Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2021] Tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1997. Những nỗ lực của giảng chân tướng của các học viên đã giúp nhiều người hiểu Đại Pháp là gì và vì sao chúng ta bị bức hại. Tôi nhận ra rằng lòng tốt của chúng ta đã tác động đến mọi người một cách tích cực, và tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện với bạn đọc. Chồng tôi và tôi đang trên đường về nhà sau khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và tôi khi ấy đang đi sau chồng tôi thì có một người đàn ông đạp xe đi qua. Vì thế tôi đã chào anh ta và đưa anh ta một cuốn sách nhỏ. Anh ta xuống xe để nói chuyện với tôi và có vẻ cũng có biết về Đại Pháp. Sau đó tôi đã chia sẻ thêm thông tin về tu luyện, cuộc bức hại, và tầm quan trọng của việc thoái đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Người đàn ông đó đã đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, và nói: “Chị đang làm một việc thật tốt! Nhưng hãy cẩn trọng!” Anh ta nhận thấy chồng tôi quay đầu lại nhìn tôi nên đã hỏi anh kia là ai và tại sao lại nhìn tôi thế. “Đó là chồng tôi,” tôi đáp. “Ồ! Tôi thấy anh ta nhìn chị nên lo lắng cho chị,” người đàn ông đó nói.

Những lời của anh ta đã sưởi ấm trái tim tôi. Vẫn còn những người tốt quan tâm đến các học viên Đại Pháp bất chấp sự dối trá và bức hại của ĐCSTQ.

Lần khác, tôi đi mua sắm ở một khu chợ lớn. Một người bán hàng đã trả thừa cho tôi 10 Tệ. Ngay lập tức tôi đã trả lại tiền cho cô ấy và kể với cô ấy về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.

Một người bán hàng khác nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, nên tôi đã giảng chân tướng khi mua mỳ tôm của cô ấy. Cô ấy nói rằng đã thoái Đảng rồi. Tôi có bảy cái túi nhỏ đựng đồ tạp phẩm, và cô ấy đã giúp tôi bỏ chúng vào một cái túi lớn.

“Bạn đang làm điều tốt!”

Khi tôi đang phân phát cuốn Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản ở một công viên nhỏ, tôi đã chạm mặt một ai đó trông quen quen. Tôi không thể nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu nên đã đưa anh ta một bản. Anh ta nhận cuốn sách, và nói sau một chút ngập ngừng: “Đây là một cuốn sách tốt, một cuốn sách rất tốt!”

Tôi bảo anh ấy có thể giữ cuốn sách đó nếu muốn. “Tôi đã có một bản rồi,” anh ấy đáp. “Sao chị không đưa nó cho người khác nữa để họ được đọc cuốn sách này? Chị đang làm một việc tốt! Tôi đã cho họ hàng mượn cuốn sách của mình, và họ đã trả lại tôi sau khi đã đọc. Bản của tôi đã hơi cũ và bị rách rồi.”

Anh ấy là một người tốt. Tôi nghĩ, vì anh ấy đã chia sẻ cuốn sách đó với người khác, nên nhiều người hơn nữa đã hiểu được bản chất thật của ĐCSTQ. Mọi người đang giúp chúng ta truyền chân tướng khắp thế gian!

Mọi người đến với chúng ta để được nghe chân tướng Đại Pháp

Khi chúng tôi ra ngoài để giảng chân tướng, tôi đã không biết tại sao người ta thường tiến đến chúng tôi, nhưng rồi tôi đã nhận ra rằng họ có những mối quan hệ nhân duyên để được nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Gần đây tôi đã gặp hơn chục công nhân, và một trong số họ đã tách ra khỏi đám đông, nên tôi đã gọi anh ta. Anh ta nhìn tôi, có chút ngạc nhiên. Tôi đã nói với anh ta về Đại Pháp về cuộc bức hại và đã giúp anh ta thoái ĐCSTQ. Anh ta đã nhận hai tấm bùa rồi quay trở lại nhóm.

Tôi hỏi đồng tu cạnh mình: “Tại sao anh ấy lại tách nhóm và đi đến chỗ chúng ta nhỉ?” Đồng tu đáp: “Anh ấy đến để được nghe chân tướng và được thức tỉnh!”

Các học viên Đại Pháp ở đây để đem đến sự cứu rỗi cho những người tốt và cho những ai đang lầm lạc và không biết gì về chân tướng. Với thời gian hạn hẹp còn lại tôi cần phải làm tốt hơn. Tôi sẽ học Pháp tinh tấn, tu luyện tốt, giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa, và làm tốt ba việc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/6/-429479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/8/196075.html

Đăng ngày 23-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share