Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 30-09-2021] Thật không hề dễ dàng cho tôi khi bước vào con đường tu luyện. Tôi đã tình cờ có được một cuốn sách Chuyển Pháp Luân khi còn ở Việt Nam vào năm 2017. Nhưng do bị nhiều can nhiễu nên tôi mới bắt đầu bước vào tu luyện từ tháng 11 năm 2020.

Tôi có nhiều vấn đề về tim nên các bác sĩ đã nói với tôi rằng cần phải đặt một thiết bị vào tim để tính mạng của tôi không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, số tiền phẫu thuật quá lớn và vượt quá khả năng của tôi, tôi cũng cần phải lo cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình nên tôi đã không thực hiện phẫu thuật. Tôi chấp nhận sự thật rằng ai rồi cũng đều phải chết nên tôi đã không điều trị bệnh tim của mình trong suốt mười năm.

Cuộc sống của tôi liên tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau khi tôi nhập cư đến Nhật Bản vào tháng 7 năm 2018. Tôi thường xuyên cãi nhau với chồng và đau ốm liên miên. Tôi đã đi tới các bệnh viện để chữa trị nhưng không có bệnh viện nào có thể chữa khỏi hoàn toàn và giải quyết tận gốc các vấn đề của tôi. Khi tôi bị cơn đau tim hành hạ vào tháng 11 năm 2020, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã đi vào ngõ cụt và tôi muốn chấm dứt mọi đau khổ tại đây.

Sư phụ đã từ bi cứu tôi khi tôi đang trên bờ vực của cái chết. Tôi đã gặp được một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào một buổi sáng và người này đã đưa cho tôi một tờ thông tin giảng chân tướng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi lúc đó khi cầm tờ rơi trên tay. Tôi có một suy nghĩ trong đầu rằng tôi sẽ kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không có gì có thể cản trở tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi vào ngay đêm hôm đó, tôi đã nôn ra rất nhiều các chất bẩn từ dạ dày của mình. Có vẻ như một khối u lớn đã hình thành trong dạ dày và Sư phụ đã loại bỏ nó giúp tôi. Tôi nằm trên giường một lúc và lấy ra cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà tôi đã cất trong ngăn kéo tủ đầu giường. Sáng hôm sau tôi thức dậy và có cảm giác thật thoải mái, cơ thể tôi nhẹ nhàng và rất dễ chịu.

Tôi kiên định với niềm tin vào Đại Pháp và cơ thể của tôi đã trải qua một sự biến đổi đáng kể. Tất cả các vấn đề về tim và bệnh tật của tôi đã biến mất sau một tháng. Tôi đã có thể suy xét vấn đề một cách bình tĩnh và khoan dung hơn khi gặp xung đột. Tôi cảm thấy bản thân đã đổi khác rất nhiều so với trước đây. Tôi không còn gây phiền phức cho chồng và những người xung quanh hay khiến mọi người cảm thấy khó chịu nữa. Khi chồng tôi nhìn thấy những thay đổi và những điều kỳ diệu mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho tôi, anh ấy và hai con nhỏ của tôi đã bắt đầu bước vào tu luyện và đọc Chuyển Pháp Luân.

Với sự phát triển nhanh chóng của dịch bệnh, tôi đã tận dụng những ngày nghỉ và thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để phối hợp với các học viên gần đó đi đặt các tờ rơi giảng chân tướng vào hòm thư của từng nhà. Tôi sống ở một thành phố nơi các gia đình sống cách xa nhau nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi đến từng nhà để giảng chân tướng với tâm nguyện muốn cứu nhiều người hơn.

Tôi thường đi vào sáng sớm và trở về nhà vào ban đêm trong các kỳ nghỉ lễ. Tôi đã đi bộ trên những con đường núi xa hơn 20 km trong ngày. Nhưng khi về đến nhà, tôi không hề thấy mệt mỏi mà còn cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi tắm.

Có một lần khi tôi đang đi xuống cầu thang và xách túi hành lý đựng đầy tài liệu giảng chân tướng thì đột nhiên tôi bị mất thăng bằng và suýt ngã xuống cầu thang. Tôi cảm thấy như có một bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi và đặt tôi xuống bậc thềm. Tay tôi đã có thể giữ chặt được túi hành lý. Cảm giác như có ai đó phía sau đã giúp tôi nhưng khi tôi quay đầu lại thì không thấy có ai cả. Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi và tôi thầm tạ ơn Sư phụ.

Trong một dịp khác tôi và một người bạn đi mua sắm. Đó là vào một ngày mùa đông khi chúng tôi đang trên đường trở về, tôi nhận ra rằng phanh xe đạp của tôi đã bị hỏng. Tôi đang đạp xe rất nhanh và khi nhìn thấy một chiếc xe đạp và xe khách ở phía trước, tôi đã cố gắng nhấn phanh và nhận ra rằng chúng không hoạt động. Tôi rất hoảng sợ và không biết phải làm sao. Tôi cảm thấy có một bàn tay đặt trên tay phải của mình và ngay lập tức kéo phanh xe. Xe đạp của tôi đã dừng lại rất gần chiếc xe đạp kia. Tôi biết rằng Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi.

Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm tương tự như những trường hợp kể trên. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ và Đại Pháp trong dịp Tết Trung thu. Để không phụ lòng từ bi và khổ độ của Sư phụ, tôi cần phải cố gắng tu luyện tinh tấn hơn nữa, tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, không ngừng đề cao và bước đi thật tốt trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/30/431961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196010.html

Đăng ngày 16-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share