Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-09-2021] Thuận theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, việc cứu người càng ngày càng cấp bách. Cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, là trách nhiệm phải gánh vác, chúng ta nhất định phải trong thời gian Sư phụ kéo dài này mà tranh thủ cứu người!

Sự dụng các loại phương thức cứu người

Sư phụ giảng:

“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009”, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Sư phụ đã giảng rõ:

“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một cách minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa.” (“Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]”, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Sư phụ đang chính Pháp, đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh là nghĩa vụ và trách nhiệm của người tu luyện chúng ta, chúng ta phải thiết thực làm cho tốt, cho nhanh, cho nhiều.

Mấy năm trước hình thức giảng chân tướng cứu người đã rất đa dạng, từ phát tài liệu, phát băng ghi âm, gọi điện thoại trực tiếp, gửi email, đến giảng chân tướng trực diện. Ở chợ, người mua kẻ bán tấp nập, nhốn nháo đều là đối tượng giảng chân tướng. Người bán về căn bản đều ở một chỗ cố định, với sự kiên trì của các đồng tu nhiều năm qua, đại bộ phận họ đã minh bạch chân tướng rồi. Hiện nay chủ yếu tập trung giảng chân tướng cho người mua; mà nhóm người này lại rất lớn.

Khi phát lịch tờ đơn cỡ A3, đồng tu nghĩ ra một biện pháp, đó là cho mỗi tờ lịch vào một cái túi, giảng chân tướng xong, nếu như đối phương tiếp thu, lại có thể tam thoái, thì tặng lịch cho họ, hiệu quả đặc biệt tốt. Sau khi phát hết lịch lớn, chúng tôi lại dùng đến tập san giảng chân tướng “Thiên tứ hồng phúc” mang ra phiên chợ sáng cứu người. Ban đầu, nhóm học Pháp làm hạng mục này của chúng tôi chỉ có mấy người, hiện nay đã hơn chục người tham gia rồi. Bất kể trời mưa gió thế nào, chỉ cần không mưa quá lớn, chỉ cần chợ vẫn mở cửa, chúng tôi cứ đến giờ là lại tới các phiên chợ sáng cứu người. Khi giảng chân tướng, trước tiên giảng tầm quan trọng của tập san định kỳ này, bảo họ rằng trong tập san này là những điều họ chưa hiểu, chưa biết, ai xem người ấy được lợi, được phúc báo. Sau đó lại giảng “Tam thoái” và niệm chân ngôn bảo bình an “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Đại đa số đều có thể tiếp thụ. Đương nhiên, cũng có người không muốn nghe chân tướng, thậm chí còn muốn tố giác chúng tôi. Hiện nay, những thứ đó căn bản đều không động được cái tâm cứu người của chúng tôi được nữa. Đó đều là cơ hội cho chúng sinh tự đưa ra lựa chọn cuối cùng, đặt định vị trí cho mình, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu.

Chúng sinh mong mỏi liễu giải chân tướng

Có một lần, tôi giảng chân tướng cho một viên chức chính phủ mới về hưu, nói với ông rằng tập san này hay lắm, nội dung hết sức phong phú, đều là những chân tướng mà mọi khi ông không xem được. Ông ấy liền cầm lấy tập san. Lúc đó, tôi nghĩ không biết ông ấy có muốn nhận tập san không, thì thấy ông treo mấy túi đồ ăn vào trước, rồi mới treo túi tập san lên; ông ấy bảo là để tập san không bị đồ ăn làm bẩn. Thực ra, tập san đã có túi bên ngoài rồi, cũng không bẩn được, từ đó có thể thấy chúng sinh trân quý tập san chân tướng như thế nào. Tôi hỏi ông đã nghe nói đến “Tam thoái” bảo bình an chưa? Ông ấy nói không biết, vì ĐCSTQ phong bế chân tướng rất chặt, họ căn bản chưa từng nghe qua chân tướng. Nghe xong, tôi liền giảng ý nghĩa của “Tam thoái”, ông ấy lập tức đồng ý thoái xuất các tổ chức đã gia nhập là Đảng, Đoàn, Đội. Lúc ấy, tôi mới bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, rằng đây là Phật Pháp tối cao, là phương thức thoát khỏi dịch bệnh, có thể khiến người ta gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành, thấy ông ấy rất vui mừng, vừa đi vừa nói: “Cảm tạ!”

Chỉ có Pháp Luân Công các vị mới quan tâm đến người già

Có lần, tôi gặp một ông 60 tuổi và tặng ông tập san. Ông hỏi đây là dạy cái gì vậy? Tôi bảo ông đây là Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi biết Pháp Luân Công rồi, xã hội bây giờ nào có ai quan tâm dân chúng sống chết ra sao! Chỉ có Pháp Luân Công các vị là tốt nhất, bảo cho dân chúng chúng tôi phương pháp bảo vệ sinh mệnh. Vậy mà cái đảng này cũng không để cho các vị cứu dân chúng, còn bắt các vị giam vào tù, hàng xóm nhà tôi bị bắt đi mấy năm rồi!”

Ông nói: “Tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi sợ, không dám học. Tài liệu và sách các vị phát, tôi đều xem cả rồi, ngày nào tôi cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, thân thể cũng khỏe rồi. Chỉ chưa biết đến đâu để làm ‘Tam thoái’ thôi, may quá lại gặp bác ở đây, bác cho tôi làm thoái Đảng, Đoàn, Đội nhé! Tôi không còn bị nó quản nữa, tôi tự do rồi!” Tôi thấy mừng khi chúng sinh được cứu.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Tôi còn cách rất xa yêu cầu của Sư phụ, so với các đồng tu cũng còn chênh lệch rất lớn. Hiện nay, trên con đường trợ Sư chính Pháp, cần phải kiên định thực tu bản thân, kiên định thiết thực cứu người. Hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, theo chân Sư phụ về nhà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/15/430629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/29/196373.html

Đăng ngày 11-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share