Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-06-2021] Khi phát chính niệm, tôi luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy có chút giận dữ và thất vọng. Vài ngày trước, những lời dạy của Sư tôn hiện lên trong tâm trí tôi.

Sư phụ giảng:

“Các sinh mệnh trong vũ trụ đang trong quá trình lệch tách khỏi Pháp; các sinh mệnh không còn biết đến sự tồn tại của Pháp và yêu cầu chân chính của Pháp đối với các sinh mệnh tại các tầng khác nhau. Điều này dẫn đến việc trong các chúng sinh khi đối diện với những sự kiện Chính Pháp trọng đại nhường ấy, có rất nhiều [chúng sinh] đã không đặt được đúng [vị trí] của bản thân họ trong quan hệ với Pháp, với đệ tử Đại Pháp, và với tôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001], Giảng Pháp tại các nơi)

Tôi tự hỏi bản thân sẽ thế nào nếu tôi đặt cho chính vị trí của bản thân trong quan hệ với Pháp và Sư phụ. Đột nhiên, tôi bỗng ngộ được rằng từ trước đến nay tôi vẫn luôn không coi trọng sức mạnh mà Sư phụ đã ban cho đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đang chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp và các việc mà Đệ tử Đại Pháp làm đại biểu cho những gì Sư phụ mong muốn. Đây là nguồn gốc của sức mạnh và uy lực của chúng ta.

Khi tôi phát chính niệm lại một lần nữa, tôi nhận thấy tâm thái ổn định hơn rất nhiều. Tôi có cảm giác như thể đang ngồi ở một nơi tối cao trong vũ trụ bình thản thanh lý những thứ rác rưởi trong vũ trụ này, đồng thời từ bi nhìn những chúng sinh trong vũ trụ của mình đắc cứu. Tâm trí tôi tĩnh lặng và ngập tràn sự mỹ hảo, tôi không còn cảm giác lực bất tòng tâm và thất vọng như trước đây.

Bây giờ trước mỗi lần phát chính niệm, tôi đều xuất một niệm chính lại vị trí của bản thân với Đại Pháp và Sư phụ.

Sư phụ đã giảng về uy lực của phát chính niệm:

“chính niệm mà mạnh như của Thần thì lực có thể phá núi, nhất niệm phách sơn…” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp ở các nơi)

Chính niệm cũng có thể:

“…có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ.” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Ngoài ra:

“Chữ ‘diệt’ cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao vô sở di lậu hết thảy các không gian.” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Cựu thế lực kia bất kể chúng ở tầng thứ cao đến đâu cũng không là gì cả. Đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp mới là nhân vật chính và những gì Sư phụ ban cho các đệ tử vượt xa sức tưởng tượng của tất cả chúng ta. Vậy nên đừng đánh giá thấp khả năng của bản thân mình.

Trên đây chỉ là một chút trải nghiệm gần đây của bản thân tôi khi phát chính niệm muốn chia sẻ cùng các đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực tinh tấn không ngừng trong tu luyện Đại Pháp.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết này chỉ là thể ngộ hiện tại của người viết muốn chia sẻ cùng các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)]

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/1/426444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/10/193628.html

Đăng ngày 10-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share