Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2021] Bố tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Có lẽ sẽ rất khó để tôi có thể duy trì việc tu luyện này đến tận ngày nay nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ Lý trong suốt hơn 20 năm qua. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bố tôi là cán bộ hưu trí nên tôi được tiếp xúc nhiều hơn với những quan chức chính phủ lão thành. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng và cứu người. Tôi tin rằng Sư phụ đã an bài cho tôi và muốn tôi làm điều đó. Tôi đã dành thời gian đến thăm những người cao tuổi này để giảng chân tướng cho họ.

Nhiều người trong số những người cao tuổi đã nghỉ hưu này đã bị tà Đảng đầu độc rất nặng. Cần phải kiên nhẫn và ân cần giảng chân tướng và không nên vội vàng. Tôi đã đến thăm họ thường xuyên trong vài năm. Với lòng nhân từ và sự chân thành mà Sư phụ ban cho, cuối cùng tôi đã cứu được vài người cao niên thoát khỏi trói buộc của tà Đảng và thức tỉnh lương tâm của họ.

Những người tôi đã gặp bao gồm cựu thị trưởng, các quan chức trong các cơ quan chính phủ, chủ tịch trường Đảng thành phố, lãnh đạo tòa án thành phố, lãnh đạo tòa án kinh tế, và vài đồng nghiệp cũ của bố tôi. Tất cả họ đều đã làm tam thoái và lựa chọn một sinh mệnh mới.

Đồng thời, tôi cũng tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho những người có tiền duyên, để họ có thể được Đại Pháp cứu độ.

Vào một ngày hè năm 2019, tôi ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi phát chính niệm trong lúc đang đạp xe và trông thấy một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế dài bên lề đường của một con đường lớn. Tôi xuống xe và bước đến chào bà. Bà mời tôi ngồi cùng. Tôi cảm ơn và ngồi xuống.

Bà ấy hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi nói: “Tôi 78 tuổi”. Bà nói bà 73 tuổi. Bà nói: “Khuôn mặt của chị hồng hào và tươi tắn lại thêm thân hình chuẩn lắm”.

Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã không cần phải uống một viên thuốc hoặc không cần bất kỳ loại thuốc nào, nhưng trước kia hồi còn đi làm tôi được mệnh danh là cái vựa thuốc. Bây giờ, tôi không có bệnh tật gì. Việc này giúp chính phủ không phải trả chi phí y tế cho tôi. Thật tuyệt vời phải không?” Bà ấy nói: “Chắc chắn rồi.”

Tôi tiếp tục nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí của chúng tôi bảo chúng tôi trở thành một người tốt mọi lúc mọi nơi, luôn quan tâm đến nhu cầu của người khác và luôn chiểu theo nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ trong hành động”. Bà ấy hào hứng nói: “Các chị thật tuyệt vời. Xã hội sẽ tuyệt vời nếu tất cả mọi người đều giống như chị.”

Tôi nói: “Chị nói đúng quá. Chị có tiền duyên với Đại Pháp. Hãy cầm chiếc bùa hộ mệnh này. Chị sẽ được phúc báo.” Bà ấy cung kính cầm chiếc bùa hộ mệnh, và làm theo chỉ dẫn của tôi, niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Bà ấy nói với tôi rằng bà chưa bao giờ từng đi học hay tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ và chính Sư phụ Lý đã bảo bà ngồi chờ tôi ở chỗ mà bà đang ngồi.

Tôi nói cho bà ấy nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại vào mùa thu năm 2019. Tôi nói với bà ấy rằng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đố kỵ. Người phụ nữ nói rằng bà tán thành các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi gặp lại bà hồi tháng 6 vừa rồi. Bà kể rằng hôm trước khi bà đang lái chiếc xe ba bánh thì bị một xe ô tô đụng phải, làm bà ngã xuống đất. Người lái xe sợ hãi quá và dành thời gian để kiểm tra xem bà có bị thương ở đâu không, nhưng bà lại không bị thương. Bà nghĩ rằng chính Sư phụ Lý, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo vệ bà.

Bà lấy ra một tờ 100 nhân dân tệ (15,50 USD) và bảo tôi dùng số tiền đó để làm bùa hộ mệnh. Tôi đã từ chối và nói với bà ấy rằng Sư phụ muốn chúng tôi cứu người — chúng tôi có thể cho nhưng không thể lấy. Bà khăng khăng đưa cho tôi và nói: “Sư phụ Lý đã bảo vệ tôi. Chị phải nhận số tiền này để làm thêm nhiều bùa hộ mệnh và đánh thức lương tâm của nhiều người hơn. Tôi sẽ không để chị đi cho đến khi chị nhận tiền.” Tôi cảm động trước sự chân thành của bà ấy và đã nhận tiền.

Thời gian của các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta không còn nhiều. Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều vì Ngài đã kéo dài thời gian ra cho chúng ta để cho chúng ta tu bản thân và cứu thêm nhiều người. Tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của Sư phụ, làm tốt ba việc, tu luyện tốt và cứu được nhiều người hơn nữa.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/15/430808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/28/196353.html

Đăng ngày 11-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share