Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2021] Những người đi qua đường Côn Vương, thị trấn Linh Tử, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông đã quen thuộc với cảnh nhiều khách hàng ra vào một tiệm tóc nhỏ, nhiều xe ô tô và xe máy đậu bên ngoài. Bên trong, người thợ làm tóc nói chuyện thân mật với khách hàng. Tiếng cười vang ra cả bên ngoài. Nhưng giờ đây, cửa tiệm này đã đóng cửa và nơi này trở nên hoang vắng.

Bà Diêu Quế Hoa, 55 tuổi, chủ tiệm tóc đã hành nghề được 10 năm. Cửa tiệm của bà là địa điểm nổi tiếng trong khu phố của bà bởi tay nghề xuất sắc, dịch vụ ân cần, tính cách tử tế và giá cả phải chăng. Không may thay, ngày 4 tháng 5 năm 2021, bà Diêu bị bắt một lần nữa vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một một tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Sau đó, bà bị kết án 3 năm tù giam.

Bà Diêu bị giam giữ nhiều lần trong suốt 20 năm qua và đã bị kết án 4 năm tù sau lần bị bắt vào năm 2006.

Lần bị bắt gần nhất, xét xử và kết án

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, bà Diêu Quế Hoa và một học viên nữa, bà Châu Lập Chi bị tố giác với chính quyền khi họ đang phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thị trấn Thương Gia, huyện Văn Xương đã chặn lại và bắt họ. Nhà của hai học viên bị lục soát cùng ngày. Tài liệu Pháp Luân Công và tài sản cá nhân đều bị tịch thu.

Hai học viên bị thẩm vấn ba lần tại đồn cảnh sát trước khi được cho tại ngoại vào ngày hôm sau do đại dịch.

Nhưng ngày 12 tháng 5 năm 2021, cảnh sát lại bắt họ đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, hai học viên bị thẩm vấn và được ra về trong ngày. Hai ngày sau, cảnh sát đột nhập nhà bà Diêu và bắt cóc bà. Bà Diêu bị giam tại Trại giam Thành phố Truy Bác.

Việc bắt giữ bà Diêu được phê chuẩn vào đầu tháng 6 và Đồn Cảnh sát Thương Gia đã đệ trình hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Huyện Truy Xuyên vào cuối tháng 6. Tháng 8, Viện Kiểm sát Chuy Xuyên buộc tội bà và chuyển hồ sơ lên Tòa án Huyện Truy Xuyên.

Ngày 1 tháng 9 năm 2021, Tòa án Huyện Truy Xuyên mở phiên xét xử bà Diêu qua video. Thẩm phán Triệu Thành Cang, luật sư của bà, công tố viên Bạch Lượng vốn đã từng tham gia bức hại bà lần trước vào năm 2007, ba người nhà đều có mặt tại phòng xét xử. An ninh được thắt chặt với đội an ninh bổ sung được triển khai bên ngoài tòa án.

Luật sư phủ nhận cáo buộc đối với bà và cứng rắn biện hộ chống lại cáo buộc.

Bạch Lượng chất vấn bà Diêu: “Bà nên tập Pháp Luân Công ở nhà và không nên đi ra ngoài phát tài liệu. Trước đây bà đã bị kết án 4 năm tù bởi vì vẫn giữ đức tin của bà vào Chân Thiện Nhẫn. Giờ đây bà bị giam trong tù quá lâu. Điều đó có đáng không?”

Luật sư lập luận: “Bà Diêu Quế Hoa kiên định với đức tin của mình. Sau khi thụ án 4 năm, giờ đây bà lại bị giam. Đây không phải lỗi của bà. Án tù không thể thay đổi được đức tin của con người.” Thẩm phán và công tố viên không nói lời nào.

Luật sư tiếp tục rằng việc bà Diêu phát tài liệu Pháp Luân Công không gây hại cho bất kỳ ai hay tài sản của họ, cũng như không gây hại cho xã hội hay lợi ích công cộng; hành vi của bà không vi phạm pháp luật. Ông yêu cầu tòa tuyên bố trắng án cho bà.

Công tố viên Bạch Lương và thẩm phán Triệu Thành Cang la mắng bà Diêu trong suốt phiên xử. Bà liên tục nói với họ rằng tập Pháp Luân Công không phạm tội. Bà cũng yêu cầu tuyên bố trắng án trước khi kết thúc phần biện hộ của mình.

Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Tòa án Huyện Truy Xuyên kết án bà Diêu Quế Hoa 3 năm tù giam cùng với 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Cuộc bức hại: bị đánh đập tàn bạo trong thời gian cho con bú

Bà Diêu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Những căn bệnh lâu năm của bà như viêm khớp, đau đầu, dạ dày, viêm nội mạc tử cung đều biến mất sau một thời gian ngắn luyện tập. Dựa theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, bà đã tu bỏ được tính nóng nảy, chấp trước vào lợi ích và trở thành một người chân thành và rộng lượng.

Tuy nhiên, bà Diêu đã nhiều lần bị bức hại vì đức tin của mình sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu.

Ngày 9 tháng 10 năm 2000, Vương Lệ Quân, Bí thư Ủy ban Pháp luật và Chính trị Thị trấn Linh Tử đã ra lệnh bắt bà khi con trai bà chỉ mới bảy tháng tuổi và bà vẫn đang trong thời kỳ cho con bú. Khi bị giam giữ, bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh và không được ngủ. Bà bị nhiều cảnh sát đánh đập tàn bạo vào ban đêm. Năm ngày sau, bà được thả ra sau khi gia đình bị tống tiền 9.000 Nhân dân tệ.

Vào tháng 3 năm 2001, Vương Lệ Quân lại ra lệnh bắt bà. Bà bị giam giữ 5 ngày tại Trại Lao động Cưỡng bức Thu Cốc.

Ngày 3 tháng 9 năm 2001, bà Diêu bị cưỡng bức đưa đến Trung tâm Tẩy não Trương Điếm và bị giam 2 ngày.

Bị tàn tật vì tra tấn sau 4 năm tù giam

Ngày 3 tháng 9 năm 2006, bà Diêu và một học viên khác là bà Trình Quốc Hoa bị bắt tại một ngôi làng thuộc huyện Truy Xuyên, thành phố Truy Bác khi họ đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát từ phòng 610 Truy Xuyên và Đồn Cảnh sát Từ Thôn đã bố ráp nhà họ. Cả hai học viên bị giam tại Trung tâm giam giữ Phó Gia.

Ngày 23 tháng Giêng năm 2007, Tòa án Huyện Truy Xuyên xét xử bà Điêu và kết án bà 4 năm tù giam. Bởi vì chồng bà làm việc xa thị trấn nên cô con gái đang học trung học và con trai 7 tuổi phải ở với ông bà. Họ phải chống chọi với cuộc sống từng ngày.

Ngày 20 tháng 4 năm 2007, bà Diêu bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông, bị giam tại một trong những đội huấn luyện được thành lập để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bởi vì bà vẫn kiên định với đức tin của mình bất chấp những buổi tẩy não căng thẳng nên các lính canh gồm Tiết Nhan Cần, Tôn Hiểu Lệ, Từ Ngọc Mỹ đã đưa thêm hơn 20 tù nhân vào để đánh đập bà.

Các tù nhân lật ngược chiếc ghế vuông với 4 chân hướng lên rồi đè bà lên chân ghế và đánh đập bà tàn bạo. Một tù nhân túm tóc bà và giẫm lên chân bà, tóc ở trước đầu bị rứt ra. Họ tra tấn bà như vậy trong nhiều ngày cho đến khi bà gần chết. Sau đó, bà bị tống vào xà lim biệt giam.

Bà đã tuyệt thực để phản đối hành vi đối xử tàn bạo này. Lính canh chỉ đạo cho tù nhân bức thực bà và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

Sau mấy năm bị tra tấn, bà Diêu bị vẹo cột sống và bị thoái hóa thắt lưng; lệch hai bên eo với bên trái nhô ra ngoài, bên phải lõm vào; cơ thể bị biến dạng.

Ngày 3 tháng 9 năm 2010, bà Diêu được thả ra.

Tiệm tóc nổi tiếng

Bà Diêu Quế Hoa học làm tóc khi bà còn trẻ và có tay nghề giỏi. Sau khi khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà mở một tiệm làm tóc nhỏ. Bà lấy giá thấp nhất và cư xử với khách hàng như người trong nhà. Đặc biệt bà quan tâm đến người già và người tàn tật và không lấy tiền công đối với họ. Tiệm tóc của bà trở nên nổi tiếng ở trong vùng, thường có một hàng dài người chờ đến lượt.

Vào mùa đông khi rảnh rỗi, bà đi đến nhà những người già không đi lại được để chăm sóc họ. Nhiều người bị nằm liệt giường đã lâu. Bà giúp họ ngồi dậy, rửa mặt, cắt tóc và cạo râu cho họ. Bà đối xử với họ như bố mẹ mình.

Khi được khen ngợi và cảm ơn, bà luôn nói rằng Pháp Luân Công đã chuyển biến bà trở thành người vị tha như thế. Nhiều người không còn nhớ đến tên của tiệm tóc của bà mà gọi nó là “Tiệm tóc Pháp Luân Công”.

Danh tính những kẻ tham gia bức hại:

Tôn Triệu Cường (孙兆强), cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Huyện Văn Xương
Châu Quần (周群), cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Huyện Văn Xương
Nhạc Vệ Ba (岳卫波), Trưởng Đồn Cảnh sát Thương Gia +86-17805337500
Trương Bân (张斌), hướng dẫn viên thuộc Đồn Cảnh sát Thương Gia +86-13070614913
Lưu Đức Nghiêu (刘德尧), cảnh sát Đồn Cảnh sát Thương Gia
Đoàn Nghĩa Quân (段义君), Trưởng Đồn Cảnh sát Linh Tử +86-533-5587258, +86-13561697258
Bạch Lượng (白亮), Trưởng phòng công tố số 1, Viện Kiểm sát Huyện Truy Xuyên +86-533-3012528. +86-533-3012535
Triệu Thành Cang (赵成刚), Trưởng phòng hình sự, Tòa án Huyện Truy Xuyên +86-533-5281701, +86-533-2651361, +86-533-5265999
Lý Kiệt (李杰), Trưởng Phòng 610 Huyện Truy Bác +86-13964437304, +86-533-5138007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/3/432137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/21/196261.html

Đăng ngày 14-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share