Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-10-2021] Tôi là một học viên cao tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Đối mặt với cuộc bức hại điên cuồng phô thiên cái địa, dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã vượt qua nhiều thăng trầm và bước tới ngày hôm nay. Dưới đây là trải nghiệm của chồng tôi và tôi vượt qua quan nghiệp bệnh dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Chồng tôi nhập viện sau khi bác sĩ phát hiện trong khoang bụng ông ấy có một khối polyp cần phải phẫu thuật cắt bỏ. Trong tu luyện gặp bất cứ việc gì đều không phải ngẫu nhiên, nên tôi nhận ra rằng cựu thế lực đang cố gắng ngăn cản tôi làm tốt ba việc. Tôi biết mình nên nhận thức được can nhiễu này, loại bỏ nó và hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp. Tôi không nên để cựu thế lực lợi dụng sơ hở của mình.

Bình tĩnh trước áp lực

Các con biết tôi không muốn tới bệnh viện và cũng không muốn để tôi tới bệnh viện, các cháu sợ rằng tôi sẽ lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của chồng. Trong thực tế tôi rất bình tĩnh.

Sư phụ giảng rằng:

“…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia 1999)

Chồng tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp hảo, và ông ấy đối xử rất tốt với các đồng tu khi họ đến nhà chúng tôi. Có lần ông ấy nói: “Các đồng tu của bà đều là những người tốt!” Ông ấy đã giúp tôi thực hiện nhiều hạng mục của Đại Pháp.

Trong khi ông ấy làm phẫu thuật, tôi phải chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng, việc này rất mất thời gian.

Một học viên hỏi: “Hôm nay chồng chị làm phẫu thuật. Có vẻ như chị không lo lắng về điều đó.” Tôi trả lời rằng hết thảy đều theo an bài của Sư phụ. Chiều hôm đó, con gái tôi gọi cho tôi và nói rằng ca phẫu thuật đã thành công. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng sáu tiếng đồng hồ và ông ấy sẽ được về nhà vào dịp Tết.

Tuy nhiên, không lâu sau khi trở về, ông ấy bị nhiễm trùng và phải nhập viện một lần nữa. Họ nghĩ rằng ông ấy sẽ ổn sau vài ngày, nhưng khi kiểm tra lại thì vết mổ vẫn chưa phục hồi. Việc này kéo dài gần nửa năm, con gái tôi đã đến thăm ông ấy hơn 20 lần.

Bệnh viện cách nhà gần 100 km, mỗi lần đi thăm cha, cháu đều nói với tôi rằng vết thương sẽ sớm bình phục. Nhưng sau lần vừa rồi đi thăm cha, cháu nói: “Con không thể chịu đựng được nữa! Bác sĩ cho biết mỗi lần thay băng cho cha, vết nhiễm trùng ngày càng sâu hơn. Nếu việc này vẫn tiếp diễn thì có lẽ cha sẽ phải làm một cuộc phẫu thuật lớn hơn. Con không nói với mẹ vì không muốn mẹ lo lắng.“

Tôi cũng lo lắng nhưng không muốn cháu biết điều đó. Tôi bảo cháu về nhà và nói: “Để mẹ tìm cách nhé.” Sau đó tôi liền hướng nội. Tôi không thể phát hiện ra điều gì sai nên tôi đã quỳ trước ảnh chân dung của Sư phụ và cầu xin: “Thưa Sư phụ, con không biết mình đã làm sai điều gì. Xin Sư phụ điểm hóa cho con và giúp chồng con vượt qua ma nạn này.”

Đêm đó, khi đang chìm trong giấc ngủ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đã chết từ lâu đi ngang qua cửa sổ nhà tôi với vẻ mặt ảm đạm. Sau đó, một con ma với mái tóc dài áp mặt vào cửa sổ. Sau đó, một con vịt bay ngang qua, có vẻ như con vịt đó đã bị tôi giết. Sau đó, xuất hiện một người mẹ và đứa con trai của cô ấy, cô ấy từng sống đối diện nhà tôi ở phía bên kia đường trước khi họ qua đời.

Tôi nhận ra rằng đây chẳng phải đều là loạn quỷ sao. Tôi hoảng hốt và hô lớn khẩu quyết phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi đã khóc rất lâu trước khi phát chính niệm.

Đêm hôm sau, tôi mơ thấy thủ lĩnh của đám loạn quỷ. Nó bị nhốt trong lồng chim và trở nên nhỏ xíu vì nó đã phạm tội bức hại các thành viên trong gia đình học viên Đại Pháp. Tôi chỉ vào nó và nói: “Diệt” sau đó nó biến mất.

Các con tôi đã sốc khi nghe tôi kể những điều này, chúng nhận xét: “May mắn là mẹ đã nhờ Sư phụ giúp đỡ. Nếu không, chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra.”

Vài ngày sau đó con gái tôi lại đến bệnh viện. Khi quay lại, cháu thốt lên: “Bác sĩ nói rằng cha đang hồi phục tốt. Cha cần ở lại thêm hai ngày để theo dõi, sau đó thì có thể trở về nhà!”

Sức khỏe của chồng tôi bây giờ đã tốt hơn. Ông ấy đã 77 tuổi và không hề mệt mỏi sau khi đi bộ lên xuống từ tầng năm của tòa nhà chung cư. Ông ấy cũng không gặp vấn đề gì khi vác một bao gạo nặng khoảng 25 kg và ông còn nói rằng có thể làm nhiều việc khác như đi chợ, nấu ăn hoặc ra ngoài bán hàng.

Chúng tôi đã chứng kiến thần tích của Đại Pháp. Sư phụ đã cho ông ấy một cuộc đời thứ hai. Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm tạ Đại Pháp!

Vượt qua ma nạn trong ba tiếng đồng hồ

Vào sáng ngày 8 tháng 9, sau khi tôi học xong một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy rất chóng mặt. Tình hình trở nên tồi tệ hơn, tôi hầu như không thể cử động. Tôi không dám mở mắt. Tôi thấy buồn nôn và cố gắng để kịp chạy vào nhà vệ sinh.

Chồng tôi đang làm việc gần đó và lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Lúc nãy trông bà vẫn ổn mà.”

Tôi nói tôi vẫn ổn. Sau khi nôn xong, tôi quay lại nghỉ ngơi nhưng vẫn thấy chóng mặt. Tôi lại thấy buồn nôn và quay vào nhà vệ sinh. Sau đó tôi thầm khóc và xin Sư phụ: “Sư phụ ơi, xin Ngài hãy giúp con!”

Sau đó, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.“

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: “Tôi có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ và còn có Thiên long bát bộ hộ pháp, ngoài ra còn có rất nhiều chính Thần đang bảo vệ tôi. Không ai có thể động đến tôi!” Với niệm kiện định như vậy, tôi không còn thấy buồn nôn nữa, Lúc này tôi ngồi yên bên giường, không dám cử động. Một lúc sau tôi cảm thấy tốt hơn, lúc này đồng tu tới nhà tôi, chúng tôi cùng nhau nói chuyện như không có việc gì xảy ra.

Thông qua sự việc này, tôi đã hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước, chẳng hạn như tâm tật đố, tâm oán hận, tâm danh lợi, tâm hiển thị, tâm sắc dục và tâm vị tư.

Mỗi quan mỗi nạn đều là một nấc thang lên trời. Chúng ta cần nắm bắt cơ hội! Chỉ sau khi thực sự đề cao tâm tính, chúng ta mới có thể đề cao cảnh giới tu luyện của mình.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/26/师尊保护我两次闯过大关-432903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/24/196709.html

Đăng ngày 23-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share