Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 08-09-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm trước. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một vài trải nghiệm tu luyện gần đây của tôi trong khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái khỏi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) có lợi như thế nào.

Quyết tâm cứu cháu trai.

Sư phụ giảng:

“Pháp Chính Càn Khôn

Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Hồng Ngâm II)

Thành phố của tôi đã mở cửa trở lại sau đại dịch vào ngày 15 tháng 3 năm 2020. Một học viên và tôi đã ra ngoài lúc 7 giờ sáng hôm sau để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi bắt gặp một thiếu niên và ông bà của cậu đang đợi ở bến xe buýt. Vì vậy, chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng cách nói về đại dịch hiện tại, nhưng ông bà không chịu tin những gì chúng tôi nói. Tôi nhìn cậu bé và nói với bà của cậu ấy, “Đây là cháu trai của bà, phải không?” Bà nói, “Đúng rồi.” Tôi tiếp tục, “Xin hãy cẩn thận khi đưa trẻ đi xe buýt trong đại dịch này.”

Tôi lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh và nói với bà “Niệm 9 chữ trong vật kỷ niệm của Pháp Luân Đại Pháp này sẽ giữ cho bà được an toàn. Tin hay không là lựa chọn của bà. Cậu bé này là kho báu và hy vọng của gia đình bà. Tôi muốn giúp bà.” Tôi đưa bùa hộ mệnh cho cậu thiếu niên.

Lúc đầu ông bà sững người lại. Sau đó, thái độ của họ đột nhiên thay đổi và họ vui vẻ nói: “Cảm ơn ạ!” Cậu bé vui sướng mỉm cười và nhận lấy tấm bùa hộ mệnh. Tôi thuyết phục cậu ấy rút khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong Cộng sản, và cậu đã đồng ý.

Tôi nói với ông bà, “Bây giờ cậu bé đã an toàn, ông bà cũng cần được an toàn.” Chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ một lần nữa và thuyết phục họ rút khỏi các tổ chức Cộng sản. Lần này cả hai đều đồng ý và liên tục cảm ơn chúng tôi.

Lòng nhân ái đánh thức thiện lương của con người

Một ngày nọ, tôi và một học viên khác đang giảng chân tướng trước siêu thị lớn nhất trong vùng chúng tôi. Tôi nói với một cô gái 18 tuổi về việc rút khỏi ba tổ chức Cộng sản, và cô ấy chăm chú lắng nghe.

Mẹ của cô gái bước ra từ siêu thị và mắng tôi vì đã nói chuyện với con gái bà. Tôi không nghĩ rằng mình có đủ thời gian để giảng chân tướng cho mẹ của cô ấy, nên đã bỏ đi. Rồi tôi nghe cô gái nói với mẹ cô: “Mẹ đừng la hét như vậy. Mẹ cứ làm quá lên. Không có gì phải la hét cả.”

Tôi quay lại, mỉm cười với cô gái và nói, “Con gái của bà thật tốt bụng.” Người mẹ mỉm cười và nói, “Đúng vậy, nhưng chỉ là con bé không muốn nghe lời tôi.” Tôi quay lại và nói, “Bà thật may mắn khi có một cô con gái ngoan như vậy.” Người mẹ có vẻ hài lòng.

Tôi đã nắm bắt cơ hội để giảng chân tướng cho họ và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ba tổ chức Cộng sản. Tôi giải thích tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng. Cả hai đều đồng ý thoái.

Đứa trẻ có mối duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp

Một hôm vào lúc 7 giờ tối, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi nhìn thấy một phụ nữ trẻ cùng con trai ba tuổi của cô ấy ở trước cửa hàng. Vì vậy, tôi đã đến chỗ cô ấy để giảng chân tướng. Cô ấy không chịu nghe và xua tôi đi.

Khi tôi đưa chiếc bùa hộ mệnh cho một người khác, đứa bé ba tuổi đã nhìn thấy và muốn có một tấm. Tôi không đưa cậu bé vì thấy cậu còn quá nhỏ. Cậu ấy lại đòi mẹ lấy cho cậu một cái, nhưng bà ấy phớt lờ và quay lại xem hàng bày bán. Cậu bé đi theo tôi và liên tục nói, “Làm ơn cho cháu một cái.”

Tôi không thể từ chối một đứa trẻ ngây thơ như vậy. Tôi biết đó là phần minh bạch của cậu đang yêu cầu điều đó, vì vậy tôi đã đưa cho cậu một tấm bùa hộ mệnh. Cậu bé nhảy cẫng lên vì vui sướng, giơ cao tấm bùa hộ mệnh và chạy về kể với mẹ. Tôi đi theo và nói với cô ấy, “Con trai của cô không chịu rời đi cho đến khi có bùa hộ mệnh; cậu ấy có một mối nhân duyên tiền định với Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy sẽ được ban phước. Nếu cô chăm sóc cậu bé tốt, cô cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp”.

Cô ấy đã rất vui. Tôi nói với cô ấy về việc rút khỏi ba tổ chức Cộng sản. Cô ấy đồng ý với những gì tôi nói, và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Cô ấy liên tục cảm ơn tôi. Khi tôi rời đi và nhìn lại, cô ấy vẫn đang vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Nắm bắt mọi cơ hội để cứu người

Có nhiều ca viêm phổi Vũ Hán trong khu vực của tôi. Mọi người không thể tìm được việc làm vì không ai thuê bất cứ người nào từ tỉnh Hồ Bắc. Họ phải kiếm sống bằng nghề bán hàng rong vào ban đêm.

Hàng đêm, có một số điểm bán hàng trên đường phố lớn đông kín người. Hoàn cảnh này đã tạo cho chúng tôi một nơi mới để giảng chân tướng và cứu người. Chúng tôi đã nắm bắt cơ hội và tăng cường nỗ lực ra ngoài giảng chân tướng hai lần một ngày, điển hình là một lần vào buổi sáng và một lần sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ chiều.

Một đêm, tôi thấy một chiếc xe công nông có 3 đứa trẻ ngồi trên đó đậu bên vệ đường. Đứa nhỏ nhất mới vài tuổi xuống xe đi về giữa phố, trong khi một chiếc xe máy đang lao nhanh tới. Người ông ở ngay gần đứa trẻ nhưng không nhận ra sắp xảy ra chuyện gì. Tình huống thật khẩn cấp.

Tôi đứng cách họ vài bước và hét lên với ông, “Mau kéo đứa trẻ ra!” Người ông liền túm lấy đứa trẻ và bế ra chỗ khác. Ngay sau đó, chiếc xe máy lao qua chỗ cháu bé vừa đứng.

Khi người ông cảm ơn tôi, tôi đã giảng chân tướng cho ông. Ông vui vẻ chấp nhận những gì tôi nói và đồng ý rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hai cháu lớn hơn cũng thoái xuất.

Đã 13 năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cứu người bất kể trời mưa hay nắng. Có rất nhiều khó khăn thử thách. Chúng tôi đã trải qua niềm vui, cũng cũng từng trải qua nỗi buồn khi mọi người gọi cảnh sát và bắt tôi khiến tôi bị bức hại. Có những khoảnh khắc chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Dù gặp khó khăn gì, tôi cũng không buông lơi. Tôi tiếp tục làm những gì tôi phải làm.

Sư phụ giảng:

“Bách hại cánh bất năng sử ngã biến hồ đồ

Chính niệm sử ngã tẩu tại Thần đích lộ thượng nghĩa vô phản cố”

(“Nghĩa vô phản cố” Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa

“Bức hại càng không thể làm tôi hồ đồ

Chính niệm khiến tôi vì nghĩa không lùi trên con đường của Thần”

(“Vì nghĩa không lùi” Hồng Ngâm III)

Tôi tạ ơn Sư phụ Lý vì nhờ sự từ bi khổ độ của Ngài mà tôi mới có ngày hôm nay. Tôi cũng cảm ơn các đồng tu vì sự giúp đỡ quên mình của họ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/8/430567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/29/195952.html

Đăng ngày 13-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share