Bài viết của vợ một đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 05-03-2021] Một phụ nữ lớn tuổi đang mang thai gần đây đã gửi một bài chia sẻ lên Minh Huệ Net. Cô ấy là vợ của một học viên Pháp Luân Công, nhưng cô không tu luyện Pháp Luân Công. Thật không may là cô ấy đã bị nhiễm virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) khi cô đang mang thai 26 tuần. Được sự khích lệ của chồng và mẹ chồng là những học viên Pháp Luân Công, cô đã vượt qua kiếp nạn này dựa vào việc thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thai nhi trong bụng cô cũng được bình an. Cô nói: “Tôi đã nói với nhiều bạn bè xung quanh mình và bố mẹ tôi rằng, trong thời điểm bản thân gặp khó khăn nhất, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn sẽ rất hữu ích.” Chúng ta hãy cùng nghe lại câu chuyện của cô ấy.

Sản phụ lớn tuổi không may bị nhiễm bệnh

Tôi tên là Tạp La Lâm (Carolyn), năm nay 37 tuổi. Tôi là một sản phụ lớn tuổi và đang mang thai đứa con đầu lòng của mình sau 5 năm kết hôn. Đầu tháng 1 năm 2021, khi mang thai được 26 tuần, tôi đã có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính vào ngày 12 tháng 1.

Thứ Năm, ngày 17 tháng 1 tôi bắt đầu có các triệu chứng nhiễm bệnh. Trong hai, ba ngày đầu tôi cảm thấy khó chịu ở cổ họng, nói chuyện khó khăn, đau, ngứa và muốn khạc đờm. Đôi khi tôi có cảm giác lúc nóng, lúc lạnh.

Sáng Chủ nhật, ngày 10 tháng 1 tôi cảm thấy rất lạnh, chồng tôi khuyên tôi ra ngoài sân tắm nắng. Mặc dù tắm nắng suốt cả buổi sáng và trùm chăn kín mít từ đầu đến chân nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạnh. Lúc đó chồng tôi nói hầu như không có chút gió nào, nhưng tôi lại cảm thấy gió rất mạnh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến đầu tôi đau đầu, nó tương tự như các triệu chứng cảm cúm mà tôi mắc phải trong ba tháng đầu mang thai. Tôi còn cảm thấy rất bực và nghĩ rằng: “Mình vừa mới tiêm vắc-xin phòng cúm, mà sao nó không có hiệu quả”. Tất nhiên trước khi bị mất vị giác và khứu giác, tôi không muốn nghĩ đến việc mình bị bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Sau đó, mũi tôi bắt đầu bị tắc và khoang mũi trở lên rất đau, tôi chưa từng có cảm giác này trước đó. Có đờm mắc trong cổ họng khiến tôi không thể làm sạch cổ họng và cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì mũi bị tắc không thở được, nên tôi phải thở bằng mồm, nó khiến cho bờ môi tôi rất khô, tôi phải dùng đầu lưỡi liếm để làm ẩm bờ môi. Môi tôi còn thỉnh thoảng bị chảy máu. Dĩ nhiên điều khó chịu nhất là toàn thân tôi đau nhức, tôi cảm thấy thân thể đã không còn là của mình nữa, các khớp xương cũng đau, chỗ nào cũng đau. Thỉnh thoảng tôi còn bị ho khan và khạc đờm.

Thứ Hai, ngày 11 tháng 1, khi thức dậy vào buổi sáng tôi cảm thấy toàn thân càng đau dữ dội hơn. Tôi cần phải đối mặt với khả năng xấu nhất. Tôi quyết định gọi điện thoại cho bác sỹ của gia đình mình. Ở lần cảm cúm trước, tôi uống thuốc kháng sinh mà bác sỹ kê đơn cho và rất nhanh tôi đã khỏe lại, tôi nghĩ lần này chắc mình cũng không sao. Lúc này tôi vẫn chưa muốn nghĩ rằng bản thân bị bệnh viêm phổi Trung Cộng.

Vào sáng sớm, tôi gọi điện đến phòng khám của bác sĩ gia đình, nhưng nhân viên lễ tân nói rằng gần đây phòng khám rất bận vì có quá nhiều bệnh nhân Covid-19 và có thể bác sĩ sẽ gọi lại cho tôi vào buổi tối. Đợi đến 6 giờ tối, tôi đã kể các triệu chứng của mình cho bác sỹ, ông ấy nói gần như chắc chắn rằng tôi đã nhiễm Covid-19, vì vậy bác sỹ khuyên tôi nên làm xét nghiệm axit nucleic. Ông ấy cũng đề nghị tôi mua một máy đo nồng độ oxy trong máu và luôn chý ý đến chỉ số thay đổi của nó, nếu nó thấp hơn 90 thì tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu.

Tối thứ Hai, tôi bị sốt càng ngày càng nghiêm trọng, cơn sốt kèm theo đau họng, luôn luôn có đờm trong cổ họng và toàn thân đau nhức khiến tôi cả đêm không ngủ được. Trước kia trong đầu tôi thường nghĩ đến việc, khi nào tôi mới có thể sở hữu một căn nhà của riêng mình ở Mỹ, tôi luôn theo đuổi vật chất và hưởng thụ cuộc sống. Lúc này tôi cảm thấy những thứ này đều chỉ trong chốc lát và không có một chút ý nghĩa nào.

Thứ Ba, ngày 12 tháng 1, tôi đã làm xét nghiệm nhanh axit nucleic, tôi được chuẩn đoán dương tính sau 20 phút. Cơn sốt làm tôi rất khó chịu, khi thì tôi đắp một lớp chăn bông khiến mồ hôi đầm đìa, khi thì tôi đắp bốn lớp chăn bông nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, toàn thân run rẩy, đó là loại cảm giác vô cùng khó chịu. Khi bị sốt, nồng độ oxy trong máu của tôi là 94, nhịp tim khoảng 135 nhịp /phút. Lúc đó tim tôi đập nhanh như vậy nhưng tôi không cảm nhận được, bởi vì cơn đau do các triệu chứng khác vượt xa so với cơn đau do tim đập nhanh. Khi bị sốt tôi không thể đứng dậy và cũng không muốn ăn, chồng tôi đã mang cơm đến giường và bón cho tôi từng chút một. Điều tồi tệ nhất là tôi không cảm nhận được thai nhi cử động và tôi đã rất lo lắng. Chiều ngày thứ Ba tôi đã uống thuốc hạ sốt, người tôi đổ đầy mồ hôi và cơn sốt rất nhanh hạ xuống, nhưng hai giờ sau nó lại tái phát. Tôi bị đau họng đến mức mỗi lần nuốt nước bọt giống như có dao cứa vào cổ họng tôi. Tôi cũng không thể mở miệng nói được. Cứ mở miệng nói là tôi bị hụt hơi và thở cũng khó khăn. Trong cổ họng tôi có đờm trong liên tục một tuần, tôi liên tục khạc đờm 24 giờ mỗi ngày, khăn giấy cũng vứt đầy thùng rác mỗi ngày. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn cảm thấy bản thân khó có thể trụ được nữa, càng ngày tôi càng đến gần với cái chết.

Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn giúp hóa giải khó nạn

Chồng và mẹ chồng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm. Trước kia chồng tôi đã từng nói với tôi về Đại Pháp, anh ấy bảo Pháp Luân Đại Pháp rất thần kỳ. Tôi đã thử luyện vài tháng nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy điều kỳ diệu ấy xảy ra trên thân thể mình nên tôi đã từ bỏ. Nhiều năm rồi tôi không động đến nó nữa.

Lúc đó, tôi nhớ lại lần nói chuyện với một người bạn qua điện thoại, tôi nói với cô ấy rằng trong lần kiểm tra dị tật thai nhi gần đây nhất, bác sỹ nói thai nhi của tôi ở vị trí bất thường, nó có thể khiến tôi bị chảy nhiều máu khi sinh hoặc sinh non, tôi đã rất lo lắng. Thật bất ngờ, người bạn nói với tôi rằng: trước kia khi cô ấy sinh hai con, hai thai nhi đều ở vị trí bất thường, nhưng cả hai đều sinh đủ tháng. Cô ấy sinh đứa thứ nhất không bị chảy máu, sinh đứa thứ hai mặc dù chảy máu ba lần nhưng không có vấn đề gì lớn và sinh nở rất thuận lợi. Cô ấy nói với tôi rằng thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tôi đã được khích lệ rất nhiều, từ đó tôi bắt đầu niệm những chữ này mỗi khi rảnh rỗi. Tôi nói với chồng và mẹ chồng rằng tôi sẽ niệm chín chữ chân ngôn và bây giờ tôi không còn sợ nữa.

Những ngày ấy, cả đêm tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và không nghĩ đến bất cứ điều gì. Trước khi đi ngủ, tôi nói với đứa con trong bụng mình: “Con trai à, chúng ta cùng nhau vượt qua kiếp nạn này nhé.” Vào nửa đêm ngày 12 tháng 1, tôi bị ho khan không ngủ được, khi ấy chồng tôi bỗng nhiên nói với tôi một câu: “Nhân tâm thay đổi mới có thể khiến mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn”, anh ấy nói đó là một câu đố và bảo tôi đoán nó, tôi bảo rằng tôi không đoán được.

Vào trưa ngày hôm sau anh ấy giải thích cho tôi về những lời nói của mình: “Ngoài miệng đang niệm Đại Pháp hảo, nhưng lại làm và nói những lời khiến cho người khác cảm thấy Đại Pháp không tốt, muốn đắc được ân huệ của Đại Pháp, nhưng vô tình lại phá hoại Đại Pháp, như thế hiệu quả sẽ không được tốt.” Sau khi nghe chồng nói, tôi cảm thấy thất vọng, không có sức lực và thân thể rất khó chịu. Tôi nhờ anh ấy đỡ tôi nằm xuống giường và đắp cho tôi bốn lớp chăn dầy.

Miệng tôi đột nhiên bật ra mấy câu: “Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, đề cao tâm tính, con sai rồi, sau này con sẽ không như thế này nữa.” Tâm tôi thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hai giờ sau, khi nhìn thấy tôi rất khó chịu, chồng tôi lại cho tôi uống thuốc hạ sốt, tôi đổ rất nhiều mồ hôi khiến chăn bông và quần áo đều ướt đẫm.

Sau lần đổ mồ hôi này, tôi không còn sốt nữa. Mọi thứ thật sự đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Vào tối hôm đó, tôi luyện Bài công pháp số ba của Pháp Luân Đại Pháp trong 10 phút thì không thể đứng được nữa.

Hai ngày sau, mặc dù tôi không sốt nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt ở là lưng, tôi không cử động được, hễ cử động là đau. Tôi bị ho khan, mỗi khi ho là đầu lại đau và tôi không thể nói được. Vào thứ Sáu, tôi đã luyện Bài công pháp thứ ba trong 20 phút và tôi đã luyện trong 30 phút vào thứ Bảy.

Khi đi ngủ vào buổi tối, tôi vẫn còn bị ho, vì vậy tôi tiên tục thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hai ngày sau đó, tất cả các triệu chứng về hô hấp của tôi đều đã biến mất một cách thần kỳ, chỉ có khứu giác của tôi là vẫn chưa hồi phục.

Đồng thời, tôi bắt đầu cảm thấy đói và muốn ăn, thể lực và tinh thần của tôi cũng được cải thiện từng ngày. Mỗi ngày ngoài luyện Bài công pháp thứ ba, tôi còn luyện Bài công pháp thứ nhất.

Vào ngày 28 tháng 1, tôi đã làm xét nghiệm axit nucleic và kết quả là âm tính. Ngày 3 tháng 2, tôi lại xét nghiệm thêm một lần nữa và kết quả vẫn là âm tính.

Hai mẹ con bình an vô sự, cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí

Tôi cầm kết quả hai lần xét nghiệm âm tính đến bệnh viện, họ đã cho phép tôi đi kiểm tra trước khi sinh. Điều kỳ diệu đã xảy ra, bác sĩ nói với tôi rằng cháu bé tất cả đều bình thường, vị trí thai nhi hiện tại cũng không vấn đề gì, tôi không bị tiểu đường và cao huyết áp khi mang thai, thể trạng của tôi cũng tốt như những người trẻ tuổi và có thể sinh con tự nhiên.

Khi tôi viết bài chia sẻ này, khứu giác của tôi đã hồi phục rất nhiều rồi. Mặc dù có mùi hơi lạ, nhưng tôi có thể ngửi được nhiều mùi chính xác hơn mỗi ngày. Tôi đã nói với nhiều bạn bè xung quanh mình và bố mẹ tôi rằng, trong thời điểm bản thân gặp khó khăn nhất, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn sẽ rất hữu ích.

Tôi viết bài này để chia sẻ với tất cả mọi người trên thế giới, những người mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lâu chưa khỏi, hoặc những người đang lâm vào tình trạng nguy kịch, người hiện tại điều trị y tế không có tác dụng và những người bệnh đang ở trong trạng thái tuyệt vọng. Tôi khuyên các bạn hãy thử niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Phép màu có lẽ sẽ xuất hiện trên cơ thể các bạn.

Mặc dù hiện tại tôi không tu luyện, nhưng sau này khi gặp khó khăn, tôi cũng sẽ thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã từ bi cứu độ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/421658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191327.html

Đăng ngày 24-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share