Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2021] Sau khi ông Lưu Hồng Xu, 54 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây đã bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, cha mẹ ông liên tục bị yêu cầu công an địa phương trả tự do cho con trai mình, nhưng vô ích. Quá đau khổ, cha ông đã ngã ra và hôn mê ngay tại trụ sở công an huyện và không lâu sau ông qua đời mà không được gặp con trai mình lần cuối.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, chỉ vài tháng trước khi cuộc bức hại xảy ra. Ông tin rằng việc tu luyện pháp môn đã giúp ông khỏi chấn thương não dai dẳng xảy ra với ông sau một vụ tai nạn ô tô từ 10 năm trước, điều này đã khiến ông không thể tìm được việc làm hoặc kết hôn. Sau này, với sức khỏe tốt, ông đã có thể tiếp tục tự lo liệu cho bản thân.

Thời điểm chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông Lưu đang làm việc trong một công ty xuất bản ở tỉnh Tân Cương. Ông bị sa thải và bị kết án lao động vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau khi được thả, ông chuyển về quê nhà sinh sống. Bởi kiên định đức tin, ông đã liên tục bị sách nhiễu trong suốt hai thập kỷ qua.

Ngày 27 tháng 9 năm 2020, khi ông Lưu đang nghỉ ngơi sau khi làm việc trên cánh đồng lúa mì của gia đình, thì hơn mười cảnh sát bất ngờ ập vào nhà ông và bắt giữ ông, đồng thời tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, DVD và máy nghe nhạc của ông.

Ban đầu ông bị giam tại trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn trong bốn ngày và sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam huyện Kỳ Sơn.

Ông đã tuyệt thực 10 ngày để phản đối việc bức hại. Lính canh không cung cấp bất kỳ điều trị y tế nào cho ông. Ông nhận ra rằng các lính canh đã để ông chết, vì vậy ông đã ngừng tuyệt thực. Nhận thấy lính canh tù có ý để ông chết, nên ông đã ngừng tuyệt thực.

Tháng 10 năm 2020, hai công tố viên của Viện Kiểm sát huyện Kỳ Sơn đã đến trại tạm giam và yêu cầu ông ký tên vào một chồng tài liệu vụ án. Một công tố viên nói rằng ông bị truy tố vì đã “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Ông Lưu hỏi họ rằng ông đã phá hoại luật nào và phá hoại như thế nào. Công tố viên đã không thể trả lời. Khi ông cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công, họ vội vàng rời đi.

Đến ngày 18 tháng 12, hai công tố viên này quay trở lại trại tạm giam và chất vấn ông Lưu. Một lần nữa ông Lưu hỏi họ rằng ông đã phá hoại luật nào và phá hoại như thế nào. Không thể trả lời ông, thay vào đó, một công tố viên bèn quay sang phỉ báng Pháp Luân Công.

Ông Lưu cũng yêu cầu họ ngay lập tức trả tự do cho ông. Một công tố viên hỏi: “Có nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ như vậy, thả hết sao?”

Ông Lưu đáp: “Đúng vậy! Vì các vị không thể nói chúng tôi đã vi phạm luật nào cũng như đưa ra bằng chứng cho thấy chúng tôi đã làm tổn hại bất kỳ ai hay không, vậy thì dựa vào cơ sở pháp lý nào để các anh giam giữ chúng tôi?” Công tố viên vẫn giữ im lặng.

Trong thời gian ông Lưu bị giam giữ, cha mẹ của ông (đều đã ngoài 80 tuổi) thường xuyên đi tới công an huyện để tìm kiếm tự do cho ông, nhưng vô ích. Ông đổ bệnh vì suy sụp tinh thần và phải phẫu thuật. Ngay sau khi xuất viện, bà đã đến trại tạm giam để yêu cầu trả tự do cho con trai mình. Cuối cùng, lính canh đã cho phép bà cụ trò chuyện video với ông Lưu. Khi nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của con trai, bà đã bật khóc.

Tháng 6 năm 2021, khi lúa mì của gia đình đã chín, cha mẹ ông Lưu yêu cầu cảnh sát thả ông Lưu để ông về nhà thu hoạch lúa mì, nhưng họ lại bị từ chối. Cha của ông Lưu bị ngã tại trụ sở công an huyện và bị thương ở đầu. Ông cụ bị ngất và được đưa đến bệnh viện. Ông cụ đã phải nằm viện mười ngày và được phát hiện là đã bị đột quỵ. Không đủ khả năng chi trả chi phí y tế, ông cụ được đưa về nhà và qua đời ngay sau đó.

Sau đó, ông Lưu đã bị kết án bí mật ba năm tù ở trong trại tạm giam.

Bài liên quan:

Người đàn ông Thiểm Tây tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện, hiện đang lâm vào tình trạng nguy kịch

Sau nhiều lần bị bắt vì đức tin của mình, người đàn ông Thiểm Tây lại tiếp tục trở thành mục tiêu bức hại, cha mẹ già vô cùng đau khổ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/27/431919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/5/196043.html

Đăng ngày 22-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share