Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2021] Anh La Thực Doãn tin rằng Pháp Luân Công đã cải biến anh từ một con người ích kỷ và vô tâm trở thành một người biết quan tâm và chu đáo hơn, nhưng anh lại bị chính quyền nhắm đến vì lên tiếng cho đức tin của mình và theo kế hoạch anh phải đối mặt với phiên xét xử vào ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, anh La, ngoài 20 tuổi, một người dân ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông bị bắt giữ sau khi cảnh sát nghi ngờ anh dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ lục soát nhà anh và thẩm vấn anh tại đồn công an địa phương. Họ đánh vào đầu và xé quần áo của anh.

Một cảnh sát kẹp đầu anh La vào giữa hai chân của ông ta và làm nhục anh. Một cảnh sát khác đe dọa sẽ mổ cướp nội tạng của anh nếu anh từ chối trả lời câu hỏi thẩm vấn. (Ghi chú của ban biên tập: Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã giết học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ.)

Khoảng 1 giờ sáng, cảnh sát lừa anh La ký vào biên bản thẩm vấn, họ hứa sẽ trả tự do cho anh nếu anh hợp tác. Sau khi lấy được chữ ký của anh, cảnh sát đã đưa anh tới Trại tạm giam Phúc Điền vào ngày hôm sau và giam giữ anh ba tháng tại đây.

Ba tháng sau, cảnh sát trình hồ sơ vụ án của anh La tới Viện kiểm sát quận Nam Sơn và chuyển anh tới trại tạm giam quận Nam Sơn vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, anh bị giam giữ tại đây cho đến nay.

Ngày 14 tháng 4, công tố viên Cao Chiêm đã truy tố anh La và chuyển hồ sơ vụ án của anh tới Tòa án quận Nam Sơn sau hai lần trả lại hồ sơ vụ án vì thiếu bằng chứng.

Trương Quốc Huy, một thẩm phán của Tòa án quận Nam Sơn phụ trách xử lý vụ án của anh La đã lên kế hoạch cho phiên tòa xét xử trực tuyến vào tháng 8 năm 2020, nhưng sau đó đã hủy bỏ phiên tòa vì anh La từ chối tham dự phiên tòa trực tuyến.

Sau hơn hai năm giam giữ, hiện anh La đang có kế hoạch phải hầu tòa vào ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Từ tự kỷ và vô tâm tới thân thiện và chu đáo

Sinh ra trong những năm 1990 và là em út trong nhà, anh La được cha mẹ hết mực cưng chiều. Anh trở nên vô cảm, vô tâm và vô ơn.

Anh từ bỏ học trung học bất chấp lời khẩn cầu của cha mẹ mong anh lấy được bằng tốt nghiệp. Sau đó anh không đi tìm việc làm. Anh thường thức cả đêm và đến giữa trưa mới ngủ dậy. Anh không giao tiếp với người khác và sống trong thế giới của riêng mình.

Sau khi cha qua đời, anh trở nên cáu kỉnh và gắt gỏng. Trong một lần cãi nhau với mẹ, anh trở nên rất tức giận tới mức đã đập vỡ cửa kính trước nhà, khiến mẹ anh suy sụp, run rẩy và khóc lóc.

Mẹ anh La thường khóc và không biết làm sao để giáo dục anh. Sức khỏe của bà đã suy giảm nhanh chóng và bà đã qua đời không lâu sau cái chết của chồng.

Trở thành đứa trẻ mồ côi, anh càng trở nên sống thu mình hơn và chán nản. Anh hoàn toàn lạc lõng và không biết cuộc sống của mình sẽ đi về đâu.

Khi đó, anh được biết đến Pháp Luân Công. Các bài giảng đã thắp sáng cuộc đời anh và anh trở nên cởi mở hơn với những người khác. Anh cũng trở nên tích cực, chu đáo, bình tĩnh và khỏe mạnh hơn.

Anh quay lại trường học để tiếp tục theo học. Sau khi hoàn thành việc học tại Thâm Quyến, anh đã tìm được việc làm tại đây và tự chủ về tài chính.

Trong thời gian rảnh, anh đi phân phát tài liệu Pháp Luân Công và chia sẻ câu chuyện Pháp Luân Công đã giúp anh như thế nào, đồng thời kêu gọi mọi người đừng tin vào những lời tuyên truyền vu khống của chính quyền đối với Pháp Luân Công. Điều này khiến anh trở thành mục tiêu của chính quyền và hiện anh đang đối mặt với việc bị xét xử.

Thông tin của các cá nhân tham gia bức hại anh La:

Cao Chiêm (高瞻), Công tố viên của Viện kiểm sát quận Nam Sơn: +86-13652318192, +86-755-86212863

Trương Quốc Huy (张国辉), Thẩm phán của Tòa án quận Nam Sơn: +86-13798416108, +86-755-86608252

Ngụy Thành Tăng (魏成增), cảnh sát của Đồn Công an Hoa Cường Bắc: +86-13714501969

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/27/432936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/29/196378.html

Đăng ngày 08-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share