Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2021] Khi tôi đang ở ga xe lửa phía tây Võ Đang, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 11 tháng 6 năm 2021 thì bị cảnh sát bắt giữ vì lúc đó tôi có mang theo một số bản sao tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và một vài bùa hộ mệnh. Họ đã thả tôi vào ngày 12 tháng 6.

Các nhân viên cảnh sát đã đưa tôi đến Trại tạm giam thành phố Đan Giang Khẩu vào ngày 12 tháng 6 và thông báo sẽ giam giữ tôi trong năm ngày để xử phạt hành chính. Tôi nghĩ rằng trại tạm giam không phải là nơi để tôi ở, vì vậy tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì sức mạnh để tôi có thể rời khỏi trại giam.

Họ đã đưa tôi đi khám sức khỏe. Kết quả khám cho thấy tôi bị một số bệnh, bao gồm thận ứ nước, huyết áp cao, bệnh mạch vành và thiếu máu cơ tim. Bác sĩ trực tiếp khám cho tôi nói rằng trường hợp của tôi là không thể tin được. Tôi đã hỏi cô ấy lý do và cô ấy trả lời rằng: “Nhìn vào kết quả chụp X-quang của chị, cho thấy chị sẽ phải chịu đựng những cơn đau rất khủng khiếp; nhưng nhìn chị không giống như người đang phải chịu đựng đau đớn“. Tôi nói với cô ấy: “Cô có biết tại sao không? Tôi đã không thể đứng thẳng lưng khi mới 40 tuổi vì những cơn đau thắt lưng nghiêm trọng. Hiện tại, tôi đã gần 70 tuổi và có được thể trạng như cô nhìn thấy bây giờ là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp)”.

Các bác sĩ đã khám bệnh tim mạch vành cho tôi và nói: “Dạng sóng của điện tâm đồ của chị đều bị đảo ngược với các đầu nhọn, điều này có nghĩa là chị đang bị bệnh tim nghiêm trọng”.

Họ tiếp tục: “Một người bị bệnh tim mạch vành nghiêm trọng như vậy, nếu đi trên đường có thể bị ngã và chết bất cứ lúc nào”. Tôi đã nói với họ: “Đúng vậy, đôi khi tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công thì tất cả các triệu chứng bệnh của tôi đều biến mất mà không cần uống một viên thuốc nào”. Các cảnh sát hộ tống tôi đã chứng kiến ​​tất cả các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

Khi các nhân viên cảnh sát đưa tôi trở về trại tạm giam, và đọc bản báo cáo kết quả khám sức khỏe của tôi, tôi đã nói với họ: “Tôi không cần phải nói với các anh về tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi. Tôi đã từng rất ốm yếu và mắc nhiều bệnh tật. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Tu luyện Pháp Luân Công đã cho tôi một cuộc đời mới và cho tôi một cơ thể khỏe mạnh. Tôi biết ơn Đại Pháp và Sư phụ. Các anh hãy nói cho tôi biết, nếu các anh ở vị trí của tôi, các anh có từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công không? Tôi có sai khi nói với mọi người rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt không?’. Ngoài ra, việc đeo bùa hộ mệnh không vi phạm bất kỳ luật pháp nào của đất nước chúng ta.

“Luật số 50 do Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản Nhà nước ban hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2011 quy định rõ ràng rằng sách và tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công là hợp pháp. Các anh phạt tôi như vậy có hợp lý không?”. Các nhân viên cảnh sát đã không thể nói nên lời.

Sau khi bàn bạc với nhau và hỏi ý kiến cấp trên, cuối cùng họ đã quyết định trả tự do cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Trong cuộc sống, trong công tác, trong các hoàn cảnh khác nhau, những vấn đề mà họ gặp phải, những suy nghĩ mà [họ] cân nhắc, một mạch cho đến hành vi của họ, đều đang sắp xếp chính mình, đều trong giao phong giữa thiện và ác mà xếp đặt chính mình”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Những gì họ làm không chỉ là một quyết định thả người, mà nó thể hiện thái độ của họ đối với Đại Pháp. Khi họ dần hiểu sự thật về Pháp Luân Công thì họ sẽ không muốn bức hại Pháp Luân Công nữa! Như Sư phụ đã giảng, mỗi người đều đang lựa chọn vị trí của riêng mình, và họ đã định ra vị trí và lựa chọn tương lai cho chính họ!

Tôi rất biết ơn Sư phụ vì ân đức khổ độ của Ngài. Sư phụ từ bi đã cứu giúp những viên cảnh sát này, cho họ một cơ hội để định ra vị trí của bản thân, và họ đã chọn cho mình một tương lai tốt đẹp! Là một học viên Đại Pháp, tôi phải luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình và làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước tiền sử là “Trợ Sư chính Pháp” và cứu độ chúng sinh. Như vậy thì tôi mới xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/428200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/8/194988.html

Đăng ngày 18-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share