Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2021] Từ năm 2018, các quan chức chính quyền và cảnh sát ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã nhiều lần đến cửa hàng bán đồ ăn vặt nhỏ của hai vợ chồng già ở địa phương để sách nhiễu họ vì tín ngưỡng của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ truyền của Trung Quốc bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Ngưu Vạn Giang, một cựu chuyên viên thống kê của Sở đường sắt thành phố Lan Châu, và vợ ông là bà Trương Chân Dân, cả hai đều khoảng 60 tuổi, đã bị mất việc và bị giam ở trong các trại lao động, trại tù và trung tâm tẩy não vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Họ đã cố gắng mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt để kiếm sống. Tuy nhiên, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Lan Châu và Phòng 610 quận Thành Quan đã chỉ đạo Ủy ban dân cư Cự An và Đồn cảnh sát làng phía tây đường sắt sách nhiễu hai vợ chồng nhiều lần tại cửa hàng của họ. Hai vợ chồng đã từ tốn nói với những người sách nhiễu sự thật về Pháp Luân Công, về những trải nghiệm cá nhân của mình về việc thu được lợi ích từ môn tập và hậu quả của những hành động của họ.

“Tôi đã chân chính theo tập Pháp Luân Công sau khi thấy rõ những lời dối trá”

Ba nhân viên của ủy ban dân cư địa phương và hai cảnh sát, bao gồm Tô Tuấn Đông, phó đồn mới của đồn cảnh sát, và cảnh sát Hứa Tuấn Khanh, đã đến cửa hàng của ông Ngưu vào đầu tháng 8 năm 2020.

Tô có đeo một camera của cảnh sát trên vai và một người bắt đầu chụp ảnh. Vì ông Ngưu không có ở đó, bà Trương đã cố gắng chặn họ lại. Lúc này, con trai của họ, tình cờ có mặt ở cửa hàng, cũng chụp ảnh của nhóm người này bằng điện thoại di động của mình, và vì thế đã làm những đặc vụ này ngần ngại không dám chụp thêm ảnh.

Tô nói với bà Trương rằng việc họ đến ngày hôm đó là để kiểm tra xem hai vợ chồng như thế nào và có còn tập Pháp Luân Công không.

Bà Trương bảo họ rằng, “Pháp Luân Công không bị liệt kê vào danh sách 14 giáo phái công bố bởi Hội đồng Nhà nước và Bộ Công an. Và các anh biết rằng nguyên tắc của công lý luôn là đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và theo luật pháp. Đâu là bằng chứng và cơ sở pháp lý cho việc tuyên truyền trên truyền hình chống lại Pháp Luân Công? Tất cả những điều đó đều là sai trái và lừa dối”.

Họ không có gì nhiều để nói. Sau một lúc, họ đã đặt xuống một thùng carton chứa trứng, một chút sữa, và đồ uống trước khi chuẩn bị rời đi. Bà Trương từ chối nhận số đồ ăn này, biết rằng đó là để thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đề nghị họ mang đồ đi, nhưng họ kiên quyết để đồ ăn lại ở đó.

“Các anh đang ‘chuyển hóa’ tôi thành loại người nào?”

Sau một vài ngày, 4 trong số 5 người trên, trừ Tô, đã quay trở lại cửa hàng. Lần này, Hứa Tuấn Khanh đeo một camera cảnh sát trên vai. Họ nói rằng họ được chỉ đạo đến như một phần của chiến dịch “xóa sổ”, nhằm bắt tất cả các học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bà Trương hỏi: “Tôi phải chuyển hóa như thế nào đây? Tôi từng là một người nóng tính trước khi tôi theo tập Pháp Luân Công đến mức tôi sẽ đấu với bất cứ ai lợi dụng tôi. Kết quả là sức khỏe của tôi không tốt và gặp khó khăn cả trong việc đi lên xuống cầu thang. Hồi đó không có ai đến để xem tôi như thế nào. Tôi đã trở nên khá hơn bằng cách tu luyện Pháp Luân Công nhưng đã bị bỏ tù bất công trong 8 năm. Nhưng bây giờ các anh đến để chuyển hóa tôi. Các anh đang chuyển hóa tôi thành loại người nào? Một tội phạm thực sự? Chăng”

Họ đều nói không.

Bà Trương tiếp tục, “Khi chồng tôi và tôi đang bị giam trong tù, ông ấy bị kết án 10 năm, còn tôi bị 8 năm, con trai chúng tôi không có ai chăm sóc. Không có ai trong số các anh từng đến để xem nó như thế nào. Sau khi chúng tôi được phóng thích, gia đình chúng tôi ở trong hoàn cảnh cơ cực. Con trai chúng tôi không có việc làm, và cả gia đình không có thu nhập. Các anh không có ai đến để hỏi về chúng tôi. Chúng tôi đã phải đến ủy ban cộng đồng để xin trợ cấp cho những người thu nhập thấp, các anh đã từ chối chúng tôi với đủ loại lý do. Bây giờ chúng tôi đã vay được tiền và mở cửa hàng này. Chúng tôi đang làm việc vất vả để kiếm sống, nhưng các anh liên tục đến để can nhiễu việc làm ăn của chúng tôi”.

Họ cũng nói rằng họ chỉ đến để hoàn thành việc họ được giao.

“Đừng làm gì trái với lương tâm của các anh”.

Bốn người này lại đến vào một vài tuần sau đó. Lần này, có một nữ cảnh sát có họ là Chu (không rõ tên). Họ chào ông Ngưu.

Ông Ngưu đầu tiên hỏi tên của họ và sau đó nói: “Các vị liên tục đến cửa hàng, điều đó đã can nhiễu nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của chúng tôi. Điều này là bất hợp pháp. Tôi sẽ kiện các vị nếu các vị không dừng lại”.

Một người nói rằng họ được lệnh phải đến để nói chuyện với ông Ngưu hàng ngày và việc họ chỉ đến vài tuần một lần đã là tốt lắm rồi.

Ông Ngưu nói, “Bất kể ai ra lệnh cho các vị, hay cấp bậc của họ là gì, các vị phải dùng lương tâm của mình để suy xét. Tôi thành tâm nói với các vị rằng, bất kể là khi nào và các vị đụng phải việc gì, đừng làm bất cứ điều gì trái với lương tâm của mình”.

Ông tiếp tục nói cho họ biết những câu chuyện về các quan chức đã bị đưa ra công lý vì bức hại những người khác.

Một tuần sau, bốn người này lại đến. Một người bảo ông Ngưu rằng họ chỉ muốn biết là ông thường liên hệ với ai và ông tham gia vào những hoạt động nào.

Ông Ngưu nói, “Tu luyện Pháp Luân Công là tốt cho xã hội và nên được luật pháp bảo vệ. Đó là Giang Trạch Dân đã đưa ra một quyết định cá nhân để đàn áp Pháp Luân Công. Tôi hoan nghênh tất cả các vị đến cửa hàng của tôi như những cá nhân, chứ không phải như những quan chức có quyền lực để làm các việc chống lại Pháp Luân Công. Tôi sẽ không hợp tác! Đó là bất hợp pháp, và tôi đang phản đối việc đó vì để tốt cho chính các vị!”

Báo ứng cho cựu phó đồn cảnh sát

Một thời gian sau đó, 4 người đó lại quay trở lại. Ông Ngưu và bà Trương cảm thấy tiếc cho họ.

Bà Trương nói với họ rằng, “Lương Tông Cương, cựu trưởng Phòng 610 và phó đồn cảnh sát địa phương, đã bị tai nạn giao thông vào năm 2014. Nhiều người tưởng rằng chúng tôi sẽ hả hê với tin này bởi vì anh ta đã tham gia vào việc bức hại chúng tôi, và chúng tôi sẽ ghét anh ta. Trên thực tế, chúng tôi cảm thấy buồn khi chúng tôi được biết thông tin về cảnh tượng bi đát đó, nơi anh ta bị một chiếc xe ô tô đâm ở chỗ đường giao nhau!”

Ông Ngưu tiếp tục, “Anh ta đã biết rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Nhưng anh ta vẫn quyết định tiếp tục làm việc bắt giữ và bức hại các học viên. Anh ta nói đó là bởi vì anh ra là một đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Bà Trương nói, “Chúng tôi đã muốn nói chuyện với anh ta và đề nghị anh ta dừng lại một vài ngày trước khi anh ta gặp tai nạn. Nhưng bị kịch đó đã xảy ra trước khi chúng tôi có dịp nói chuyện với anh ta. Chúng tôi luôn tiếc rằng chúng tôi đã không nói chuyện kịp thời với anh ta về nghiệp lực luân báo, trước khi tai nạn xảy ra. Anh ta đã lựa chọn việc nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã bị mất đi mạng sống của mình ở tuổi 46, để lại vợ và đứa con trai còn ít tuổi của anh ta trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Chúng tôi thực sự không muốn một điều đáng tiếc như vậy xảy ra một lần nữa!”

Những sách nhiễu thêm nữa vào tháng 8 và tháng 9

Phương Bằng, bí thư đảng ủy Ủy ban dân cư Cự An, đã trực tiếp đến cửa hàng của ông Ngưu vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, và ra lệnh cho hai vợ chồng ký một số giấy tờ. Ông ta nói rằng họ sẽ không bị làm phiền nữa nếu họ ký, còn nếu không thì họ nên chờ đợi những lần đến thăm nữa của các quan chức và cảnh sát địa phương.

Bà Trương bảo ông ta rằng, “Chúng tôi từ chối ký là để tốt cho ông. Khi công lý được thực thi trong tương lai, chữ ký của chúng tôi sẽ trở thành bằng chứng chống lại ông.”

Phương Bằng cũng bảo con trai họ thuyết phục hai vợ chồng. Con trai họ bảo ông ta rằng, “Không thể nào! Bố mẹ tôi đã không đầu hàng trong khi ở trong tù, chứ chưa nói gì đến bây giờ”.

Phương Bằng đã trở lại vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 cùng với cảnh sát Hứa Tuấn Khanh. Họ mang theo những giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn và lại ra lệnh cho hai vợ chồng ký vào.

Hai vợ chồng kiên quyết từ chối và nhắc lại những gì họ đã nói trước đó: Pháp Luân Công là hợp pháp; việc sách nhiễu này là bất hợp pháp; và Pháp Luân Công đã cho họ sức khỏe tốt và biến họ trở thành những người tốt hơn như thế nào.

Phương Bằng cố gắng để có được sự giúp đỡ của con trai họ và đề nghị giúp anh tìm một công việc. Con trai họ đã từ chối.

Khi ông Ngưu đang bận rộn chuẩn bị mở cửa hàng vào ngày 23 tháng 9 năm 2021 thì Tề Quốc Hồng, Trưởng Phòng quản lý tình trạng khẩn cấp đường phố làng Tây đường sắt, một nhân viên của ủy ban dân cư, Chu và cảnh sát Hứa Tuấn Khanh đến. Tề ra lệnh cho ông Ngưu đi với họ, viện cớ lệnh từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Ông Ngưu đã từ chối.

Vào lúc này, bà Trương thấy rằng Hứa và Chu liên tục chụp ảnh. Bà phàn nàn về việc họ thường xuyên hạch sách và can nhiễu đến việc làm ăn của mình. Bà yêu cầu họ cho xem giấy tờ cho việc sách nhiễu này, nhưng họ không có bất cứ giấy tờ gì.

Khi bà đang nói, bà Trương thấy rằng hai người phụ nữ nữa đang bí mật quay phim bà và con trai bà bằng điện thoại di động của họ cách cửa hàng không xa. Con trai bà đi đến chỗ họ và cũng chụp ảnh họ. Anh hỏi tên của họ nhưng họ đã từ chối trả lời và rời đi.

Những kẻ tham gia sách nhiễu hai vợ chồng

Dương Kim Tuyền, Bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp thành phố Lan Châu

Tiêu Chính Minh, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Thành Quan: +86-931-8473201, +86-13993121175

Cao Lệ Na, Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Thành Quan, trưởng Phòng 610 quận Thành Quan: 86+13919366270

Tô Tuấn Đông, Phó đồn cảnh sát làng Tây đường sắt: +86-13399310638, +86-13399317805, +86-931-2166868

Hứa Tuấn Khanh, Cảnh sát của đồn cảnh sát làng tây đường sắt: +86-13399311504

Tề Quốc Hồng, Trưởng Phòng quản lý tình trạng khẩn cấp đường phố làng tây đường sắt: +86-17752115707

Phương Bằng, Bí thư Ủy ban cộng đồng Cự An làng tây đường sắt

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/27/431926.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/30/196386.html

Đăng ngày 25-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share