Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2021] Ông Đoàn Hướng Huân, 55 tuổi, là nhân viên của Cục Giám sát Thị trường quận Bắc Hồ, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Tháng 7 năm 2020, ông bị bắt vì đã nói chuyện với các đồng nghiệp của mình về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công từ năm 1999.

Sau đó, ông bị kết án một năm tù giam và phải nộp phạt 1.000 nhân dân tệ. Ông thụ án tại Nhà tù Võng Linh, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, nơi ông bị các tù nhân tra tấn dã man. Ông bị đình chỉ công tác sau khi mãn hạn tù.

Bị tra tấn trong tù

Tại Nhà tù Võng Linh, cai ngục đã hướng dẫn các tù nhân bức hại các học viên bị giam cầm, đặc biệt là những người kiên định với đức tin của họ. Việc các tù nhân đánh đập và la mắng các học viên là điều thường thấy. Các hình thức tra tấn bao gồm dội nước lạnh lên khắp cơ thể học viên vào những ngày lạnh giá, kéo căng chân họ đến mức có thể gây thương tích, cấm họ sử dụng nhà vệ sinh và bắt họ phải nhảy hoặc chạy, tát vào mặt họ, và cấm ngủ. Ông Đoàn đã phải chịu tất cả những cực hình trên.

Trong khoảng 20 ngày, từ cuối tháng Một đến đầu tháng Hai năm 2021, hầu như ngày nào các tù nhân cũng đánh ông, đôi khi hai hoặc ba lần mỗi ngày. Tiết Yếu Quân, một tù nhân, cho biết theo yêu cầu của quản giáo Lưu Hiểu Lương, họ phải tìm cách bẻ gãy ý chí của các học viên. Họ muốn ông Đoàn phải chịu khuất phục và vâng lời.

Các phương pháp tra tấn khác được áp dụng cho các học viên Pháp Luân Công bao gồm ép ngồi ghế hổ hoặc còng tay họ trong hơn mười ngày.

Các học viên Pháp Luân Công cũng bị buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, các chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), viết các báo cáo chống lại Pháp Luân Công hàng tuần, và hát các bài hát ca ngợi ĐCSTQ và bôi nhọ Pháp Luân Công trước bữa ăn. Các tù nhân đánh đập bất kỳ học viên nào lên tiếng phản đối hành vi tẩy não này.

Bị bức hại về tài chính

Ông Đoàn bị sa thải sau khi mãn hạn tù vào tháng 7 năm 2021. Ông không chỉ mất thu nhập, mà còn bị tước lương hưu sau 30 năm phục vụ nhà nước, kể từ năm 1984.

Cục Giám sát Thị trường Quận Bắc Hồ, nơi ông làm việc, bắt đầu mua bảo hiểm hưu trí từ Cục An sinh Xã hội cho nhân viên vào năm 2014, theo đó, ông Đoàn bị coi là mới chỉ tham gia bảo hiểm hưu trí trong sáu năm tại thời điểm bị bắt.

Theo quy định về lương hưu của Trung Quốc, khi đến tuổi nghỉ hưu là 64 tuổi phải có ít nhất 15 năm đóng tiền lương hưu mới đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Bị sa thải, ông Đoàn, hiện 55 tuổi, vẫn phải mua thêm chín năm bảo hiểm hưu trí mới đáp ứng được yêu cầu đóng góp tối thiểu 15 năm và đến 64 tuổi. Số tiền trợ cấp hưu trí sẽ rất thấp so với những gì ông nhận được nếu ông vẫn là viên chức chính phủ.

Nhân viên từ Cục An sinh Xã hội quận Bắc Hồ nói với ông rằng đây là hình phạt cho việc ông tu luyện Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/431308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/25/196317.html

Đăng ngày 03-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share