Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2021] Bà Phan Ngọc Hoàn và bà Dương Tân Hồng ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tân Hương vào ngày 12 tháng 10 năm 2021, sau khi kháng cáo chống lại bản án ba năm tù của họ vì tu luyện Pháp Luân Công bị bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai học viên này đã bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2020, sau khi bị tố giác vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau hơn một năm bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Hứa Xương, họ đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Ngụy Đô xét xử vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Hai luật sư đại diện cho họ đã biện hộ vô tội. Thẩm phán Vương Lâm liên tục ngắt lời các luật sư và các học viên khi họ đang biện hộ.

Sau đó, tòa án đã kết án hai người phụ nữ này mỗi người ba năm tù và 3.000 Nhân dân tệ. Họ đã kháng cáo lên tòa án trung cấp, và cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của họ.

Bà Phan, 56 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Bà tin rằng pháp môn này đã giúp chữa khỏi bệnh đau lưng, đông cứng vai, và bệnh dạ dày của bà. Bà được biết đến là một người tốt bụng và siêng năng.

Bà Phan có một gia đình hòa thuận. Hai vợ chồng bà mỗi người đều có một đứa con riêng của cuộc hôn nhân trước. Chồng bà có ba anh em trai. Ở Trung Quốc có một truyền thống là cha mẹ đẻ sẽ luân phiên tới nhà các con trai để sống cùng, nhưng bố mẹ chồng của bà Phan lại từ đầu tới cuối sống cùng nhà bà. Bà không hề phàn nàn và chăm sóc họ rất chu đáo. Sau khi họ đổ bệnh nằm liệt giường, bà nấu ăn cho họ, đút cho họ ăn và giúp họ tắm rửa.

Sau khi con riêng của bà ly hôn, bà Phan cũng giúp chăm sóc cho con trai của anh ta. Có lần mẹ đẻ của bà bị ngã gãy chân, bà cũng chuyển đến ở cùng bà Phan và bà Phan chăm sóc cho vài người cùng một lúc.

Con gái bà nói: “Thật đáng kinh ngạc khi thấy những trách nhiệm mà mẹ tôi đã gánh vác và những hy sinh của mẹ cho gia đình. Nếu bà không tu luyện Pháp Luân Công, bà sẽ không thể làm như vậy. Đây chẳng phải là sức mạnh của đức tin sao?”

Bà Dương, 47 tuổi, thường đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn ở nơi làm việc mà không bao giờ oán thán. Chồng bà đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi. Bà nói rằng chính Pháp Luân Công đã cho bà niềm tin và sức mạnh để bước đi tiếp và chăm sóc cho đứa con đang ở tuổi thiếu niên của bà khi là một bà mẹ đơn thân. Con trai bà cũng đã trưởng thành, tự lập và chu đáo hơn.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Lâm (王琳), phó chánh án, Tòa án Quận Ngụy Đô: +86-13782378686
Viên Thiếu Vũ (袁少武), thẩm phán của Tòa án Quận Ngụy Đô: +86-15893715319
Lâm Tĩnh (林静), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Ngụy Đô: +86-374-4360298
Đông Chiêm Quân (董占军), cảnh sát của Đồn Công an Quế Thôn: +86-18637463978

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác được đăng tải trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Hai người dân Hà Nam bị bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/2/433148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/6/196482.html

Đăng ngày 13-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share