Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2021] Theo lời bà Chung Thục Phượng, một nạn nhân của Nhà tù Nữ Long Tuyền Dịch, lãnh đạo nhà tù này đã cho hạ độc các học viên bị cầm tù ở đây nhằm buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Chung ở thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2018 sau khi bị báo cảnh cảnh sát vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án 3,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Long Tuyền Dịch và được trả tự do vào ngày 9 tháng 9 năm 2021.

Theo bà Chung, các quản giáo nhà tù là Tào Ngọc Dung, Vương Khiết Diễm và Tương Ngọc Quần là những người chịu trách nhiệm chính cho việc bức hại các học viên. Họ xúi giục tù nhân Dương Mẫn (bị kết án vì lừa đảo), Lưu Văn Trân (tử tù), cũng như những người khác tra tấn các học viên một cách vô cùng tàn bạo. Họ còn chỉ định hai tù nhân giám sát mỗi học viên Pháp Luân Công. Lính canh và các tù nhân được chỉ định đã thay phiên nhau tẩy não các học viên, họ phỉ báng Pháp Luân Công, nhà sáng lập pháp môn và mở các video phỉ báng pháp môn.

Sau khi được trả tự do, bà Chung kể lại việc bị ép ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công 5 lần. Dưới sự sai khiến của lính canh tù, các tù nhân được phép ngược đãi bà Chung và sử dụng tiền của bà để mua mọi thứ cho bản thân họ. Khi bà Chung khiếu nại với quản giáo, bà đã bị trả đũa.

Một quan chức nhà tù tên Lưu Ngọc cũng tham gia vào việc bức hại bà Chung. Bà ta và bác sỹ nhà tù tuyên bố rằng bà Chung bị tiểu đường và cao huyết áp. Sau đó, lính canh buộc bà Chung uống thuốc không rõ nguồn gốc hai lần một ngày. Ban đầu, bà Chung đã nhổ thuốc khi không có ai theo dõi. Sau đó, lính canh ngừng cho bà uống thuốc sau khi bà khẳng định rằng bà không bị bệnh.

Tuy nhiên, bà Chung đã chứng kiến các tù nhân khác gồm Vương Phúc Hương, Thẩm Tiên Liên, Lưu Thiến và Lưu Văn Trân bỏ bột trắng vào thức ăn của bà Lam Tiểu Hoa và Trần Chí Quân, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công. Sau khi ăn thực phẩm tẩm thuốc, bà Lam và bà Trần đã có biểu hiện đờ đẫn và không có phản xạ khi mọi người nói chuyện với họ.

Quản giáo Vương Khiết Diễm là một trong những người ra lệnh cho tù nhân tẩm thuốc vào thức ăn của các học viên.

Bà Chung còn bị cưỡng chế xét nghiệm máu. Một bác sỹ nhà tù đã lấy mẫu máu của bà hai lần một ngày từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9 năm 2020, thu thập tất cả 14 mẫu máu. Nhà chức trách tiếp tục lấy mẫu máu của bà hai lần một tháng cho đến tháng 5 năm 2021.

Khi bà Chung khiếu nại với quản giáo Vương về việc lấy mẫu máu, Vương đã phớt lờ đi như không có vấn đề gì to tát và nói: “Tất cả chúng ta đều cần hiến máu. Một chút máu của bà có đáng gì đâu.”

Trong khoảng thời gian đó, lính canh nhà tù còn cáo buộc bà Chung đang muốn tự tử và đưa bà vào diện giám sát nghiêm ngặt. Lính canh còn cắt giảm một nửa lượng thức ăn của bà so với mức bình thường và sau đó tiếp tục cắt giảm chỉ còn một phần tư so với bình thường. Việc này đã khiến bà Chung sụt cân rất nhiều.

Một ngày nọ, bà Chung nói với giám đốc nhà tù: “Hãy đưa tôi mẫu máu của tôi. Người thân là bác sỹ của tôi sẽ xét nghiệm. Nếu xét nghiệm cho thấy tôi không bị tiểu đường và cao huyết áp, tôi sẽ kiện ông.” Sau đó nhà tù ngừng việc lấy mẫu máu của bà.

Bà Chung nghi ngờ rằng nhà chức trách muốn giết bà hay xem bà là đối tượng để mổ cướp nội tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/1/433105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/19/196645.html

Đăng ngày 05-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share