Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2021] Chiến dịch “xóa sổ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một hình thức quấy nhiễu và bức hại khác. Là một phần trong chiến dịch này, các nhân viên cảnh sát và nhân viên khu phố đã đến nhà của các học viên và ép họ ký vào các tài liệu cam kết sẽ chấm dứt tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên đã bị bắt giữ và bị đe dọa, nhà của họ bị lục soát, một số bị giam giữ phi pháp tại các trung tâm tẩy não.

Các học viên địa phương đã thảo luận về tình huống này vào một chiều tháng Sáu năm 2020. Đầu tiên chúng tôi đọc các bài giảng của Sư phụ, mà phù hợp với tình huống này, bao gồm “Luận ngữ”, “Một chút cảm tưởng của tôi”, “Đại Pháp kiên cố không thể phá” và “Cũng một đôi lời.” Cuộc thảo luận của chúng tôi xoay quanh vấn đề phối hợp như thế nào, vận dụng tốt luật pháp để chấm dứt cuộc bức hại này, và dùng từ bi để cứu chúng sinh ra sao.

Khi con người không tuân thủ luật pháp, thế nhân sẽ thấy rằng những kẻ làm điều sai trái thì bị trừng trị, đây chính là biểu hiện của luật pháp trong thế giới hỗn loạn này. Nó có thể cảnh tỉnh con người và giúp cho họ được cứu.

Sư phụ đã giảng:

“Mà Hoa Kỳ luôn luôn là quốc gia gương mẫu trong việc tôn trọng nhân quyền; hỏi chính phủ Hoa Kỳ liệu có thể bán nhân quyền lấy sự trao đổi đó không? Hơn nữa tôi là công dân vĩnh viễn của Hoa Kỳ, là công dân vĩnh viễn ở trong phạm vi của hành xử luật pháp của Hoa Kỳ.” (“Một chút cảm tưởng của tôi”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Sư phụ đã nói về việc dùng luật pháp để bảo vệ nhân quyền. Một số học viên cho rằng vì ĐCSTQ không tuân thủ luật pháp, và nó cảm thấy rằng nó mạnh hơn luật pháp, nên luật pháp là vô dụng. Thực ra, những niệm đầu đó là sai lầm. Khi luật pháp được dùng để cứu người, thì các yếu tố phụ diện đằng sau cái đảng ấy sẽ bị giải thể và cuộc bức hại sẽ chấm dứt.

Sư phụ đã giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp thì hoàn toàn phủ định hết thảy những gì cựu thế lực tà ác đã an bài. Toàn diện giảng rõ chân tướng, chính niệm thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, kiên định duy hộ Pháp; bởi vì chư vị là thành viên của Đại Pháp, kiên cố không thể phá, làm chính lại hết thảy những gì bất chính; [những ai] bị chuyển hoá và [cần được] cứu độ chỉ có thể [người bị] tà ác lừa dối; [những kẻ bị] thanh trừ chính là những sinh mệnh tà ác và cựu thế lực tà ác; [những ai] ở trong viên mãn là các đệ tử Đại Pháp và [những ai] đang trồng cây uy đức của Đại Pháp.”(“Đại Pháp kiên cố không thể phá”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Sau khi chúng tôi minh bạch rằng cần phải làm gì, một trường chính niệm đã được hình thành. Chúng tôi đã quy chính bản thân, chính lại cơ điểm của chúng tôi, nên chúng tôi có thể đóng vai trò chính.

Phớt lờ quấy nhiễu của ĐCSTQ

Đây là một ví dụ: Hai nhân viên khu phố đã đến nhà của một học viên lớn tuổi và gõ cửa. Khi ông ấy mở cửa thì mấy nhân viên đó bảo ông ấy ký và thừa nhận rằng ông ấy đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Học viên đó đã từ chối. Ông ấy bảo với họ rằng những gì họ đang làm là trái với luật pháp, giảng chân tướng cho họ, và cố gắng thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Họ không thích và đã bỏ đi.

Một ví dụ khác, hai nhân viên khu phố đã đến nhà một học viên lớn tuổi khác và ép bà ấy ký. Học viên đó đã từ chối. Một nhân viên nói: “Chỉ cần ký thôi và bà có thể tu luyện ở nhà. Bà từ chối ký thì không tốt cho bà đâu.”

Người học viên đó đã nói: “Tôi không ký là tốt cho cô đấy. Đại Pháp dạy người ta tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô đang bảo người ta nói dối và ký vào tài liệu đó.”

Nhân viên đó nói: “Cụ bà ơi bà cứng đầu quá! Theo bà cái nào tốt hơn, đảng cộng sản hay Pháp Luân Đại Pháp?” Người học viên đó nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành người tốt. Tôi khỏe mạnh. Ở cái tuổi của tôi mà tôi vẫn có thể chăm sóc chồng tôi bị liệt giường đấy. Chị không thừa nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt hơn sao?”

Nhân viên khác nói: “Đảng Cộng sản trả tiền cho bà, sao bà vẫn có thể chống lại nó chứ?”

Người học viên đó nói: “Tôi đã làm việc từ khi còn trẻ. Họ chỉ trả cho tôi 10% những gì mà tôi đã đóng góp cho họ-như vậy họ đã nợ tôi một món tiền lớn chứ.”

Nhân viên đó nói: “Bà quá cứng đầu. Lần tới chúng tôi sẽ để đại diện từ đồn cảnh sát đến đây.” Người học viên đó nói: “Vài năm trước mấy thanh niên từ đồn cảnh sát và Cục An ninh Nội địa đã đến ép tôi ký, nhưng tôi đã không ký. Tôi có ngừng tu luyện không? Đừng có mang cảnh sát ra dọa tôi.” Họ đã nhanh chóng rời đi.

Một số nhân viên khu phố đã đe dọa các học viên khác. Không học viên nào hợp tác cả, và một số học viên còn muốn kiện họ. Với uy lực của Đại Pháp, các học viên đã ngăn chặn được các hành động sai trái bằng chính niệm, và không để đám nhân viên cộng đồng đó phạm tội đối với Đại Pháp và các học viên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/14/-432526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/19/196644.html

Đăng ngày 22-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share