khi nói chuyện với tôi cô ấy nói: “Trước đây không lâu, có một vị đồng tu tới, tôi phát hiện chị ấy đã nói dối, tôi bèn nghiêm khắc nói chị ấy một hồi, nói khiến mức chị ấy khóc luôn. Chị ấy thực sự tu khá tốt, chị ấy lại đến thăm tôi, tôi rất hối hận, tôi không nên đối đãi với chị ấy như thế. Tôi chưa tu xuất được tâm từ bi, ở điểm này tôi phải tu cho tốt, tôi không thế cứ mãi làm ma can nhiễu đồng tu”.

Tuần trước, đồng tu A (là người tàn tật) lái xe tới tìm gặp tôi để chia sẻ, ngoài kinh ngạc và vui mừng tôi còn thấy rất áy náy. Trước sự kiện “20 tháng 7” ba tháng, đồng tu A đến gặp tôi giao lưu, vì ngày đó được xem là ngày nhạy cảm, mà thân thể của anh ấy di chuyển không tiện lại không thể vào nhà, nên thường giao lưu ở bên ngoài. Tôi rất không vui đã nói ra những lời không nên nói, kỳ thực là muốn đuổi anh ấy đi. Sau khi đồng tu rời đi, tôi đối chiếu với Đại Pháp, biết mình làm không đúng, dự định tìm cơ hội nhận lỗi với đồng tu. Trong lòng đồng tu A không hề nảy sinh ngăn cách đối với tôi, chủ động đến nhà gặp tôi, tôi rất cảm động, từ trong tâm khâm phục đồng tu tu được tốt, đã tu xuất được lòng khoan dung, tâm từ bi to lớn. Tôi đã nhận lỗi với đồng tu.

Đồng tu A nói với tôi một cách chân thành: “Chúng ta đều là người tu luyện, tôi không ghi hận bạn”. Đồng thời khích lệ tôi đột phá điểm “mạnh mẽ hung hăng” này của tôi, trong tu luyện sẽ có sự tiến bộ vượt bậc. Tôi không biết nói gì hơn ngoài câu “cảm ơn bạn!”

Lời cổ vũ của đồng tu A nói với tôi, cũng là lời của rất nhiều đồng tu đã từng khích lệ tôi. Phàm là đồng tu đã từng bị tôi làm tổn thương, đồng tu ấy đều có thể khoan dung với tôi, đều không chấp nhặt với tôi, tôi nhận thức được rằng bản thân mình chưa làm tốt, trong quá trình nỗ lực cố gắng để theo kịp mọi người, tôi cần phải cố gắng tăng cường tu bỏ tật xấu bất thiện với người khác và ma tính tranh đấu hiếu chiến của mình. Sự khoan dung mà mọi người dành cho tôi khiến tôi cúi mình, xấu hổ, tôi cũng cần cùng mọi người “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu-Hồng Ngâm), nhanh chóng đạt đến tiêu chuẩn của Pháp tại tầng này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/26/432904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/11/196541.html

Đăng ngày 25-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share