Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2021] Tôi đã độc tu Pháp Luân Đại Pháp từ khi bước vào tu luyện năm 2012, do cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Năm 2019, tôi may mắn được tham gia một nhóm học Pháp với sự giúp đỡ của các đồng tu.

Tôi đã được thọ ích rất lớn khi tham gia học Pháp nhóm. Dưới đây là một vài ví dụ.

Các học viên lâu năm làm khởi phát chính niệm của tôi

Sư phụ yêu cầu các học viên Đại Pháp phải làm tốt ba việc. Tôi học Pháp, luyện công, và phát chính niệm hằng ngày.

Tuy nhiên, tôi sợ giảng chân tướng cho mọi người vì tôi ngại bị từ chối và bị báo cảnh sát. Đôi khi, tôi sợ rằng mình không có đủ uy đức để giảng chân tướng rõ ràng, và rằng tôi sẽ gây ra một ảnh hưởng tiêu cực cho Đại Pháp.

Hồi Phương và Tiểu Liên trong nhóm học Pháp của chúng tôi thường bình tĩnh phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người lạ. Nếu mọi người từ chối, họ sẽ nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi thấy chấn động trước sự bình tĩnh và điềm đạm của Tiểu Liên. Sau khi học Pháp và phát chính niệm cùng nhóm học Pháp trong một thời gian, tôi đã tiến bộ trong việc giảng chân tướng.

Cho dù đó là bạn bè, đồng nghiệp hay người lạ, tôi đều có thể nói với mọi người về Đại Pháp dựa trên tầng thứ cá nhân của mình. Mỗi lần sau khi tôi giảng chân tướng, tôi tự mình tổng kết lại những gì tôi đã thực hiện để chuẩn bị tốt hơn cho lần sau.

Trong quá trình này, tôi đã hiểu được Pháp lý:

“…Tôi đã biết rõ sứ mệnh của mình
Đời người không còn mê mang nữa”.

(Sứ mệnh-Hồng Ngâm IV)

Cùng nhau đề cao tâm tính bằng cách giúp một đồng tu

Chồng của đồng tu Aichun, người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, xuất hiện các triệu chứng bệnh rất nghiêm trọng và trong tình trạng nguy kịch. Tôi lo lắng về điều này và không biết làm cách nào để giúp Aichun.

Do đó, các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã chia sẻ về vấn đề này.

Sư phụ đã giảng:

“mỗi người đều có vận mệnh của mình chứ!” (Bài giảng thứ năm-Chuyển Pháp Luân)

Tuy nhiên, chúng tôi đã có một nhận thức mới về Pháp lý này sau khi chia sẻ.

“Mỗi người đều có vận mệnh của mình” theo đúng nghĩa đen là yêu cầu chúng ta buông bỏ tình và chấp trước vào người thân của chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề Aichun phải đối mặt không chỉ là chấp trước vào tình.

Trong khi đó, đây là khảo nghiệm tâm tính với tất cả mọi người trong nhóm học Pháp này. Nếu tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng sinh, lão, bệnh, tử là trạng thái của người thường và để mọi chuyện cho bệnh viện định đoạt, vậy thì nó giống như đi theo an bài của cựu thế lực.

Sư phụ đã giảng:

“một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia 1999)

Do đó, tôi đã phát chính niệm cho Aichun và chồng của cô ấy: “Chúng ta sẽ không đi theo an bài của cựu thế lực, và chúng ta chỉ đi theo an bài của Sư phụ.”

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo lắng về kết quả. Nhưng điều kỳ diệu đã xuất hiện ngay sau khi Aichun hướng nội và phát hiện ra sơ hở trong tâm tính của cô ấy.

Nó triển hiện sức mạnh và sự từ bi của Đại Pháp. Aichun đã vượt qua khổ nạn sau khi hướng nội, và tất cả các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi thực sự nhận ra điều sau đây:

“‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Đồng thời, chúng tôi đã hiểu được điều Sư phụ giảng:

“Nhân sinh đoản
Lai trụ điếm
Biệt vong lai thời phát đích nguyện
Trì trù lộ thượng danh lợi tình thù
Hà thời tỉnh ngộ phản gia viện

Diễn nghĩa:

Đời người ngắn ngủi
Như nghỉ ở khách sạn
Đừng quên nguyện phát ra khi tới đây
Dùng dằng trên đường với danh lợi tình thù
Đến bao giờ mới tỉnh ngộ quay về nhà”

(Si-Hồng Ngâm III)

Cảm tạ Sư phụ Lý (nhà sáng lập của Đại Pháp)! Cùng lúc, tôi đã chia sẻ điều kỳ diệu này với những người hữu duyên. Xin để tôi trích lại lần nữa:

Đối liên

Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến

Diễn nghĩa:

Câu đối

Ba chữ thánh ngôn “Chân Thiện Nhẫn” có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp”

(Hồng Ngâm IV)

Chính hành từ các đồng tu khích lệ tôi tinh tấn hơn

Phần lớn thời gian tôi lê lết trên giường bệnh ở bệnh viện trước khi đắc Pháp. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã kéo dài cuộc sống cho tôi và ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhân tố để tôi tu bỏ dần. Ví dụ như nếu không viết thì tay tôi bình thường, nhưng chúng run lẩy bẩy ngay khi tôi bắt đầu viết.

Tôi không thể cầm bút và không thể kiểm soát đầu của mình. Đầu tôi quay cuồng và rất khó chịu.

Tôi đã rất lo lắng khi thấy các đồng tu chép Pháp. Chị Song năm nay đã 78 tuổi, cũng gặp khó khăn việc chép Pháp, nhưng sự kiên trì của chị khiến tôi rất cảm động.

Bất cứ khi nào tôi muốn bỏ cuộc, tôi nhớ lại những lời của chị Song: “Cổ tay tôi thực sự rất đau, nhưng tôi vẫn chưa chép Pháp xong. Tôi phải hoàn thành việc này.”

Những lời giản dị ấy thường vang vọng trong tâm trí tôi, và cho tôi một hiểu biết mới về vấn đề run tay của mình.

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn …”(Bài giảng thứ tư-Chuyển Pháp Luân)

“làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng thoải mái kia chứ!” (Bài giảng thứ sáu-Chuyển Pháp Luân)

“Pháp chỉ có thể giảng đến tầng này thôi, cao hơn nữa thì cần dựa vào bản thân chư vị tu rồi mới đắc. Có người hỏi các vấn đề càng ngày càng cụ thể; [nếu] các vấn đề sinh hoạt [cụ thể] ra làm sao cũng để tôi giải đáp, thì bản thân chư vị tu luyện gì nữa! Chư vị phải tự mình mà tu, tự mình mà ngộ; nếu tôi giảng hết cả ra rồi, thì chư vị tu gì nữa. Điều tốt là Đại Pháp đã truyền xuất ra rồi, chư vị có thể chiểu theo Đại Pháp mà làm.”(Bài giảng thứ chín-Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình hồi sinh tôi, Sư phụ đã thiết lập một số khảo nghiệm và ma nạn nhỏ để tôi tu luyện và đề cao, mà tôi ngộ rằng đó là quá trình tu luyện.

Bây giờ, tôi coi việc chép Pháp là một cách học Pháp khác, và tôi phải thực hiện một cách nghiêm túc. Tôi cảm tạ Sư phụ vì mọi thứ, cũng như cảm ơn các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi vì những chia sẻ và giúp đỡ chân thành của họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/14/432523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/19/196641.html

Đăng ngày 23-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share