[MINH HUỆ 23-02-2021] Trong nửa đầu năm 2015, có một cậu thiếu niên tại tỉnh Hắc Long Giang đang học năm thứ ba tại một trường trung học trọng điểm ở tỉnh khác. Mẹ cậu đã đi cùng và thuê một căn hộ ở gần trường của cậu. Thành tích học tập của cậu thiếu niên này luôn đứng đầu lớp và nằm trong tốp 10 của toàn khóa. Một ngày cô giáo chủ nhiệm tìm gặp mẹ cậu ấy và yêu cầu bà thay cậu viết “đơn xin gia nhập đảng”, cô giáo nói: “Nhà trường có dự định bồi dưỡng cậu ấy trở thành một đảng viên trẻ”.

Mẹ cậu là công chức trong cơ quan chính quyền thành phố và cũng là một đảng viên. Bà cho rằng việc gia nhập đảng sẽ tốt cho tương lai của con mình, nên bà đã quay lại căn hộ đi thuê và thay con trai viết “đơn xin gia nhập đảng”. Sau khi viết đơn xong, bà đứng dậy, thắt lưng của bà đột nhiên đau dữ dội đến mức bà không dám cử động. Bà nghĩ: “Vốn dĩ không có chuyện này mà, sao đột nhiên lại trở nên như vậy?”

Bà ấy rất sợ và đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sỹ cho biết bà bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Sau đó nó tái phát nhiều lần mà không có lý do, bà phải đến bệnh viện vài lần để điều trị.

Một người thân của bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi người thân này nói cho bà biết tầm quan trọng của việc làm “tam thoái”, bà như tỉnh mộng và vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong mà bà đã từng gia nhập. Bà cũng nhờ người thân này giúp con trai làm “tam thoái”.

Cậu thiếu niên đã thi đậu vào trường Đại học Cát Lâm. Trước khi cậu đến trường báo danh, mẹ cậu đã lấy ra hồ sơ “đảng viên dự bị” từ túi đựng hồ sơ cá nhân của cậu ấy và tiêu hủy tất cả chúng. Kể từ đó căn bệnh thoát vị địa đệm thắt lưng của bà ấy đã biến mất, bà có công việc thuận lợi, được thăng chức và có cuộc sống gia đình đầm ấm.

Vào tháng 3 năm 2020, khi dịch bệnh đang nghiêm trọng thì cậu thanh niên này đã tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc ưng ý trên mạng. Hiện tại cậu ấy đang làm việc ở Bắc Kinh.

Người phụ nữ Liêu Ninh nói: “Pháp Luân Công sẽ thắng, Đảng Cộng sản sẽ bại!”

Mặc dù hiện tại ở Trung Quốc cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn còn rất nghiêm trọng, nhưng những người hiểu rõ chân tướng lại không e ngại sự độc đoán của Trung Cộng. Có một chị cả trong khi trò chuyện với những hàng xóm đã nói rằng: “Tôi nói nhỏ với mọi người nhé, Pháp Luân Công sẽ thắng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bại!” Có người không hiểu và hỏi: “Tại sao chị lại nói như vậy? Đảng Cộng sản đang một tay che trời ở Trung Quốc mà!”

Người chị cả thì thầm: “Che cái gì cũng vô ích! Tôi xem trong tài liệu Pháp Luân Công có nói rằng hầu hết những người chết trong đại dịch đều là đảng viên, những người được cứu sống từ cõi chết đều là những người trong lúc nguy cấp đã thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hiện tại các học viên Pháp Luân Công đang nói cho chúng ta sự thật, mọi người nghĩ xem, những người tin vào sự thật thì có thể sống sót, còn những người tin vào Đảng Cộng sản thì sẽ chết, vậy cuối cũng ai sẽ thắng?”

Một cô khác nói: “Gia đình tôi cũng có người thân tu luyện Pháp Luân Công. Tôi biết ĐCSTQ không tốt, nó đều đang hại người.” Vì vậy mà chị cả đã biết xung quanh mình cũng có học viên Pháp Luân Công.

Chị cả kể việc đó với tôi, tôi khen chị ấy đã làm được việc tốt và nói rằng: vậy cũng là cứu người và tích đức đó!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/23/421207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/2/191198.html

Đăng ngày 18-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share