Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2021] Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của mình trong việc giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cố gắng giảng chân tướng cho nhiều người nhất và bất cứ khi nào có thể.

Tôi gặp một người phụ nữ bán quần áo lớn tuổi ở trên xe buýt. Để bắt chuyện, tôi hỏi quầy hàng của bà ở đâu. Hai ngày sau, tôi đến thăm bà để giảng chân tướng. Bà rất vui khi nhìn thấy tôi. Tôi bắt đầu bằng việc xem quần áo, sau đó trước khi tôi định bắt đầu nói chuyện với bà về Pháp Luân Đại Pháp thì một khách hàng khác bước vào. Tôi đang nghĩ xem liệu mình nên làm gì thì một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi và tôi nói: “Ngày mai cháu sẽ cùng mẹ chồng quay lại để mua sắm.”

“Cô không phải nói thêm gì nữa!”

Sáng hôm sau tôi đến nhà mẹ chồng từ rất sớm. Bà bị mất trí nhớ và không muốn ra ngoài. Tuy nhiên tôi đã thuyết phục được bà và đưa bà đi chơi. Khi chúng tôi đến quầy hàng của người chủ tiệm quần áo, tôi để cho mẹ chồng mặc thử một số bộ quần áo khác nhau. “Mẹ ơi, mẹ thích bộ nào?”

Người chủ tiệm nhìn mẹ chồng tôi và nói: “Con gái bà tốt với bà quá.”

Mẹ chồng tôi đáp: “Đây là con dâu của tôi đấy, tôi sẽ không đổi nó để lấy một đứa con gái đâu. Nó còn tốt hơn cả con gái ruột của tôi ấy chứ.”

Khi chúng tôi trả tiền quần áo xong, tôi nói với người chủ tiệm về Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy nói: “Cô không cần phải nói thêm gì nữa! Nhìn cách cô chăm sóc cho mẹ chồng của mình thì tôi đã tin những gì cô nói.”

Thực ra, tôi từng phẫn nộ với mẹ chồng vì bà xem thường anh trai và chị dâu của tôi. Bà có thái độ ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, xem thường người nghèo và bợ đỡ người giàu.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi buông bỏ tâm oán hận này, vì vậy tôi không còn oán hận bà nữa. Thực ra giờ tôi cảm thấy thương mẹ chồng vì cuộc sống của bà không dễ dàng chút nào.

“Không thể đứng hai chân trên hai thuyền!”

Tôi đang nói chuyện với một phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh tôi trên xe buýt. Bà nói bà từng là người theo đạo Tin Lành và tin vào Chúa Giê-su. Tôi nói với bà rằng làm một người có đức tin tốt hơn một người vô thần. Chúng tôi xuống xe, và tôi đi bộ tiếp cùng với bà thêm một quãng nữa, chúng tôi tiếp tục trò chuyện với nhau.

Khi bà nói với tôi rằng bà từng tham gia Đội Thiếu niên Tiền Phong, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi nói: “Chúa Giê-su là chính Thần, nhưng bà lại gia nhập tổ chức vô thần [Đội Thiếu niên Tiền Phong], đeo khăn quàng đỏ khi bà còn trẻ. ĐCSTQ do Marx thành lập, một người đã lăng mạ Chúa từ khi còn trẻ. Bà không thể đứng hai chân trên hai chiếc thuyền, vừa tin vào Chúa Giêsu và đồng thời là thành viên của một tổ chức vô thần. Làm sao một chính Thần có thể ban phước cho bà được?”

Bà đáp lại bằng giọng mạnh mẽ: “Tôi chỉ tin vào Chúa Giê-su thôi!”

“Vậy thì bà nên thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền Phong. Hãy rút lại lời thề độc mà bà đã tuyên bố và chỉ hiến thân cho Chúa Giê-su. Tôi có thể giúp bà lấy một bí danh.”

Bà nói với tôi biệt danh của bà là Tiểu Tứ, nên tôi nói rằng: “Vậy tôi sẽ dùng tên này để thoái cho bà nhé!”

Bà ấy đã hỏi tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói cho bà nghe về vụ tự thiêu ở Quảng Trường Thiên An Môn và nó đã được dàn dựng như thế nào. “Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo đảng cộng sản, đã dàn dựng vụ việc để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, đơn giản vì có quá nhiều người tu luyện, bao gồm nhân viên trong các cơ quan khác nhau của chính quyền trung ương, cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, quân đội và học viện. Giang Trạch Dân đã đố kỵ. Có nhiều người làm người tốt chẳng phải là việc tốt sao? Họ sợ điều gì?”

Lúc này, chúng tôi đã đến ngã tư, nên tôi chào tạm biệt và chúng tôi mỗi người đi một ngả.

“Họ đã thuyết phục tôi thoái”

Tôi gặp một số công nhân đang nhổ cỏ và nói: “Ồ, không dễ kiếm tiền trong điều kiện thời tiết nóng bức thế này.”

“Vâng, một người trong số họ đáp, nhưng chúng tôi phải làm để kiếm tiền nuôi gia đình.”

Tôi hỏi xem liệu anh có từng nghe đến “tam thoái bảo bình an” không?

Một người lao động khác nói: “Hồi còn ở tù tôi có gặp một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ là những người có học vấn cao. Họ đã thuyết phục tôi làm tam thoái.”

Có vài người khác đang đứng ở đó. Vài người trong số họ chưa từng tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ vì vài lý do, một số khác chưa từng đến trường. Tôi khuyên họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” vì nó sẽ giúp họ an toàn qua đại dịch và có một tương lai tốt đẹp.

“Đừng từ chối lòng tốt của Thần”

Một hôm tôi trông thấy một người đàn ông đang dắt hai con chó đi dạo. Một trong hai con chó đã bậy ra đường và anh đã dùng khăn giấy để dọn sạch nó đi. Một người phụ nữ đi ngang qua và tôi hỏi: “Chị đang đi bộ một mình hả?”

Cô ấy trả lời đúng vậy và đưa ra nhận xét về chủ nhân của hai chú chó, rằng người này có tính cách rất tốt. Tôi đáp: “Đúng vậy! Nếu ai ai cũng làm như vậy thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao. Chị thấy đấy trận lũ vừa rồi ở thành phố Trịnh Châu, không biết là đã có bao nhiều người chết trong trận lũ lụt đó.”

Cô ấy nghĩ rằng đó chỉ là một thảm hoạ tự nhiên mãi cho đến khi tôi nói cho cô ấy nghe rằng đó là do nước xả từ một con đập ở gần đó, nhưng chính quyền đã không thông báo cho người dân. ĐCSTQ khiến mọi người tin rằng đó là một thảm họa tự nhiên. Cô ấy nói điều đó thật khủng khiếp.

Tôi nói tiếp: “Các chiến dịch trước đây của ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu người Trung Quốc! Thần muốn trừng phạt nó. Chị phải rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà chị đã từng gia nhập, để khi thảm họa xảy ra, những người tốt như chị sẽ không bị liên lụy. Có ai từng nói với chị về điều này trước đây chưa?”

Cô ấy nói rằng rất nhiều người đã nói cho cô nghe về chuyện này, nhưng cô không tin họ. Tôi nói thêm: “Chúng tôi không yêu cầu chị phải học Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ muốn người dân bị chôn cùng nó. Đại Pháp là pháp môn tu Phật. Các học viên là sứ giả từ thiên thượng, họ đến để cứu nhiều người nhất có thể. Đừng từ chối lòng tốt của Thần. Nếu có thảm họa, chị có thể tránh được. Chị không mất gì cả. Bình an chính là phúc báo, phải không? Dùng cái tên ‘Trung Hải’ rút khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong được không? Thần chỉ nhìn tâm của con người!” Cô ấy đồng ý.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/29/195954.html

Đăng ngày 22-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share