Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 07-10-2021] Tôi từng có một giấc mơ về việc lau bàn bằng khăn lau. Trong khi lau dọn giữa các ngóc ngách của chiếc bàn, tôi lấy ra rất nhiều thịt có mùi hôi thối, hình như đã từ rất lâu. Tôi hướng nội và nhận ra rằng Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang nhắc nhở tôi không nên hoàn thành những việc trên bề mặt mà hãy tu luyện bằng cách nhìn vào những thiếu sót của bản thân. Ngoài ra, thời kỳ Chính Pháp không còn nhiều thời gian và tôi cần phải loại bỏ tất cả các vật chất xấu của mình.

Tôi cũng rất khó thức dậy vào mỗi buổi sáng để tới điểm luyện công nhóm và tôi luôn đến muộn. Tôi cũng buồn ngủ khi đả tọa. Vì vậy, tôi bắt đầu chỉ luyện bốn bài công pháp đầu ở điểm luyện công và sẽ ngồi đả tọa ở nhà.

Vì đại dịch, chúng tôi đã luyện công ở nhà từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021. Khi mọi thứ mở cửa trở lại, chúng tôi lại bắt đầu luyện công ở công viên. Học viên Yuan, người chịu trách nhiệm mở nhạc luyện công và mang các biểu ngữ tới địa điểm luyện công của nhóm trong một thời gian rất dài, đã hỏi tôi xem liệu tôi có đảm nhận công việc của anh ấy được không. Tôi muốn từ chối và nói với anh ấy rằng mình sẽ khó dậy sớm như vậy! Anh Yuan nói: “Đó không phải là chính những gì chị phải tu bỏ hay sao?“ Tôi đột nhiên ngộ ra rằng Sư phụ đã dùng lời của học viên Yuan để cho tôi một gậy cảnh tỉnh.

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện chính là con người muốn lên trời, và trở thành Thần; không khó nạn là sao? Trong Phật giáo quá khứ có giảng “bổng hát”, vậy tôi cũng đánh một gậy cảnh tỉnh cho những vị nào không bước ra, và đang đi đến bờ nguy hiểm.”(Cũng một gậy cảnh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi cảm thấy rất hối hận. Sư phụ đã an bài những điều tốt nhất cho chúng ta và tôi không thể từ chối sự an bài của Ngài.

Tôi thức dậy ngay khi chuông báo thức reo vào sáng ngày đầu tiên của buổi luyện công nhóm sau đại dịch. Tôi không dám buông lơi và vội vàng đến công viên ngay vì tôi sẽ treo biểu ngữ. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ đến muộn.

Với sự an bài từ bi của Sư phụ, cùng một lúc tôi có thể luyện tất cả năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây tôi rất sợ bị muỗi đốt và dù thời tiết có nóng đến đâu, tôi cũng phải mặc áo khoác mỏng và đeo găng tay. Tuy nhiên, lần này, tôi chỉ mặc áo ngắn tay và cảm thấy nhiều Pháp Luân nhỏ xung quanh cơ thể và bàn tay của mình. Pháp Luân bay ra khỏi cơ thể tôi và đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Một học viên thậm chí còn nói với tôi rằng mới đây có rất nhiều muỗi xung quanh khi chúng tôi luyện công. Học viên Yuan nói là vì tôi đồng ý treo biểu ngữ và bật nhạc luyện công. Với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã đả tọa rất tốt. Tôi biết rằng đây là cách Sư phụ khích lệ tôi.

Tôi và một học viên khác đều luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, trong vòng một giờ tại điểm luyện công. Do đó, sẽ có hai bản nhạc luyện công khác nhau phát cùng một lúc; một bản dài 30 phút trong khi bản kia là một giờ. Tôi và học viên kia bắt đầu phối hợp vô điều kiện với những học viên khác và luyện bài công pháp thứ hai trong 30 phút. Sau đó, tôi sẽ luyện bài công pháp thứ hai vào buổi chiều trong một giờ ở nhà.

Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài hết thảy mọi thứ một cách chi tiết để tôi có thể nhanh chóng đề cao. Nếu tôi vẫn không chịu ngộ và buông bỏ vị tư và sự ích kỷ của mình bằng cách không hành động từ nhận thức có trách nhiệm với Đại Pháp và nghĩ tới các học viên khác, thì tâm tính và công của tôi sẽ không đề cao. Sư phụ đã dùng miệng của các học viên khác để thức tỉnh và khai thị cho tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi chăm sóc và cho con một cơ hội để đề cao bản thân.

Trải nghiệm tu luyện khi gọi điện về Trung Quốc giảng chân tướng

Một lần, tôi giảng chân tướng cho một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ thành phố Yên Đài trong hơn bốn phút. Tôi mong rằng cả ông ấy và gia đình sẽ luôn khỏe mạnh và bình an trong đại dịch. Tôi đã nói với ông cách bảo vệ tốt nhất trong đại dịch là hãy nhớ rằng, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ông ấy bày tỏ lòng cảm ân đối với tôi.

Tôi kể cho ông ấy nghe một câu chuyện về việc khi một ngôi làng ở Vũ Hán bị nhiễm virus Trung Cộng (Covid-19), một trưởng thôn đã kêu gọi mọi người trong làng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” nhiều lần. Tất cả những người bị nhiễm virus Trung Cộng đều bình phục. Trưởng làng thậm chí còn đứng đầu và yêu cầu mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được an toàn.

Tôi nói tiếp: “Ông có biết tại sao chúng ta nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không? Điều này là do người Trung Quốc đã sống dưới chế độ của ĐCSTQ trong 70 năm và bất cứ khi nào có phong trào do ĐCSTQ xúi giục, những người dân vô tội đều mất mạng. Và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại và đã bị mổ cướp nội tạng trong suốt 22 năm qua. Trời không thể dung thứ cho điều này. Ông đã phát thệ một lời thề chết người là dâng hiến sinh mạng của mình cho chế độ cộng sản! Ông cần phải rút lại lời thề độc đó bằng cách thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông nghĩ sao? Đừng trở thành vật thế tội của chúng. Ông là Đảng viên phải không?” Ông ấy trả lời: “Đúng.” Ông ấy đã đồng ý sử dụng tên thật của mình để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tôi cũng giải thích cho ông cách sử dụng DynaWeb, một cổng thông tin cho phép người dùng vượt qua tường lửa Internet của ĐCSTQ một cách an toàn, để ông có thể nhận được chứng chỉ thoái Đảng.

Tôi đã giảng chân tướng cho một người làm việc trong lực lượng công an tỉnh Quảng Đông trong 40 phút. Anh ấy là người tốt và đồng ý với tất cả những gì tôi nói. Tôi đã chia sẻ với anh về Pháp Luân Đại Pháp, về trò lừa bịp tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống, và Pháp Luân Đại Pháp đang được tu luyện ở hơn 100 quốc gia và các lãnh thổ trên thế giới như thế nào. Tôi cũng nói với anh ấy về sự trượt dốc nhanh chóng của các chuẩn mực đạo đức của nhân loại, các vị thần luôn từ bi khai thị cho chúng sinh hành thiện và tránh xa điều ác như thế nào.

Tôi còn nói với anh ấy về việc Đức Quốc xã đã bị kết án như thế nào và đã bị đưa ra xét xử sau nhiều năm vì đã bức hại người Do Thái ra sao. Ngay cả những đầu bếp và y tá làm việc dưới thời Đức Quốc xã cũng bị đưa ra xét xử.

Anh ấy chấp nhận những gì tôi nói và thậm chí còn ghi lại để không bị quên. Anh ấy thậm chí còn muốn tôi gửi tin nhắn điện thoại để nhắc anh ấy. Tôi nhắc anh ấy kêu gọi bạn bè và gia đình của mình thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời cũng kể cho anh ấy câu chuyện về cách một ngôi làng đã khỏi virus Trung Cộng sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi đã giúp anh ấy thoái Đảng và anh ấy đã thoái bằng tên thật của mình. Chúng tôi đã cầu chúc cho nhau và anh ấy thậm chí còn nói hãy gọi cho anh ấy bất cứ lúc nào.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài hết thảy những người có tiền duyên này đến để lắng nghe chân tướng và khích lệ con. Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài hết sức chi tiết để con có thể cứu độ chúng sinh bằng cách học Pháp, ghi nhớ Pháp, phát chính niệm, làm ba việc, cùng với các học viên khác gọi điện và giảng chân tướng trên nền tảng RTC cho các viên sĩ quan công an Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/7/-432227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/13/196568.html

Đăng ngày 19-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share