Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 10-09-2021] Chateau d’Alleret là một toà lâu đài 400 tuổi nằm ở vùng Saint-Privat-du-Dragon, thuộc thị trấn Haute-Loire, miền trung nam nước Pháp. Vào 23 tháng 8 năm 2021, một tiếng cồng lớn vang lên đã phá vỡ sự im lặng bao phủ khắp tòa lâu đài, một nhóm trẻ em chạy ra ngoài bãi cỏ để ngồi đả toạ.

Cảnh vật xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời dịu nhẹ và âm nhạc mỹ diệu, các em nhỏ chậm rãi luyện công trong sự bình an và tĩnh lặng. Một người làm việc trong toà lâu đài tham gia luyện công cùng nói rằng: “Thật tuyệt vời! Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ!”

791c58c4090ec6c73f4b1dcd5c87f00e.jpg

Trại hè Minh Huệ, được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 8 tại Saint-Privat-du-Dragon in Haute-Loire, Pháp.

Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 8, một nhóm trẻ em từ 5 đến 16 tuổi đã tập trung tại Chateau d’Alleret để tham gia trại hè Minh Huệ. Các hoạt động của trại tập trung vào việc dạy trẻ em các phương diện khác nhau về văn hoá truyền thống và múa cổ điển Trung Hoa, cùng với các sự kiện như đi thăm quan các điểm du lịch và đi bộ đường dài. Các em cũng tham gia nhóm học Pháp, luyện công, ở đây các em đã trải qua một tuần làm việc hiệu quả, đáng nhớ.

fa7d4c61e3e80639cca26ad525528c19.jpg

0e075594f1249efe8f2db41afce109b9.jpg

Các tiểu đệ tử đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

d784253f7d3a86422c547650d18059f6.jpg

Các nam sinh tham gia lớp học múa cổ truyền Trung Quốc

22704d58d8c34823a91f0ba56e665221.jpg

Các nữ sinh tham gia lớp học múa cổ truyền Trung Quốc

2ba567f12166ae7fbc4f9a43c7044052.jpg

Chụp hình cùng các giáo viên dạy múa

79155a28d0c8790784df52f3aef3c080.jpg

Một trại hè vui tươi và đáng nhớ

3c2683862ad759b9bb99b54eebe18bfd.jpg

Lớp học ẩm thực

Trại hè do Hiệp hội Lotus Sacré đăng cai tổ chức. Người liên hệ, Rosa, cho biết cô rất vui khi tìm được một địa điểm lý tưởng như vậy cho bọn trẻ đồng thời tuân thủ các chính sách của chính phủ trong thời kỳ đại dịch.

Môi trường sinh hoạt nhóm

Trại hè được quản lý tốt với các quy định rõ ràng về sức khỏe và an toàn cho trẻ em. Vào ngày đầu tiên, một nhân viên của tòa lâu đài giải thích các chính sách cho trại viên và các cố vấn. Vì lâu đài là một địa điểm di sản, những người cắm trại phải bảo vệ cơ sở vật chất. Sau mỗi bữa ăn, họ cần dọn dẹp bàn ăn và phân loại đồ dùng trước khi trả lại cho nhân viên bếp.

Trại cũng là nơi để các em nhắc nhở nhau cư xử như các học viên Đại Pháp. Ví dụ, khi gặp mâu thuẫn, các em phải hướng nội bằng cách dùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này đã giúp các em đề cao tâm tính, và rèn luyện các giá trị truyền thống.

Vào ngày đầu tiên Rosa tuyên bố rằng: “Trong trại hè này, cô không muốn nghe bất kỳ lời nói xấu nào. Ngoài ra, nếu bạn nào có điện thoại di động, hãy giao nó cho cô, cô sẽ giữ chúng. Ở đây các em không cần dùng đến chúng. Nếu bạn nào cần liên hệ với cha mẹ thì vui lòng cho cô biết.“ Những đứa trẻ lớn tuổi hơn lập tức nộp điện thoại.

Cô Rosa nói rằng việc sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội khiến trẻ em bị mất tập trung. Để giúp trẻ gắn kết với một môi trường lành mạnh và giúp chúng tập trung vào các hoạt động, thì buộc phải đưa ra nguyên tắc không được sử dụng điện thoại di động. Vào ngày cuối cùng khi Rosa hỏi các em xem chúng có nhớ điện thoại của chúng không, các trẻ đều dõng dạc trả lời là “Không.”

Một cố vấn của trại tên là Aline đã chăm sóc bọn trẻ trong lúc chúng luyện công nhóm vào buổi sáng và chỉnh sửa các động tác cho chúng. Một số trẻ nhỏ hơn ban đầu thấy việc luyện các động tác theo nhạc là một thử thách. Nhưng sau một tuần, các em đều đã tiến bộ.

Một nhân viên tư vấn khác tên là Hélène nói: Tư duy của trẻ cũng dần thay đổi. Thông qua việc học Pháp và chia sẻ theo nhóm, nhiều trẻ em đã có thể hướng nội để phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho hay: “Đó là điều mà các em rất khó làm được khi ở nhà.”

Các nhân viên cũng bắt đầu luyện công

Bếp trưởng của toà Lâu Đài, ông William và đội ngũ của ông chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày cho trại hè. Các món ăn đều rất ngon và được các trại viên nồng nhiệt khen ngợi. Vì vậy bọn trẻ rất hợp tác trong việc dọn dẹp sau bữa ăn. Tất cả mọi người đều có được khoảng thời gian vui vẻ.

Ông William và đội ngũ của ông đã rất xúc động trước lòng tốt và thái độ tích cực của các học viên. Họ đã tham gia luyện công và học cách luyện bốn bài công pháp trong ngày đầu tiên. Một trong số các nhân viên nói rằng anh có thể cảm nhận được trường năng lượng, và người khác nói môn tu luyện đã giúp anh giảm bớt căng thẳng.

Cô Manon, một trong những nhân viên ở toà lâu đài đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Trong giờ nghỉ trưa, cô cũng tham gia học Pháp tập thể. Khi học đến bài giảng thứ hai, cô nói rằng thiên mục của cô đã khai mở và cô có thể nhìn thấy những cảnh tượng thú vị. Cô nói: “Chắc chắn sẽ tiếp tục tìm hiểu môn tu luyện.”

Vào ngày đầu tiên, sau khi học các bài công pháp, ông William đã tham gia luyện công tập thể mỗi ngày. Một học viên đã tặng ông một cuốn Pháp Luân Công và một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông William rất biết ơn và nói rằng ông sẽ đọc chúng để khám phá thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/10/430650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/22/195863.html

Đăng ngày 01-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share