[MINH HUỆ 26-08-2021] Có sức khỏe tốt là điều mà mọi người đều mong muốn, nhưng dù khoa học y tế và kỹ thuật hiện đại có tiến bộ đến đâu thì nhiều căn bệnh vẫn không thể chữa được, khiến chúng ta đau đớn và đôi khi là tuyệt vọng.

Nhưng có một ngoại lệ. Hơn 29 năm qua, một số lượng lớn những người mắc bệnh nan y hoặc bệnh ở giai đoạn cuối đã được chữa lành nhờ Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cả tâm lẫn thân, còn được gọi là Pháp Luân Công. Không chỉ vậy, bằng việc đọc sách Chuyển Pháp Luân và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp mà những học viên này cũng có sự đề cao về tiêu chuẩn đạo đức.

Phép màu tại các khóa giảng Pháp Luân Đại Pháp

Được các chi nhánh của Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc gửi lời mời, Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tổ chức 54 khoá giảng từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994. Tại 23 thành phố trên khắp Trung Quốc, các lớp giảng có khoảng hơn 60.000 người tham dự. Nhiều nhân chứng đã kể lại những điều kỳ diệu đã xảy ra trong những lớp giảng Pháp đó.

Ông Lý Phượng Minh, 67 tuổi, là một kỹ sư cao cấp đã bị di chứng của cơn đột quỵ trong bốn năm. Trong khoá giảng Pháp thứ bảy ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, ông ấy đã có thể tự đi lại và không cần nạng nữa. Sự thay đổi xảy ra quá đột ngột khiến ông ấy vừa cười vừa khóc. Nhiều người ở đó đã nhìn thấy điều kỳ diệu này. Tối hôm đó, vợ của ông ấy đã viết thư thay mặt cả gia đình cảm tạ Ngài Lý Hồng Chí.

0771467a867cfa327f161c5d4c7f876c.jpg

Ông Lý Phượng Minh

cab4b6a1f60e3ce60e2ebb8de5392cfd.jpg

Thư của vợ ông Lý Phượng Minh gửi Ngài Lý Hồng Chí

Một người bị đột quỵ khác, ở độ tuổi 50, mặc đồng phục ngành đường sắt, cũng đã hoàn toàn hồi phục tại lớp học. Ông ấy nước mắt ướt đẫm, đi đến bên Sư phụ Lý Hồng Chí và cúi lạy Ngài. Sau đó, ông cầm đôi nạng gỗ, đem ra ngoài hội trường lớp học và bẻ gãy chúng trên vỉa hè, rồi nói: “Cuối cùng tôi không còn cần nạng nữa“.

8ab940683b8ab80bda90dcb5a608e50c.jpg

Người đàn ông trong bộ đồng phục ngành đường sắt đứng dậy và tự đi lại

Có vô số trường hợp như vậy xảy ra trong các khoá giảng Pháp. Nhiều người nhìn thấy những trường hợp này và tán thán Pháp Luân Đại Pháp quả thật thần kỳ. Điều này đã thúc đẩy họ trở thành học viên, để cải thiện sức khoẻ và trở thành người tốt hơn nữa như Ngài Lý Hồng Chí đã giải thích trong các bài giảng.

Tầng lớp trí thức: Hồi phục thể chất và tinh thần

Ông Quan Quý Mẫn là một trong những giọng nam cao nổi tiếng nhất Trung Quốc, được Bộ Văn hoá Trung Quốc vinh danh là nghệ sĩ biểu diễn hạng nhất cấp quốc gia. Ông có giọng hát tuyệt vời và đã hát trong hơn 50 bộ phim.

Năm 1983, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì ông Quan bị chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B và xơ gan giai đoạn đầu. Ông đã đi khám nhiều bác sĩ và tìm kiếm tất cả các phương pháp điều trị, gồm các loại khí công, nhưng đều vô dụng. “Cuộc sống thực sự đau khổ,” ông Quan nhớ lại. “Lúc đó, mặc dù chỉ mới 39 tuổi, nhưng tôi rất dễ mệt mỏi. Khi đưa vợ và con trai đến sở thú, tôi phải dừng lại nghỉ ngơi và thỉnh thoảng phải nằm trên cỏ cho đến khi hồi phục”. Ông nói người bình thường khó hình dung được cảm giác đau khổ như thế nào.

Mùa xuân năm 1996, ông Quan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong vòng hai năm, tất cả bệnh tật của ông đều được chữa khỏi. Ông nói: “Sức khoẻ tốt là mơ ước của tôi. Bây giờ tôi đã hiểu được trạng thái vô bệnh là gì“.

a8454d3681987c969debf16031a3b8e8.jpg

Ông Quan Quý Mẫn

Cựu cán bộ Bộ Kinh tế Thương mại

Bà Trương Diệc Khiết là nhà ngoại giao Trung Quốc tại Romania vào những năm 1980. Sau này bà trở về Trung Quốc và giữ chức Giám đốc Tổng văn phòng của Bộ Kinh tế Thương mại.

Trải qua nhiều cuộc vận động chính trị và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não, bà Trương nói bà không dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới. Tuy vậy, bà luôn tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống.

Sau khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1994, những thắc mắc của bà về cuộc sống đã được giải khai. Các căn bệnh của bà đều khỏi và hiệu suất làm việc của bà tăng lên. Với tâm thái bình hoà và từ bi, bà nhận thấy cuộc sống dễ chịu hơn trước rất nhiều. “Tôi không biết một người có thể sống với sự thư giãn và thoải mái như vậy,” bà nói.

e414c902bb2ce59a7e4c586d0f8b85da.jpg

Bà Trương Diệc Khiết

Một bác sĩ không thể chữa khỏi bệnh cho chính mình

Bác sĩ Uông Chí Viễn đã hành nghề được 25 năm kể cả tại trường Y Harvard. Mặc dù đã chữa khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân, nhưng ông không thể tự chữa bệnh cho chính mình. Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho ông.

Trước đó, khi còn ở Trung Quốc, bác sĩ Uông bị chẩn đoán mắc bệnh teo cơ tuỷ sống tiến triển. Bác sĩ nói các cơ bắp sẽ yếu đi và co lại, ông ấy sẽ gặp khó khăn khi điều khiển đầu. Cuối cùng, ông ấy sẽ khó nuốt thức ăn và khó thở, dẫn đến tử vong.

Mặc dù biết đây là bệnh nan y, nhưng bác sĩ Uông không hề bỏ cuộc. Ông đã thử cả thuốc Tây y và Trung y nhưng đều không hiệu quả. Chỉ trong ba tháng, cân nặng của ông đã giảm từ 75 kg xuống còn 58 kg. Do cơ thể mệt mỏi nên ông bị chóng mặt khi leo một đoạn cầu thang, và phải có người chở mỗi khi ông cần ra ngoài. Trí nhớ giảm sút trầm trọng khiến ông thậm chí không thể nhớ nổi địa chỉ nhà. Cuối cùng, ông rời Trung Quốc đến nước Mỹ với hy vọng tìm được cách chữa trị. Trước khi ra nước ngoài, ông và một người bạn có hứa sẽ nói cho nhau biết nếu người nào tìm ra được phương pháp thần kỳ có thể chữa bệnh cho ông.

Ngay cả tại Harvard, một trong những cơ sở y tế tốt nhất thế giới, nhưng bác sĩ Uông cũng không tìm được cách chữa trị. Tuy nhiên, lúc ông trên bờ vực tuyệt vọng, thì một người bạn ở Trung Quốc đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và ông đã tham gia khóa học chín ngày xem băng giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Sau khi xem băng giảng Pháp vào ngày đầu tiên, bác sĩ Uông cảm thấy tràn đầy năng lượng và thư thái. Vào ngày thứ tư và thứ năm, vấn đề dạ dày và tất cả các triệu chứng khó chịu khác đều biến mất. “Mỗi ngày, tôi đều được bao quanh bởi trường năng lượng ấm áp và cảm thấy rất thoải mái,” ông nói.

Hơn ba tháng sau, tất cả các kết quả xét nghiệm của ông đều bình thường, gồm cả cân nặng, trí nhớ và huyết sắc tố. Ông cũng cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Tờ Boston Globe đã phỏng vấn ông. “Pháp Luân Đại Pháp mang lại sức khoẻ tốt và tinh thần thăng hoa,” bác sĩ Uông nói. “Tôi thực sự khuyên mọi người hãy tìm hiểu về môn tu luyện này”.

67aa764e15560128362a3a67abb017e6.jpg

Bác sĩ Uông Chí Viễn

Loại bỏ những thói quen xấu

Trong một cuộc khảo sát sức khỏe được thực hiện bởi các học viên tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc thì 99,5% học viên đã từ bỏ những thói quen có hại như hút thuốc, uống rượu, hoặc cờ bạc. Các học viên bên ngoài Trung Quốc cũng như thế.

Ông Steve là một kỹ sư đường sắt làm việc tại Boston. Sau khi dùng ma tuý năm 15 tuổi, ông đã bị nghiện, và vô số nỗ lực cai nghiện đều thất bại. Tệ hơn nữa, con trai út của ông cũng bắt đầu nghiện ma tuý từ lúc nhỏ. Bà Roberta, vợ của ông Steve, làm việc tại trung tâm cai nghiện, rất chán nản và tuyệt vọng. Khi gia đình của ông sắp tan vỡ thì có một việc đã xảy ra.

Một hôm, ông Steve nói với vợ rằng ông đã đọc một bài viết trên mạng internet nói về một môn khí công thiền định gọi là Pháp Luân Đại Pháp, vốn bị đàn áp ở Trung Quốc. Hai vợ chồng đã nói chuyện với nhau rất lâu và ông Steve quyết định tu luyện. Ngạc nhiên là ông ấy nhanh chóng cai được ma tuý. “Chân-Thiện-Nhẫn có uy lực vô cùng,” ông ấy nói.

Không lâu sau, con trai út của ông cũng bắt đầu tu luyện. Cậu bé không những bỏ được ma tuý mà thái độ hành xử cũng cải thiện đáng kể. “Cháu không còn chửi thề, hút thuốc hoặc trộm cắp nữa,” ông Steve nói.

“Việc chồng tôi nghiện ma tuý thực sự khiến tôi thất vọng. Là một người mẹ, nhìn thấy con trai mình sống cảnh như vậy khiến tôi vô cùng đau buồn,” bà Roberta nói. “Tôi rất biết ơn Ngài Lý Hồng Chí đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người”.

Ông Steve có một mong muốn: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và thụ ích từ pháp môn này. Đừng tin vào những tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãy tự mình kiểm chứng và bạn sẽ thấy sự thật“.

Giúp ích cho xã hội

Ngày 16 tháng 2 năm 1998, tờ Nhật báo Bắc Kinh đã đăng một bức thư từ các đọc giả ca ngợi một người đàn ông Bắc Kinh đã quyên góp 80.000 tệ cho Viện Nghiên cứu Kỹ thuật và Hoá chất Lan Châu cho mục đích nghiên cứu mà không để lại tên. Anh ấy cũng quyên góp 100.000 tệ cho Viện Nghiên cứu Thăm dò và Phát triển Dầu khí Trung Quốc ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học được cách trở thành người tốt và có ích cho xã hội,” anh ấy viết.

30b5e807c5ec13d9d61b9552e6d869eb.jpg

Bài viết của Nhật báo Bắc Kinh về một người đàn ông Bắc Kinh quyên góp tiền cho nghiên cứu.

Trong đợt lũ lụt nghiêm trọng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào năm 1998, một nhóm tình nguyện viên đã làm việc rất vất vả để cứu trợ lũ lụt ngay cả khi họ là nhóm tự phát. Khi một phóng viên tin tức hỏi danh tính, một người nói: “Chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp”. Trong danh sách quyên góp tiền để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhiều người là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Cao Văn Chí đã hơn 70 tuổi, là một giáo viên ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Ông từng bị viêm gan, viêm mũi, viêm tai giữa, đau thắt lưng và mắc hai loại ung thư. Các bác sĩ nói ông không còn hy vọng và chỉ có thể sống thêm vài tháng.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, ông đã chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một công dân tốt. Không cần điều trị y tế mà tất cả các căn bệnh của ông đều khỏi chỉ trong sáu tháng. Sức khoẻ của ông thậm chí còn tốt hơn lúc ông còn trẻ.

Tuy nhiên, bởi vì đức tin của mình mà ông Cao đã bị bắt vào tù. Khi được thả, ông buộc phải xa nhà và sống trong nhà máy bỏ hoang của một người bạn. Nhìn thấy đường xá đã hư hỏng với nhiều ổ gà nên ông đã tự bỏ tiền ra mua nhựa đường và các vật liệu khác. Sau khi chuyển các vật liệu về bằng xe ba bánh, ông tự sửa đường mà không thu tiền bất kỳ ai.

Bởi vì còn một con đường dài 300 mét gần đường sắt cũng trong tình trạng hư hỏng nên ông Cao hỏi xin những vật liệu dư thừa từ các công nhân xây dựng. Sau khi thu thập đủ vật tư, ông bắt đầu sửa đường dưới cái nóng gay gắt của mùa hè. Cảm động trước sự thiện lương của ông, dân làng đã cho ông rau quả để tỏ lòng biết ơn.

Ông Cao đã tự nguyện sửa bốn con đường, tổng cộng hơn 3.000 mét trong tám năm. Ông cũng đã chi hơn 30.000 tệ để sửa đường. Một người tốt như vậy lại bị bắt lần nữa tại nhà vì đức tin của mình vào tối ngày 23 tháng 6 năm 2017. Sau đó, ông Cao bị kết án tù bốn năm rưỡi.

Từ những ví dụ ở trên, có thể thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ cải thiện sức khoẻ một cách đáng kể cho học viên mà còn giúp họ nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, mang lại lợi ích cho xã hội. Tất cả các bài giảng và hướng dẫn luyện công đều có thể tải miễn phí tại trang web falundafa.org. Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ có sức khoẻ tốt và đạo đức hồi thăng bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, như những học viên kể trên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/26/429058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/27/194814.html

Đăng ngày 10-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share