Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2021] Bà Chu Ngọc Châu, gần 80 tuổi ở huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm. Mặc dù bà đã chuyển ra khỏi huyện vài năm trước, các viên chức huyện vẫn cố gắng ép buộc bà từ bỏ đức tin của mình như một phần của chiến dịch “Xóa sổ” trên toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhằm vào mọi học viên trong danh sách đen của chính quyền. Con trai bà đã bảo vệ bà và chống lại sự sách nhiễu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại trong suốt 22 năm qua.

Ban đầu, bà Chu nhận được cuộc điện thoại từ Đồn Công an Huyện Y Thông vào cuối tháng 6 năm 2021. Bà đã cúp máy sau khi nhận ra rằng nhà chức trách địa phương đang sách nhiễu bà.

Vào tháng 7 năm 2021, khi con trai của bà Chu trở lại huyện Y Thông trong một chuyến công tác, ông đã ở tại căn hộ trống của bà. Trong vòng một giờ sau khi ông đến vào khoảng 10 giờ tối, một nhóm người đã đến gõ cửa. Đầu tiên họ khai rằng họ đến từ ủy ban khu dân cư và sau đó nói rằng họ đến từ đồn công an địa phương. Con trai của bà Chu đã không mở cửa. Khi các sỹ quan rời đi vào khoảng nửa đêm, hai người đã ở lại bên ngoài qua đêm.

Lúc 8 giờ sáng hôm sau, khi con trai bà Chu mở cửa, hai cảnh sát đã ập vào chụp ảnh và khám xét từng phòng. Họ nghĩ rằng bà Chu đã trở lại và cố gắng lấy chữ ký của bà vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Con trai bà đã tranh luận với các sĩ quan trong hơn một giờ đồng hồ rằng họ không được sách nhiễu mẹ ông. Ông đề nghị ký vào bản tuyên bố thay mặt cho mẹ ông, nhưng các sỹ quan nhất quyết yêu cầu chữ ký của bà Chu.

Cuối cùng, các sỹ quan đồng ý để con trai nói chuyện với bà trước khi liên lạc lại với họ.

Con trai của bà Chu nói rằng cảnh sát biết những gì họ đang làm là bất hợp pháp. Khi ông có một gói thuốc lá trong quần, cảnh sát nghĩ rằng đó là một máy ghi âm và kiên quyết yêu cầu ông không được ghi âm cuộc trò chuyện.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công không có cơ sở pháp lý

Sau khi con trai của bà Chu kể cho bà nghe những gì đã xảy ra, bà nói rằng tu luyện Pháp Luân Công đã chữa khỏi nhiều bệnh và cứu sống bà. Bà sẽ không bao giờ ký vào bản tuyên bố và cũng không để bất cứ ai ký nó thay cho bà, bà nói.

Người con trai đã hỏi ý kiến ​​một số luật sư và được biết rằng không có cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại Pháp Luân Công và quyền tự do tín ngưỡng được pháp luật bảo vệ.

Ông cũng biết được rằng chính cảnh sát đã vi phạm pháp luật khi đột nhập vào nơi ở của ông khám xét và chụp ảnh mà không có lệnh.

Tiếp tục sách nhiễu

Nhà chức trách địa phương liên tục gọi điện cho bà Chu và yêu cầu bà từ bỏ đức tin của mình. Khi bà Chu vẫn kiên định, các viên chức sau đó cho biết nếu bà không ký vào bản tuyên bố, họ phải quay video cảnh bà đang nằm trên giường. Nghi ngờ rằng các viên chức đang có ý định sử dụng video để bôi nhọ Pháp Luân Công, bà Chu đã từ chối tuân thủ. Các viên chức sau đó yêu cầu chụp ảnh bà hoặc để con trai bà ký vào bản tuyên bố cho bà. Tuy nhiên bà vẫn tiếp tục từ chối tuân thủ.

Trong khi đó, các nhà chức trách đe dọa sẽ đình chỉ lương hưu của bà Chu. Con trai bà nói với họ: “Nếu lương hưu của bà bị đình chỉ, chúng tôi sẽ kiện các ông!” Sau đó các nhà chức trách đã từ bỏ việc theo dõi bà Chu.

Trong khi họ không thể buộc bà Chu tuân thủ yêu cầu, các viên chức đã nói dối các học viên đang bị giam giữ tại trung tâm tẩy não địa phương rằng bà đã ký vào bản tuyên bố, để gây ảnh hưởng đến các học viên khác trong việc từ bỏ tu luyện.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/26/431890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/19/196230.html

Đăng ngày 14-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share