[MINH HUỆ 29-08-2021] Ba tháng trước, tôi và đối tác làm công việc chăm sóc cây táo trong một vườn cây ăn quả. Công việc của chúng tôi là tỉa bỏ hoa và quả non thừa tùy theo kích thước và độ mạnh yếu của cành để cây táo luôn khỏe mạnh và cho quả chất lượng cao để có thu hoạch tốt trong những năm tới.

Chúng tôi được yêu cầu làm việc theo nhóm hai người. Mỗi lần một nhóm phụ trách một hàng trong vườn cây ăn quả. Chủ sở hữu của vườn cây ăn quả và gia đình của anh đã hướng dẫn chúng tôi và giám sát công việc của chúng tôi.

Mọi người ngày càng ít quan tâm đến chất lượng công việc của họ hơn. Họ bỏ qua các chi tiết và không cẩn thận, khiến cho có vẻ bề ngoài công việc đang rất chạy. Trong vườn, họ không kiểm tra kỹ xem táo có mọc quá sát nhau hay có cần tỉa hoa không. Tôi cảm thấy buồn cho họ.

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và phải nghe theo Sư phụ Lý. Các học viên phải hành xử tốt cho dù ở bất kỳ đâu. Đối tác của tôi và tôi đã làm việc chăm chỉ. Khi khó với tới cành cây, chúng tôi dùng dây thừng kéo chúng lại gần để xử lý. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để không bỏ sót bất kỳ bông hoa hoặc quả nào cần được tỉa bỏ.

Sau một lúc, đối tác của tôi chỉ ra, “Hãy nhìn xem, một nhóm đã xử lý xong hàng cây của họ và chuyển sang hàng tiếp theo rồi. Những gì chúng ta đang làm thật tốn công sức và thời gian. Có thể người chủ vườn sẽ nghĩ rằng chúng ta chậm chạp và cho chúng ta nghỉ mất.”

Tôi trả lời: “Ngay cả khi chúng ta bị cho nghỉ ngay bây giờ, tôi vẫn sẽ xử lý xong hàng cây này theo tiêu chuẩn.” Thấy cô ấy đang khó chịu, tôi giải thích, “Tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi phải tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nên suy xét từ góc độ của người chủ vườn. Nếu chúng ta làm không tốt, táo được thu hoạch vào mùa thu sẽ có chất lượng kém hơn. Vậy thì chủ vườn sẽ thiệt hại bao nhiêu! Chúng ta phải nghe theo lương tâm của mình chứ.“

Khi chúng tôi đi làm vào sáng hôm sau, một đồng nghiệp nói với chúng tôi rằng người chủ vườn nghĩ rằng chúng tôi quá chậm chạp nên đã nói về việc sa thải chúng tôi. Nhưng ai đó đã đứng lên bênh vực chúng tôi nên anh ấy đã không làm như vậy. Khi đối tác của tôi nghe thấy điều đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một cách giận dữ và phàn nàn. Đột nhiên, tôi cảm thấy khó chịu và ủy khuất và nghĩ rằng điều đó thật bất công. Tôi đã nghĩ về việc sẽ nói chuyện với người chủ vườn.

Chợt một đoạn Pháp của Sư phụ hiện ra trong tâm tôi:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Với ý nghĩ đó, tôi nhấc một cái thang lên và đi đến vườn cây ăn quả với đối tác của mình.

Chúng tôi bao táo trên cây bằng túi. Một người mới làm nghề có thể buộc được khoảng 1.100 túi mỗi ngày. Chúng tôi chưa bao giờ làm việc này trước đây. Vào cuối ngày đầu tiên, trưởng nhóm hỏi chúng tôi đã làm được bao nhiêu túi. Tôi nói: “2.300 túi”. Anh ấy trông hơi choáng váng và nói rằng chúng tôi làm việc thật nhanh.

Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu đóng bao táo bằng túi, mà chúng tôi sẽ được trả sáu xu cho mỗi bao. Mọi người đổ xô đến những tán cây rậm rạp trĩu quả. Chúng tôi chỉ làm cẩn thận từng quả một và cố gắng không bỏ sót một quả táo nào. Vì chúng tôi là những người mới, vào cuối ngày, chúng tôi kiếm được khoảng 100 Nhân dân tệ mỗi người trong khi những người khác được trả 120-130 Nhân dân tệ. Khi về nhà, tôi nghĩ về lý do tại sao tôi lo lắng và nhận ra rằng tôi có chấp trước vào tiền và muốn kiếm nhiều hơn để ganh đua.

Sư phụ giảng:

“Thời kỳ gian nan nhất chư vị đã vượt qua rồi, tôi bảo chư vị rằng những đệ tử Đại Pháp thời kỳ đầu, [những vị] đã từng kết duyên với tôi trong lịch sử, hoặc theo Sư phụ mà đến đây, mỗi từng người chư vị đều được tính, [nếu] muốn làm gì đó ở xã hội người thường, thì từng người chư vị đều là tỷ phú, từng người chư vị đều là danh nhân trong xã hội này, từng người chư vị đều là người ở giai tầng rất cao. Đời này chư vị tới làm đệ tử Đại Pháp, đều đã vứt bỏ hết những thứ đó rồi. Chư vị nếu muốn phát tài, thì chư vị đã có thể phát tài từ lâu, không cần lại chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi mà làm hỏng nguyện ước từ xa xưa của sinh mệnh chính mình.”(Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Những lời dạy của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi quyết tâm ngừng hấp tấp và bỏ chấp trước vào danh lợi.

Vào ngày thứ ba, đối tác của tôi và tôi đã ổn định. Chúng tôi không nghĩ gì đến việc ganh đua và bao từng quả táo bằng túi một cách chắc chắn. Chúng tôi đã cố gắng không bỏ lỡ dù chỉ một quả. Kết quả là, chúng tôi đã bắt kịp những người khác về tổng số túi bao và cuối cùng được trả tiền công bằng với họ.

Sau khi chúng tôi làm việc xong tại vườn cây ăn quả đó, người chủ vườn đã giới thiệu chúng tôi cho một vườn cây ăn quả khác. Nhìn thấy chúng tôi đóng túi táo của anh ấy tốt như thế nào, chủ vườn cây ăn quả kia đã khen ngợi chúng tôi nhiều lần trước mặt người khác và nói “Túi của họ đạt tiêu chuẩn. Họ hầu như không bỏ sót quả nào.” Anh ấy cũng nhiều lần thể hiện sự cảm kích của mình.

Chủ vườn cho biết, “Chúng tôi có ba công việc dài hạn và hai người được chào đón ở lại. Các vị là mẫu người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật khác thường.” Đối tác của tôi mỉm cười.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/29/430161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/9/196091.html

Đăng ngày 04-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share