Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2021] Mỗi lần học Pháp, chúng ta thường nhận thấy Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta phải học Pháp nhiều hơn, học Pháp nhiều hơn. Do đó, tôi muốn chia sẻ một số cảm thụ và những sự việc thần kỳ mà bản thân tôi đã trải qua khi dành ra rất nhiều thời gian học Pháp trong thời kỳ đại dịch.

Tiểu khu của tôi bị phong tỏa vì dịch bệnh. Do đó, tôi đã ở nhà tĩnh hạ tâm xuống để học Pháp. Trong suốt đoạn thời gian ấy, tôi đã học thuộc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, đọc kinh văn Sư phụ giảng Pháp tại các nơi, và hàng ngày nghe băng thu âm chín bài giảng của Sư phụ tại Quảng Châu. Tôi được hoà tan trong Pháp và được uy lực của Đại Pháp gia trì mỗi ngày.

Tôi trở nên tràn đầy năng lượng

Trước đây, tôi thường không thức dậy phát chính niệm lúc nửa đêm. Đôi lúc căn bản là không nghe thấy tiếng chuông báo thức, ngay cả khi thức dậy vẫn mê mê hồ hồ và có khi tôi còn ngủ quên trong khi phát chính niệm. Mặc dù mỗi ngày đều bị can nhiễu như vậy nhưng tôi vẫn không làm gì để cải thiện sự tình.

Tôi đã từng thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công. Nhưng bây giờ, tôi điều chỉnh thời gian thức giấc lúc 4 giờ sáng và vào buổi tối, tôi thức và học Pháp cho đến tận nửa đêm, sau đó sẽ phát chính niệm trước khi đi ngủ. Do đó, tôi không còn phải lo lắng việc không thức dậy đúng giờ phát chính niệm nữa. Hiệu quả của việc phát chính niệm cũng được cải thiện và tôi có thể hoàn thành phát chính niệm cả 4 lần mỗi ngày.

Mặc dù tôi ngủ muộn hơn và chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày, nhưng tôi vẫn có đủ thời gian để học Pháp. Tôi không cảm thấy buồn ngủ, và suốt cả ngày duy trì được tinh thần, trạng thái đặc biệt tốt.

Học Pháp nhập tâm, triển hiện thần kỳ

Mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp nhập tâm. Nhờ vậy, tôi có thể duy trì trạng thái tu luyện tương đối tốt. Đôi lúc, tôi có thể học thuộc hai đến ba trang và thậm chí là bốn trang Pháp trong hai giờ đồng hồ. Mỗi ngày tôi cũng sẽ học một hoặc một nửa cuốn kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Khi tôi học Pháp nhập tâm, những Pháp lý không ngừng triển hiện xuất lai. Bởi vậy, càng học Pháp nhiều thì tôi càng thích học, càng cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Mỗi lần ngộ được điều gì mới, tôi lại cảm thấy mình đột phá được một lớp vỏ, cảm giác đặc biệt mỹ diệu.

Sự việc thần kỳ

Trong quá trình này, tôi đã được trải nghiệm vài sự việc đáng kinh ngạc. Bóng đèn tiết kiệm điện mà tôi mua đã bị hỏng và tôi đặt nó trên nóc kệ tivi. Mỗi sáng khi luyện công, tôi luôn đặt chân dung của Sư Phụ lên trên tủ tivi và dâng hương lên Sư phụ.

Sau khi hoàn thành bài công pháp thứ hai trong một giờ, tôi di chuyển chiếc bóng đèn sang một bên. Ngay lúc tôi cầm bóng đèn lên, nó bỗng nháy sáng khiến tôi giật mình. Tôi ngay lập tức đặt nó trở lại vì nghĩ rằng mình đã bị điện giật, mà tôi thì không muốn bị điện giật. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng niệm đầu này không đúng, vì nó chỉ là bóng đèn không cắm vào ổ điện. Do đó, tôi cẩn thận cầm lại bóng đèn lên. Điểm trên bóng đèn mà tôi chạm vào lại lóe sáng. Trong lòng tôi vẫn đặt một dấu hỏi, và vì còn tâm sợ hãi nên tôi lại đặt bóng đèn xuống.

Sáng hôm sau, tôi đang dâng hương lên Sư phụ thì chiếc bật lửa trên tay tôi vô tình chạm vào bóng đèn và bóng đèn lại sáng lên. Tôi đã dùng bật lửa để chạm vào bóng đèn một lần nữa và bóng đèn cũng sáng trở lại. Lần này, cuối cùng tôi đã hiểu rằng Sư phụ từ bi đang khích lệ tôi!

Luyện công một cách thư thái

Hiện tại, tôi dậy lúc 4h50 để luyện công. Trước đây, tôi rất lười ra khỏi giường hoặc thường ngủ nướng, nhưng bây giờ tôi sẽ dậy đúng giờ để luyện công.

Lúc trước hiếm khi tôi đột phá được bài thiền định trong một giờ đồng hồ. Nhưng hiện tại tôi thường xuyên đả tọa được 80 đến 90 phút và thỉnh thoảng tôi cảm thấy đả tọa thời gian lâu còn thoải mái hơn đả tọa trong một giờ.

Có một lần, tôi được vài người bạn mời tham gia leo núi. Họ là những người thường xuyên leo núi, đã từng leo núi ở rất nhiều nơi quanh năm, họ lo rằng tôi sẽ không thể theo kịp họ. Nhưng sự thật là không một ai trong số họ có thể đi bộ nhanh hơn tôi. Khi tôi trèo qua các bậc thang, tôi không cảm thấy căng thẳng nhưng một số người trong số họ bị tụt lại phía sau và phải dừng lại để lấy hơi.

Một trong những người bạn đã nói với tôi: “Chúng tôi cứ lo rằng bạn sẽ không thể theo kịp nhưng hóa ra bạn lại không gặp bất cứ vấn đề gì”. Tôi nói với anh ấy rằng đó là bởi tôi thiền định và luyện công mỗi ngày nên đạt được thể trạng tốt như vậy. Sau đó, tôi đã giúp anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tự tin khi giảng chân tướng

Trong thời kỳ dịch bệnh, chứng kiến nhiều tiểu khu bị phong tỏa nên tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Thảm họa đang đến trong khi vẫn còn rất nhiều người chưa được cứu. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi phải bước ra ngoài để giảng chân tướng.

Do đó, mỗi ngày sau khi học Pháp vào buổi sáng xong, tôi sẽ ra ngoài chợ và giảng chân tướng cho mọi người. Trước đây, tôi không có tự tin khi giảng chân tướng trực diện. Tôi không biết cách giảng chân tướng nên đã tham khảo rất nhiều kinh nghiệm từ các đồng tu trên tuần báo Minh Huệ.

Mặc dù hiện nay không có nhiều người ra khỏi nhà, nhưng thông qua quá trình tăng cường học Pháp, tôi đã có tự tin để giảng chân tướng trực diện. Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi gặp được những người hữu duyên. Thông thường, hầu hết những người lắng nghe tôi giảng chân tướng đều đồng ý làm tam thoái, và mỗi người họ đều rất vui mừng.

Một cô gái nói rằng bình thường cô không rời khỏi nhà. Nhưng hôm nay, cô ấy quyết định ra ngoài và đã gặp tôi. Cô ấy rất vui và đã đồng ý làm tam thoái, thậm chí còn liên tục cảm ơn tôi. Tôi bảo cô ấy hãy cảm hơn Sư phụ của Đại Pháp, vì Sư Phụ đã khích lệ chúng tôi dùng phương thức này để cứu người.

Một cô gái khác được tôi giúp làm tam thoái đã cầm tay tôi không muốn buông: “Bạn thật là tốt”. Cô ấy cũng tiếp nhận những tờ tài liệu chân tướng mà tôi tặng. Nhìn thấy chúng sinh được đắc cứu, trong tâm tôi hết sức vui mừng.

Từ khi tôi bẳt đầu tăng cường học Pháp, tôi đã bước vào giai đoạn tu luyện tốt nhất cho đến nay. Tôi đạt được nhiều điều ngộ mới, và thân tâm cũng đang biến hóa.

Trên thực tế, tôi đã không tinh tấn học Pháp trong một thời gian. Không chỉ không kiên định học Pháp mà tôi còn rất nhiều tâm chấp trước không buông bỏ. Thậm chí đến hiện tại, tôi vẫn còn bị phân tâm bởi chiếc điện thoại di động của mình. Mặc dù tôi đã gỡ bỏ ứng dụng Wechat và QQ giống như các học viên đã chia sẻ trên Tuần báo Minh Huệ, nhưng khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì học Pháp, tôi lại lấy đó làm cái cớ để thư giãn xem điện thoại. Thực tế là việc này không mang lại chút lợi ích nào mà chỉ lãng phí thời gian, dù chỉ xem một lúc cũng khiến tôi mất một đến hai giờ đồng hồ. Hơn nữa, những thứ của người thường có thể tiến nhập vào đầu não tôi và can nhiễu tôi học Pháp, luyện công.

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân tu, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi hy vọng những chia sẻ này có thể giúp ích phần nào cho các học viên đang ở trong trạng thái tu luyện không tinh tấn giống như tôi.

Sư phụ giảng:

“Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung”. (Tinh tấn chính ngộ, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Học Pháp không chểnh mảng, biến hoá đều trong đó cả”“. (Tinh tấn chính ngộ, Hồng Ngâm II)

Miễn là bạn đang học Pháp thì bạn chính là đang cải biến.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi, nếu có bất cứ điều gì chưa phù hợp với Pháp mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/13/430747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/23/196288.html

Đăng ngày 21-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share