Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2021] Bà Hà Hải Yến ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đã bị giam trong trung tâm não bảy ngày vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Sau khi bà được thả, cảnh sát đã yêu cầu mẹ bà phải theo dõi bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khổ nạn của bà Hà bắt đầu từ tháng 8 năm 2021, khi bà trở về quê ở thôn Tập Ích, huyện Nhữ Thành (cách Sâm Châu khoảng 112km) để chăm sóc cho người cha đang lâm bệnh nặng của mình.

Khi biết tin bà trở về, các chức trách địa phương, trong đó có trưởng thôn Tập Ích, bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thôn Tập Ích, trưởng Đồn Công an thôn Tập Ích, đã chia nhỏ thành ba nhóm vội vàng kéo đến nhà bố mẹ bà, cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Họ nói rằng đây là một phần của chiến dịch “Xóa sổ”, theo đó tất cả học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính quyền đều bị yêu cầu phải từ bỏ đức tin của họ. Họ lợi dụng đủ các thủ đoạn như tiền đồ, việc học hành của các thành viên trong gia đình ra để ép bà. Cảnh sát trưởng đe dọa sẽ bắt bà nếu bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Bởi bà Hà từ chối, một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà bà ở Sâm Châu vào ngày 28 tháng 10 và bắt giữ bà. Họ tịch thu ba chiếc điện thoại di động, hai cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và hai chiếc máy nghe nhạc. Mặc dù cảnh sát tuyên bố rằng họ đang đưa bà đến Đồn Công an Yên Tuyền ở Sâm Châu để thẩm vấn, bà Hà phát hiện ra trong số họ có một số cảnh sát là người của Công an huyện Nhữ Thành.

Bà Hà từ chối đi cùng cảnh sát và nói rằng bà có thể trả lời câu hỏi của họ tại nhà, nhưng họ đã cưỡng chế bà vào xe cảnh sát và đưa bà tới Trung tâm tẩy não Hạ Mi Kiều ở Sâm Châu, thay vì tới Đồn Công an Yên Tuyền.

Tại trung tâm tẩy não, bà Hà bị cưỡng chế xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Trong ba ngày đầu, bà chỉ ăn thức ăn do mẹ gửi cho. Nhưng vào ngày thứ tư, mẹ của bà đã bị cảnh sát lừa gạt để giúp họ tẩy não bà. Bà đã tuyệt thực và được thả vào ngày 4 tháng 11.

Ngày 5 tháng 11, cảnh sát đã trả lại điện thoại di động và máy nghe nhạc của bà, nhưng không trả lại sách Pháp Luân Công cho bà.

Bị lừa dối trước những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công, mẹ của bà Hà đã chuyển đến ở cùng bà để giám sát suốt ngày đêm theo lệnh của cảnh sát.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/10/433466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/25/196718.html

Đăng ngày 17-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share