Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2021] Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021, 24 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị bức hại đến chết, nâng số học viên tử vong trong năm 2021 lên 91 người.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, vô số người đã bị thu hút bởi những nguyên lý sâu sắc và lợi ích sức khoẻ của môn này. Lo sợ nó ngày càng phổ biến nên chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999 nhằm loại bỏ môn này.

Một trong số 24 cái chết được báo cáo này đã xảy ra vào năm 2018. Ba người trong năm 2020, 11 người trong nửa đầu năm 2021, sáu người trong tháng 7 năm 2021 và ba người trong tháng 8 năm 2021. Sự chậm trễ trong việc báo cáo những trường hợp này chủ yếu là vì sự kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc, khiến các phóng viên Minh Huệ gặp khó khăn trong việc thu thập và gửi thông tin.

24 học viên, gồm 17 nữ, đến từ 12 tỉnh và thành phố. Bốn tỉnh đứng đầu trong báo cáo về những cái chết mới nhất là Liêu Ninh (4), Hắc Long Giang (4), Cát Lâm (3) và Sơn Đông (3). Cam Túc và Tứ Xuyên mỗi nơi có 2 trường hợp. Hồ Nam, Hà Nam, Hà Bắc, Tân Cương, Thượng Hải và Trùng Khánh mỗi nơi có một trường hợp.

bcd83396766647f5706de4d8394d7dc8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021

Hàng trên (từ trái sang phải): Chu Hiền Văn, Phó Quý Hoa, Tôn Tú Quân

Hàng dưới (từ trái sang phải): Sơ Lập Văn, Mã Anh, Quách Kỳ

Trong số năm học viên qua đời trong khi bị giam, hai trong số họ, gồm một bà lão ngoài 70 tuổi, đã qua đời sau hai tuần bị giam, học viên thứ ba qua đời hai tháng sau khi bị giam.

Hầu hết các học viên qua đời sau nhiều thập niên chuyển chỗ ở, bị sách nhiễu, giam giữ và tra tấn.

24 học viên thuộc mọi tầng lớp xã hội, gồm một viên chức chính phủ cấp huyện, một dược sỹ, một kỹ sư, một trợ lý giám đốc ngân hàng và một giáo viên. Ngoại trừ ba học viên chưa biết tuổi, 21 học viên còn lại từ 50 đến 85 tuổi, trung bình là 65 tuổi.

Bấm vào đây để có đầy đủ danh sách học viên qua đời.

Năm người chết trong khi bị giam

Một người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm bị từ chối phóng thích vì lý do y tế và đã chết ở trong tù

Ông Trương Tử Hữu ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đang phải thi hành án tù 6 năm vì tu luyện Pháp Luân Công đã chết vào ngày 13 tháng 12 năm 2020, sau khi chính quyền tiếp tục từ chối phóng thích ông vì lý do y tế bởi vì ông từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Cảnh sát đã đến nhà ông Trương vào ngày 13 tháng 4 năm 2017 và lục soát. Họ tịch thu nhiều tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công và ép ông Trương đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Dù ông được chẩn đoán huyết áp cao, cảnh sát vẫn đưa ông đến Trại tạm giam Số 3 Song Dương, nơi ông bị bắt phải khám sức khỏe một lần nữa. Xác nhận việc ông bị huyết áp cao, trại giam đã từ chối tiếp nhận ông.

Ông Trương bị đưa trở lại đồn cảnh sát Phú Chí Đại Lộ và bị giam ở đó qua đêm. Ngày hôm sau, con trai ông bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Bị hăm doạ và nóng lòng đưa ông Trương trở về nhà an toàn, con trai ông đã ký vào giấy.

Sau khi Tòa án Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao kết án ông Trương 6 năm tù vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, cảnh sát đã cố gắng bắt giam ông Trương tại trại tạm giam thành phố Song Dương. Nhưng trại giam lại từ chối tiếp nhận ông do trình trạng sức khỏe của ông. Ông Trương đã tuyệt thực để phản đối tại đồn cảnh sát trong 2 ngày và sau đó được phóng thích.

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2017, cảnh sát trực tiếp đưa ông Trương đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh. Ở đó ông bị đột quỵ và được phát hiện là bị bệnh tiểu đường. Ông không thể tự chăm sóc bản thân mình hay thậm chí tự đi lại. Gia đình ông xin cho ông được phóng thích sớm vì lý do y tế nhưng nhà tù đã nhiều lần bác đơn của họ, công khai thừa nhận rằng đó đơn giản là bởi vì ông Trương không từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi bị cầm tù 3 năm 10 ngày, ông Trương đã qua đời trong tù vào ngày 13 tháng 12 năm 2020 ở tuổi 68.

Trước lần ông bị kết án lần gần đây nhất, ông Trương đã từng bị giam 2 năm tại trại lao động cưỡng bức Triêu Dương Câu vào năm 2000, khi ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công.

Một người phụ nữ lớn tuổi ở Trùng Khánh qua đời khi đang thụ án vì đức tin của mình

Bà Tưởng Hữu Dung, 73 tuổi, ở Trùng Khánh đã qua đời trong tù khi đang thụ án vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Vào tháng 12 năm 2020, gia đình của bà Tưởng nhận được cuộc gọi từ Nhà tù nữ Trùng Khánh và được thông báo rằng bà bị suy hô hấp và đang hồi sức cấp cứu. Chồng bà vội vã đến nhà tù nhưng không được phép gặp bà. Không lâu sau, ông được thông báo rằng bà đã qua đời. Nhà tù chỉ cho phép ông nhìn thấy cơ thể bà được bao phủ bởi một tấm vải lớn và ông không thể biết liệu có vết thương nào trên cơ thể bà hay không.

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2018 bà Tưởng bị bắt và bị Tòa án quận Cửu Long Pha kết án tù (chưa rõ thời hạn). Bà bị đưa đến Nhà tù nữ Trùng Khánh vào tháng 6 năm 2019. Trong 1,5 năm bị giam ở đó, gia đình chưa từng được phép thăm bà với cái cớ là bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Trước án tù này, bà từng bị bắt hai lần vào năm 2009 và 2015.

Hà Nam: Một người dân qua đời sau hai tuần bị giam

Ngày 26 tháng 6 năm 2021, ông Lý Kiến Thiết, một người dân ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam đã bị cảnh sát của Sở Công an Dịch Thành bắt giữ và đưa đến trại tạm giam thành phố.

Ngày 2 tháng 7, gia đình ông Lý được thông báo rằng ông đã bị đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ở một bệnh viện. Họ thấy lưng, hai cánh tay và cổ của ông sưng phồng. Ông Lý đã qua đời bốn ngày sau đó vào ngày 7 tháng 7 năm 2021.

Cát Lâm: Một phụ nữ đột ngột qua đời sau hai tháng ở trong tù

Bà Phó Quế Hoa ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 7,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 5 năm 2021, bà Phó bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm và qua đời ở đó vào ngày 25 tháng 7 năm 2021. Gia đình và các luật sư của bà đã đề nghị các ban ngành liên quan điều tra cái chết của bà nhưng các viên chức nhà tù đã gây áp lực lên gia đình để thiêu xác bà càng sớm càng tốt.

Bà Phó bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 cùng với chồng, cô con gái lớn, hai con rể, cha mẹ con rể vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Con gái nhỏ của bà được tha vì cô có một đứa con ba tháng tuổi.

d08e764ba05faf43ca807d22e65908fc.jpg

Bà Phó Quế Hoa

Chồng bà Phó và mẹ chồng của cô con gái nhỏ của bà đã được thả sau 15 ngày bị giam. Những người còn lại bị kết án tù vào tháng 2 năm 2021. Bà Phó và con rể là anh Mạnh Tường Nhất, chồng của người con gái nhỏ Vu Kiện Bình của bà, 37 tuổi, đều bị kết án 7,5 năm tù. Năm người còn lại đều bị kết án mỗi người bảy năm tù, gồm người con gái lớn cô Vu Kiện Lý, 30 tuổi; chồng cô là ông Vương Đông Cát, 40 tuổi; cha mẹ của ông Vương (ông Vương Khắc Dân, 69 tuổi và bà Vương Phượng Chi, 69 tuổi); và cha của anh Mạnh, ông Mạnh Phàm Quân, 59 tuổi.

Bà Phó và cô con gái lớn Vu Kiện Lý bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 27 tháng 5 năm 2021.

Tối ngày 25 tháng 7, gia đình bà Phó nhận một cuộc gọi từ nhà tù nói rằng bà đang ở trong tình trạng nguy hiểm và đang được hồi sức tại bệnh viện. Nhưng lính canh tù không cho gia đình vào gặp bà khi họ đến bệnh viện với lý do là bà đang được “cấp cứu”.

Khoảng 1 tiếng sau, gia đình nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng bà Phó đã qua đời lúc 9 giờ 48 phút tối. Nhưng gia đình thấy rằng thời gian trên điện thoại chỉ mới 9 giờ 18 phút. Khi hỏi lại thời gian thì người gọi ngay lập tức chuyển thời gian qua đời thành 8 giờ 18 phút. Gia đình được thông báo bà qua đời do bị xơ gan.

Gia đình yêu cầu được xem thi thể của bà ngay lập tức nhưng được thông báo rằng họ cần lau sạch máu và đã làm một số công việc dọn dẹp. Cuối cùng gia đình cũng thấy thi thể của bà vài ngày sau đó sau khi liên tục yêu cầu nhưng họ không được mang theo điện thoại hay chụp hình. Bà Phó qua đời ở tuổi 55.

Gia đình và các luật sư của họ vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bà.

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi qua đời trong khi bị giam giữ sau hai tuần bị bắt

Bà Ngụy Minh Hà ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2021 trong khi đang ở nhà của một học viên khác. Bà bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo và qua đời vào ngày 2 tháng 8.

Gia đình bà Ngụy cho biết trước khi bị bắt, bà vốn rất khỏe mạnh và vẫn có thể làm việc đồng áng. Tại thời điểm viết bài này, thi thể của bà hiện đang được lưu giữ tại một nhà tang lễ địa phương và gia đình bà đang cố gắng tìm hiểu thêm về cái chết của bà. Tuy nhiên, cảnh sát đe dọa, sách nhiễu và uy hiếp gia đình bà.

Bà Ngụy là học viên Pháp Luân Công thứ hai đã tử vong tại trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo trong năm nay. Ông Trình Vệ Tinh, một người đàn ông 54 tuổi bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, cũng tử vong tại đó trong nửa đầu năm 2021.

Qua đời sau thời gian dài bị sách nhiễu và tra tấn

Một người dân ở Tân Cương bị bức hại đến chết từ ba năm trước

Bà Vu Phượng Linh ở thành phố Phụ Khang, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, đã lãnh án lao động cưỡng bức ba lần với tổng thời gian thụ án sáu năm.

Tháng 2 năm 2017, bà Vu lại bị bắt và bị giam tại trại tạm giam Phụ Khang. Khi bà hấp hối vào tháng 4 năm 2018, gia đình được thông báo đến đón bà về nhà, và một tháng sau, bà qua đời ở tuổi 67.

Liên tục bị giam giữ, một nữ kỹ sư đã qua đời sau bảy tháng được ra tù

Bà Lý Tú Hoa ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 khi đang treo một biểu ngữ Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án một năm tù và bị tra tấn trong trại tạm giam Số 1 Đường Sơn. Bà được thả vào ngày 12 tháng 5 năm 2020 và qua đời bảy tháng sau đó vào ngày Giáng sinh, hưởng dương 57 tuổi.

Bà Lý Tú Hoa và chồng là ông Mạnh Phàm Toàn đã bị giam tổng cộng 15 năm, nhà họ bị lục soát năm lần. Cả hai đều bị mất việc.

Trước năm mới 2001, bà Lý bị giam ba năm trong Trại Cưỡng bức Lao động Khai Bình, trong khi ông Mạnh bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Hà Hoa Khanh một năm.

Trong trại lao động cưỡng bức, bà Lý đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Khi mạng sống của bà gặp nguy hiểm, chính quyền mới thông báo cho anh rể của bà đến đón bà ở bệnh viện. Sau khi bà Lý hồi phục sức khỏe, vì sợ bị bức hại, anh rể bà đã thông đồng với cảnh sát để đưa bà trở lại trại lao động cưỡng bức vào mùa hè năm 2003.

Ngày 17 tháng 4 năm 2006, ông Mạnh bị bắt lần nữa và bị kết án bảy năm tù vào tháng 10. Trong ngày năm mới 2011, một lính canh đã đốt và làm biến dạng khuôn mặt của ông bằng một dùi cui điện cao thế trong tù.

Cát Lâm: Một phụ nữ qua đời sau nhiều năm bị bức hại

Bà Viên Ngọc Nga ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt hai lần và bị giam một lần vì đức tin vào Pháp Luân Công sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Nhà bà đã bị lục soát ba lần. Khi ở trong trại tạm giam vào năm 2008, sức khoẻ của bà xấu đi và bà đi lại khó khăn.

Cảnh sát và nhân viên uỷ ban khu phố địa phương thường xuyên sách nhiễu bà trong những năm qua.

Con trai bà đang sống ở tỉnh Sơn Đông rất lo lắng cho tình trạng của bà và đã đưa cha mẹ đến sống cùng anh.

Bức hại trong quá khứ đã ảnh hưởng đến sức của bà. Bà đã qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2021 ở tỉnh Sơn Đông.

Người đàn ông Liêu Ninh qua đời sau năm năm được thả khỏi nhà tùÔng Trần Văn Đa và vợ là bà Lưu Đan đều là giáo viên cấp hai ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Cả hai đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1997. Khi cuộc bức hại bắt đầu hai năm sau đó, họ đã bị bắt và giam giữ nhiều lần.

Sau khi cả hai bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2000, ông Trần đã bị kết án một lăm lao động cưỡng bức. Bà Lưu được thả sau khi bị giam 40 ngày và bị buộc trả 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Trần lại bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2002 và bị giam 1,5 tháng. Sau khi ông được thả, cả hai vợ chồng bị cấm dạy và bị chuyển đến những vị trí khác.

Ông Trần bị bắt lần cuối vào ngày 13 tháng 11 năm 2013. Bất chấp ông bị huyết áp rất cao, trại tạm giam vẫn từ chối thả ông. Sau đó ông bị kết án ba tháng tù và bị đưa đến Nhà tù Thành phố Đại Liên vào tháng 8 năm 2014.

Nhà tù đã từ chối để ông được bảo lãnh chữa trị y tế. Thay vào đó các lính canh bí mật bỏ thuốc vào thức ăn và ép ông ăn. Ông bắt đầu bị một tình trạng tim nghiêm trọng sau đó.

Ba tháng trước khi được thả, một tù nhân đã đưa cho ông một cốc trà. Tối đó, ông bắt đầu bị mất ngủ và tim ngừng đập. Các triệu chứng kéo dài nhiều tháng và chỉ bắt đầu giảm sau khi ông được thả. Nhưng ông vẫn không thể ngủ vào ban đêm và chỉ ngủ trong một thời gian ngắn vào sáng sớm mỗi ngày.

Ông Trần bắt đầu bị suy tim vào tháng 11 năm 2020. Ông bị khó thở, phù toàn thân và không thể ngủ được. Sau khi vật lộn với các tình trạng này trong ba tháng, ông đã qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2021 ở tuổi 52.

Liêu Ninh: Một phụ nữ qua đời sau nhiều năm bị bức hại

Bà Quản Phượng Hà ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Liêu Linh đã bị bắt và bị giam ở một trung tâm tẩy não từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 1 năm 2000. Bà bị quản thúc năm tháng tại nơi làm việc là Ga Xe lửa Đại Khánh. Chồng bà cũng bị giam vì tu luyện Pháp Luân Công trong lần này, để lại đứa con 12 tuổi ở nhà một mình. Sau khi bà được thả, bà đã bị giáng chức từ một nhân viên phụ trách ga xuống thành nhân viên gác cổng.

Bà bị bắt khi trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 21 tháng 6 năm 2000 và bị giam ở Sở Công an Đường sắt Tề Tề Cáp Nhĩ trong 45 ngày.

Sau khi được thả, bà bị quản thúc tại nơi làm việc từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2000. Gia đình bị ép trả 2.000 Nhân dân tệ để bà được thả.

Ngày 29 tháng 12 năm 2000, bà Quản cố đến Bắc Kinh lần nữa nhưng bị chặn lại. Bà đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức ở Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Song Hà, tại đây bà bị tra tấn tàn bạo. Bà bị cấm ngủ, bị đánh đập và làm nhục, bị giam trong một xà lim nhỏ, bị ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc trái với ý nguyện và phải lao động nặng mỗi ngày.

Khi được thả khỏi trại lao động, chồng bà không có ở nhà để đón bà vì ông đang thụ án bảy năm tù ở Nhà tù Đại Khánh. Bà phải vất vả để tự thân nuôi con trai của họ.

Những năm bức hại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của bà Quản, khiến bà yếu đi trong hai năm qua. Bà đã qua đời vào ngày 5 tháng 3 năm 2021 ở tuổi 60.

Liêu Ninh: Một phụ nữ qua đời sau khi bị bức hại thời gian dài

Bà Tôn Ngọc Mai ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời vào tháng 3 năm 2021 sau khi bị bức hại thời gian dài.

Ngày 26 tháng 1 năm 2013, bà Tôn bị bắt lần đầu tiên vì đức tin của mình và nhà bà bị lục soát. Bà bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Đại Khánh nhưng không được nhận do tình trạng sức khoẻ. Sau đó bà được bảo lãnh.

Ngày 31 tháng 5 năm 2014, Toà án Quận Đại Đồng đã xét xử bà và kết án bà 3,5 năm tù vào ngày 26 tháng 6 năm 2013. Ngày 28 tháng 8 năm 2013, bà bị các nhân viên toà án đã đưa bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, bà lại bị bắt vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ Cộng sản Trung Quốc vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà lại được thả vì những lý do sức khoẻ.

Ngày 1 tháng 4 năm 2020, cảnh sát đã bắt bà trong chiến dịch “xoá sổ”, một nỗ lực phối hợp nhắm vào tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách của chính quyền. Bà được bảo lãnh vào ban đêm và nhà bị lục soát vào hôm sau.

Sau nhiều năm bị bức hại, sức khoẻ của bà đã yếu đi. Bà qua đời vào tháng 3 năm 2021 ở tuổi 71.

Người phụ nữ Sơn Đông qua đời sau hai thập kỷ bị bức hại triền miên

Bà Đằng Anh Phân ở thành phố Chiêu Viên, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt sáu lần kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 và nhà của bà bị lục soát bảy lần. Bà phải sống xa nhà trong bảy năm. Trong khi bà sống xa nhà để tránh bị bắt giữ bất hợp pháp, chồng bà cũng phải thụ án 8 năm vì đức tin chung của họ, khiến cô con gái tuổi thanh thiếu niên của họ phải sống một mình. Sau khi bị bắt giữ lần cuối cùng vào ngày 29 tháng 8 năm 2021, bà đã bị kết án bốn năm tù.

Bà Đằng bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 20 tháng 4 năm 2011. Bà đã phải chịu đựng áp lực không thể tưởng tượng, bị tẩy não và tra tấn thể xác. Sau khi phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà lại bị ngược đãi ở trong tù, khiến bà một lần nữa bị cao huyết áp, bệnh tim và vấn đề ở cổ. Trong sự thống khổ cùng cực, bà vẫn sống sót sau thời gian dài ngồi tù.

Con gái của bà đã được nhận vào trường đại học danh tiếng mà cô ấy dự tuyển. Nhưng Phòng 610 cuối cùng đã ép nhà trường phải đuổi học cô.

Năm 2015, bà Đằng và ông Tôn bị sách nhiễu sau khi nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Cục An sinh Xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà Đằng bắt đầu từ năm 2020 và yêu cầu bà trả lại hơn 90.000 nhân dân tệ mà bà đã nhận trong thời gian thụ án 4 năm tù. Các nhà chức trách tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù vì đức tin của họ không được hưởng trợ cấp hưu trí, mặc dù luật lao động Trung Quốc không hề có quy định như vậy.

Cuộc bức hại kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà Đằng. Bà đã qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 2021, hai tháng trước sinh nhật lần thứ 60 của bà.

Tứ Xuyên: Một phụ nữ qua đời sau hơn 17 năm bị tra tấn trong tù

Ngày 8 tháng 8 năm 2011, bà Chương Tuấn Phương ở thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt và sau đó bị kết án 8,5 năm tù. Bà đã bị tra tấn trong tù và trở nên hốc hác, sụt cân khoảng 50 kg.

Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2020, Phòng 610 địa phương đã trực tiếp đưa bà từ nhà tù đến một viện dưỡng lão bỏ hoang cách xa thành phố và quản thúc bà tại đây mà không thông báo cho gia đình bà.

Chỉ sau khi gia đình bà liên tục đến đồn công an để hỏi về tung tích của bà và yêu cầu thả bà thì cảnh sát mới cho họ biết sự thật và thả bà.

Bà Chương đã sống cùng anh trai sau khi được thả. Nhưng Phòng 610 đã đe doạ anh trai bà. Bà không còn lựa chọn nào khác nên phải dời ra ngoài và thuê một nơi ở. Phòng 610 và cảnh sát cấm bà rời khỏi huyện địa phương.

Vì lương hưu bị cắt từ 3.000 Nhân dân tệ xuống còn 600 Nhân dân tệ nên bà đã đến các ban ngành liên quan để yêu cầu họ trả đủ lương hưu. Cảnh sát đã can thiệp nhiều lần. Họ đã còng tay bà hàng giờ mỗi lần với thời gian lâu nhất lên tới 33 giờ. Họ cũng liên tục đột kích vào nhà bà.

Bị tra tấn trong tù và liên tục bị đe doạ đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà. Bà Chương đã qua đời vào ngày 13 tháng 4 năm 2021.

Trước lần bị cầm tù cuối cùng, bà Chương từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị kết án 3,5 năm tù hai lần vào năm 2003 và 2006, ba tháng sau khi kết thúc án tù đầu tiên. Bà phải chịu nhiều hình thức tra tấn vô nhân đạo trong khi bị giam và nhiều lần bị bất tỉnh.

Bị tiêm thuốc độc trong thời gian bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một cựu quan chức chính quyền đã qua đời 7 năm sau khi được thảÔng Khương Quốc Ba từng là thành viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Vào cuối tháng 11 năm 2000, ông Khương bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Xương Nhạc và thụ án ba năm. Một lính canh đã ra lệnh cho bác sĩ của trại lao động tiêm cho ông một loại thuốc độc vào ngày 17 tháng 12 năm đó.

Sau hai ngày bị tiêm thuốc, mắt ông Khương bắt đầu sưng lên. Thận của ông bị đau và ông rất hoang mang. Ông cảm thấy vô cùng buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được.

Mặc dù được tạm tha điều trị y tế, ông đã bị đưa trở lại trại lao động vào tháng 3 năm 2001. Ông bị tra tấn thêm sáu tháng cho đến khi ông suýt mất mạng lần nữa. Các lính canh đã tống tiền gia đình ông 5.000 nhân dân tệ trước khi để họ đưa ông về nhà chữa bệnh. Trước khi ông hoàn toàn bình phục, cảnh sát đã ập vào nhà và cố gắng bắt ông lần nữa. Ông Khương đã trốn thoát, nhưng ông đã không thể về nhà trong 5 năm để tránh bị bức hại thêm.

Ông Khương lại bị bắt vào ngày 3 tháng 10 năm 2005 và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức lần thứ hai để thụ án ba năm vào ngày 2 tháng 11 năm 2005. Tháng 3 năm 2006, ông Khương được tạm tha điều trị y tế. Ông đã bị sa thải và phải làm những công việc lặt vặt để kiếm sống.

Chỉ ba năm sau, ông Khương lại bị bắt vào ngày 27 tháng 2 năm 2009. Tại trại tạm giam địa phương, ông đã tuyệt thực và các lính canh đã trói ông trong tư thế đại bàng sải cánh trên giường chết và bức thực ông.

Tòa án quận Khuê Văn đã bí mật xét xử ông vào tháng 12 năm 2009 và kết án ông 5 năm tù. Ông Khương bị đưa đến nhà tù Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông vào khoảng ngày 15 tháng 1 năm 2010. Ông tiếp tục tuyệt thực và bị bức thực mỗi ngày.

Vào năm 2013, ông cảm thấy cực kỳ yếu trong ba tháng. Ông ốm yếu, buồn nôn và có máu trong phân gần hai tuần. Ông cho biết các triệu chứng ông mắc phải tương tự như sau khi bị tiêm thuốc độc trong trại lao động.

Được trở về nhà vào năm 2014, ông phải chịu đựng những biến chứng lâu dài do việc cưỡng chế tiêm thuốc độc trong tù. Ông thường xuyên cảm thấy không khoẻ và nôn nao. Bụng ông trướng lên. Trong phân của ông có dính máu. Ông rất yếu, thường xuyên chóng mặt và đôi khi bị ngất xỉu.

Bức hại thời gian dài trong bảy năm đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông, ông đã qua đời vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, hưởng thọ 58 tuổi.

Một người dân Liêu Ninh qua đời sau hai thập kỷ bị bức hại

Vợ ông Quách Kỳ đang mang thai chín tháng khi ông Quách bị bắt vào năm 2001 vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau nhiều tháng giam cầm, người dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh này đã bị tra tấn đến nguy kịch. Dù đã được thả, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục quấy rối, buộc hai vợ chồng ông phải sống xa nhà, để lại đứa con gái mới sinh sống với cha mẹ già của họ.

f8687d9943314cef7804fb3c547bfb0a.jpg

Ông Quách Kỳ

Trong hai thập kỷ tiếp theo, ông Quách và vợ, bà Tôn Thải Diễm tiếp tục phải đối mặt với các vụ quấy rối và bắt giữ. Khi bà Tôn bị bắt lại vào năm 2014 và kết án tù, cha chồng bà đã bị sốc nặng và qua đời vào năm 2016.

Những ngày tháng bức hại cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Quách, ông qua đời vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 ở tuổi 51. Ông ra đi để lại vợ, con trai và con gái cùng mẹ ruột và mẹ vợ của mình.

Tỉnh Hắc Long Giang: Một người phụ nữ đã qua đời sau 1,5 năm quản chế tại gia và sách nhiễu

Sức khỏe của bà Thường Tú Hoa suy giảm sau khi bị bắt giữ và quản chế tại gia vì tu luyện Pháp Luân Công. Người phụ nữ 53 tuổi ở huyện Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang này đã qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2021.

959173a6c2c731b3197d416876e5af9a.jpg

Bà Thường Tú Hoa

Ngày 20 tháng 2 năm 2020, khi bà Thường đang đi mua sắm thì có hai người đàn ông tiến lại gần bà từ phía sau và nắm lấy tay bà. Một trong số họ tự nhận mình là cảnh sát và bắt đầu lục soát túi xách của bà.

Họ đưa bà xuống tầng hầm của Sở Cảnh sát huyện Hoa Nam, tại đây bà bị ép ngồi lên một chiếc ghế sắt và tay bị còng vào ghế. Nhiều cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn bà.

Sau đó, bảy cảnh sát hộ tống bà về nhà và lục soát nơi ở. Nhiều tài sản cá nhân của bà đã bị tịch thu.

Ngày hôm sau, bà Thường bị đưa tới trại tạm giam Giai Mộc Tư, tuy nhiên trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà do đại dịch virus corona. Cảnh sát phải đưa bà về nhà và quản chế bà tại gia sáu tháng. Bà không được phép ra khỏi khu vực sinh sống của mình. Họ còn để lại một thiết bị giám sát có thể điều khiển từ xa tại nhà bà.

Khi thời gian quản chế tại gia sáu tháng kết thúc vào ngày 20 tháng 8, bà bị đưa vào diện bảo lãnh tại ngoại một năm. Bà bị ép phải trả 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh và không được phép ra khỏi huyện Hoa Nam.

Ngày 7 tháng 12 năm 2020, khi cảnh sát đến nhà bà để sách nhiễu thì bà không ở nhà. Họ đã quay lại vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau và bắt giữ bà với cái cớ là bà vi phạm điều lệ bảo lãnh. Vì sức khoẻ kém, trại tạm giam Giai Mộc Tư đã từ chối nhận bà và bà được thả. Nhưng cảnh sát lại đưa bà vào diện bảo lãnh tại ngoại khác vào ngày 10 tháng 12.

Ngày 21 tháng 1 năm 2021, cảnh sát đưa bà đến viện kiểm sát và công tố viên phụ trách vụ án đã cho bà về nhà vì bà quá yếu.

Sau đó, sức khoẻ của bà xấu đi và phải nhập viện. Sau khi xuất viện, bà ở nhà chị gái để được chăm sóc. Cảnh sát thường xuyên gọi cho mẹ bà để hỏi nơi ở của bà.

Để tránh làm phiền chị mình, bà đã quay về nhà. Nhưng cảnh sát liên tục giám sát và thường xuyên sách nhiễu bà đến khi bà qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Cựu trợ lý giám đốc ngân hàng qua đời trong thời gian chuyển chỗ ở

Bà Đinh Lệ Hoa, một cựu trợ lý giám đốc của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 và bị giam ở trại tạm giam Thành phố Đại Khánh. Dù được bảo lãnh đều trị y tế do bị cao huyết áp, cảnh sát đã bắt bà và đưa bà trở lại trại tạm giam vào ngày 22 tháng 12 năm 2018. Sau khi trại tạm giam từ chối nhận bà, bà lại được thả.

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Toà án Quận Nhượng Hồ Lộ đã xét xử và kết án bà 3,5 năm tù và mức phạt 20.000 Nhân dân tệ vào cuối tháng 9. Toà án Trung cấp Thành phố Đại Khánh đã bác đơn kháng án của bà vào tháng 10 năm 2019.

Để tránh bị giam lần nữa, bà đã sống xa nhà để trốn cảnh sát. Sống trong sợ hãi và áp lực khiến sức khoẻ của bà xuống dốc. Bà bị đau bao tử nghiêm trọng vào tháng 5 năm 2021 và không thể ăn bất cứ gì.

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, bà rơi vào hôn mê và được đưa đến bệnh viện. Bà bị chẩn đoán ung thư thận giai đoạn cuối. Bà đã qua đời vào ngày 18 tháng 6 năm 2021 ở tuổi 73.

Một cựu dược sỹ đã qua đời sau hai thập kỷ bị bắt giữ, sách nhiễu và cầm tù

Bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một cựu dược sỹ Trung y đã nhiều lần bị bắt giữ và sách nhiễu. Bà Từ Hiểu Anh đã từng bị lãnh án một năm tại trại lao động cưỡng bức và hai lần bị lãnh án tù với tổng thời gian là 4 năm. Sức khỏe của bà bị tổn hại không thể hồi phục sau khi bị tra tấn trong nhà giam. Bà đã qua đời ở tuổi 54 vào ngày 20 tháng 6 năm 2021.

Bà Từ, quê gốc ở tỉnh Tứ Xuyên đã chuyển tới thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc sau khi kết hôn. Bà bị bắt lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2000 sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị đánh đập trong lúc thẩm vấn và được thả sau 15 ngày bị giam.

Tối ngày 22 tháng 2 năm 2002, khi bà Từ đang tắm tại nhà riêng thì cảnh sát đã đập vỡ cửa sổ để xông vào nhà tắm bắt giữ bà. Bà đã nhanh chóng mặc áo khoác và ngay lập tức bị kéo lên xe cảnh sát.

Chồng bà sau đó cũng buộc phải sống xa nhà khi ông biết cảnh sát cũng nỗ lực bắt giữ ông. Con trai 12 tuổi của họ vô cùng đau buồn khi cháu bị bỏ lại ở nhà một mình.

Sau đó bà Từ bị kết án một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Số 1 Thành phố Lan Châu và bị tra tấn tàn bạo ở đó. Có lần lính canh ra lệnh cho hai tù nhân treo bà lên khung cửa sổ với tay bị kéo ra sau lưng. Bà còn bị cưỡng ép lao động nặng nhọc mà không được trả công.

Sự ngược đãi thân thể đã khiến bà bị đột quỵ. Bà bị liệt và gặp khó khăn trong việc cử động phần cơ thể phía bên trái. Lính canh chỉ cho phép bà được truyền tĩnh mạch ba ngày, sau đó lại cưỡng ép bà làm việc tiếp.

Chỉ một tháng sau khi bà được trả tự do, nơi làm việc của bà đã hợp tác với cảnh sát và đưa bà tới trung tâm tẩy não lần nữa. Khi bà Từ cố gắng trốn ra từ cửa sổ tầng hai, bà bị ngã và bị đập đầu. Mặt của bà chảy đầy máu. Mắt của bà sưng lên. Chân bà cũng bị thương.

Mặc dù gia đình bà đã đưa bà tới bệnh viện, nhưng ngay sau đó cảnh sát đã tới và cưỡng ép bà tới trung tâm tẩy não. Khi đó, mặt bà đã sưng phồng khiến bà không thể mở được mắt. Giám đốc trung tâm tẩy não đã từ chối yêu cầu điều trị y tế của bà khiến thị lực của bà suy giảm vĩnh viễn do chấn thương.

Bà Từ đã bị giam giữ tại trung tâm tẩy não hai tháng.

Ngày 22 tháng 4 năm 2008, cảnh sát xông vào trong nhà và bắt giữ bà Từ trước mặt con trai của bà, vốn hai tháng nữa là thi đại học. Sau đó bà bị kết án ba năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Tỉnh Cam Túc từ ngày 15 tháng 6 năm 2009.

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, bà Từ bị cảnh sát triệu tập vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát có kế hoạch giam giữ bà nhưng đã nhượng bộ trước sự phản đối mạnh mẽ của chồng bà.

Để tránh bị bức hại thêm, bà Từ đã phải sống xa nhà từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 8 năm 2016, bà trở lại làm việc và sau đó một tuần bà bị đưa từ nơi làm việc tới Viện kiểm sát Quận Bình Xuyên để thẩm vấn vào ngày 12 tháng 9.

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, bà Từ bị bắt và bị kết án một năm tù

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, nơi làm việc bị cưỡng ép sa thải bà sau khi bà được thả hai tháng.

Bức hại trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà Từ và bà đã qua đời vào ngày 20 tháng 6 năm 2021.

Người đàn ông Sơn Đông qua đời sau vài tháng được tạm tha y tế, trước khi chết vẫn bị sách nhiễuÔng Sơ Lập Văn ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, chưa đầy năm tháng sau khi được thả khỏi nhà tù theo diện tạm tha y tế, không lâu sau khi ông bị kết án tám năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

8a46b93d6d9a82386a3bffe02010dc43.jpg

Ông Sơ Lập Văn

Ông Sơ và con trai Sơ Khánh Hoa bị bắt vào ngày 22 tháng 9 năm 2019. Công an đã lục soát nhà của họ và tịch thu các vật dụng cá nhân trị giá 20.000 Nhân dân tệ. Mặc dù tòa án đã trả lại hồ sơ của ông Sơ hai lần do không đủ bằng chứng, nhưng công an đã từ chối thả ông và vẫn cố gắng gây áp lực buộc thẩm phán kết án ông.

Ngày 9 tháng 2, ông Sơ bị kết án tám năm tù. Ông đã sớm được thả sau đó năm tháng theo diện bảo lãnh y tế vì lâm bệnh nặng.

Tháng 4 năm 2021, cảnh sát vẫn sách nhiễu ông Sơ và con trai, buộc họ phải sống xa nhà.

Ông Sơ đã qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 ở tuổi 65.

Trước án tù cuối cùng, ông Sơ Lập Văn đã bị cầm tù 9 năm và bị tra tấn. Ông đã ba lần thụ án lao động cưỡng bức, bao gồm một bản án ba năm và hai bản án một năm (ông được tạm tha y tế sau 20 ngày bị giam giữ sau khi mãn hạn bản án lao động cưỡng bức đầu tiên). Bên cạnh đó ông còn bị lãnh án tù năm năm. Con trai ông cũng từng bị lãnh án hai năm rưỡi và ba năm tù.

Tứ Xuyên: Một phụ nữ qua đời sau khi bị bức hại thời gian dài

Bà Trần Hiển Phương ở thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã qua đời vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 sau nhiều năm bị bức hại và sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát đã liên tục theo dõi và sách nhiễu bà Trần vì bà đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bà đã chuyển đến một thị trấn khác để tránh cảnh sát.

Sau khi chủ hộ tố giác bà với cảnh sát vào một ngày năm 2013, cảnh sát đã đến và khoá bà từ bên ngoài vào đêm đó. Để tránh bị bức hại, bà đã trốn thoát và sống lang bạt.

Năm 2014, bà cùng với một người con chuyển đến huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên. Bà bị bắt ở đó vào năm 2016 và được bảo lãnh trong một năm. Bà thường xuyên bị sách nhiễu sau khi được thả. Toà án Huyện An Nhạc đã kết án bà ba năm quản chế vào năm 2017 với điều kiện bà phải báo cáo cho Văn phòng Tư pháp Trấn Nhạc Dương hàng tháng và không được rời khỏi huyện. Căn cước của bà đã bị đánh dấu đặc biệt.

Bà đã chuyển về quê nhà vào năm 2019. Chính quyền tiếp tục sách nhiễu bà cho đến khi bà qua đời vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 ở tuổi 82.

Người đàn ông Liêu Ninh đã qua đời sau 1,5 tháng ra khỏi trại giamÔng Tôn Tú Quân, một cư dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Nhà ông bị lục soát, máy tính và máy in của ông bị tịch tu. Vì nhiều lần không vượt qua kỳ kiểm tra sức khoẻ, cảnh sát phải thả ông ba ngày sau đó nhưng giám sát ông.

2e43d66cb8612ba9c5f87cfdc8f38666.jpg

Ông Tôn Tú Quân

Sau đó, cảnh sát lệnh cho ông rời khỏi thành phố Đại Liên để nằm ngoài quyền quản lý của họ. Anh trai ông đã đến và đưa ông về quê nhà ở tỉnh Hắc Long Giang. Ông đã qua đời vào ngày 19 tháng 7 ở tuổi 50.

Ông Tôn đã bị tra tấn tàn bạo trong những lần bắt giữ và giam giữ trong quá khứ (gồm hai năm trong trại lao động), gồm đánh đập tàn bạo, bị phơi trong cái lạnh thấu xương và sốc điện.

Giáo viên về hưu qua đời sau vài tháng người giúp việc bị bắt

Bà Nhâm Xán Như, một giáo viên tiểu học về hưu ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã qua đời vào ngày 3 tháng 8 năm 2021 ở tuổi 85 sau khi bị những cơn đau thể xác và tâm lý lâu dài trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Con trai bà Nhâm, anh Viên Giang, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, là một quản lý của Bộ Truyền thông Lan Châu. Vì anh là một tình nguyện viên cho các học viên ở tỉnh Cam Túc nên anh đã bị chính quyền nhắm đến từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Anh đã qua đời vào ngày 9 tháng 11 năm 2001, 15 ngày sau khi thoát khỏi trạm tạm giam với những vết thương nghiêm trọng.

Chồng bà Nhâm, ông Viên Trợ Quốc, một giáo sư và là cựu trưởng khoa vật lý của Đại học Sư phạm Tây Bắc, đã trải qua cuộc bức hại và bị quấy rối liên tục, ngoài ra ông còn đau khổ vì cái chết bi thảm của con trai. Ông đã qua đời vào ngày 26 tháng 1 năm 2011.

Bà Nhâm đột nhiên bị liệt nửa người vào tháng 6 năm 2019 sau khi bị sách nhiễu, hù doạ, trầm cảm và cô đơn trong thời gian dài. Bà gặp khó khăn khi chăm sóc bản thân và phải có một người giúp việc để chăm sóc bà kể từ đó.

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, hàng chục cảnh sát của thành phố Lan Châu và huyện Hội Ninh dùng một cái cưa máy để phá cửa an ninh của nhà bà và bắt người giúp việc của bà. Họ đã tịch thu một máy tính, một máy in và các tài sản cá nhân khác. Bà Nhâm khi đó nằm liệt giường đã rất kinh hãi.

Sau đó sức khoẻ của bà đã giảm sút nghiêm trọng và bà hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân. Bà đã ngất đi vào ngày 27 tháng 7 năm 2021 và được đưa đi chăm sóc đặc biệt. Bà đã qua đời một tuần sau đó.

Một phụ nữ cao niên qua đời do bị đau tim sau khi việc nhập học của cháu trai bị hủy bỏ và nhà bị lục soát

Bà Lý Quân Chi ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Cháu trai của bà đã thi đỗ vào trường quân đội vào tháng 7 năm 2021. Cả gia đình bà đều tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Tuy nhiên, sau đó trường học đã thông báo cho cháu trai của bà rằng cậu bị trượt thẩm tra lý lịch vì bà Lý tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng xông vào nhà con trai bà và tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công mà bà Lý để lại. Gia đình con trai bà đã rất sợ hãi và đau buồn.

Bà Lý rất lo lắng và chán nản về tình trạng của cháu trai dẫn đến bà bị truỵ tim đột ngột. Bà đã qua đời vào ngày 27 tháng 7 năm 2021 ở tuổi 70 sau khi bị đưa đến bệnh viện.

Người phụ nữ Thượng Hải bị tiêm thuốc độc vài giờ trước khi được tại ngoại và đã qua đời sau đó 2 năm

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2019, bà Chu Hiền Văn, một cư dân Thượng Hải đã bị bắt sau khi bà bị tố cáo vì đã sử dụng 4 tờ tiền mệnh giá 5 nhân dân tệ có in thông điệp về Pháp Luân Công để mua thức ăn ở siêu thị. Do vấn đề kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách sáng tạo để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại bao gồm cả việc in thông tin trên tiền giấy.

41554d482b0e3875fd256f2fb22d9ff2.jpg

Bà Chu Hiền Văn

Cảnh sát đã giam giữ bà tại trại tạm giam Trường Giang và thẩm vấn bà sáu lần. Sau hai tháng bị giam giữ, bà Chu khởi phát bệnh tim và triệu chứng khó thở. Bà không thể nằm thẳng người vào ban đêm và không thể ngủ. Các lính canh từ chối cung cấp bất kỳ hình thức điều trị nào cho bà. Mãi cho đến khi bà Chu bị mất ý thức sau đó ba tuần, cảnh sát mới đồng ý cho bà được tại ngoại.

Bà Chu bị truyền thuốc không rõ nguồn gốc qua tĩnh mạch vài giờ trước khi được bảo lãnh vào ngày 23 tháng 9 năm 2019. Không lâu sau khi trở về nhà, bà bắt đầu bị khó thở, phù nề toàn thân và có mụn nước ở bàn chân và bắp chân.

Sau hai năm chống chọi với cơn đau tột cùng, bà Chu đã qua đời vào ngày 8 tháng 8 năm 2021 ở tuổi 73.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo về trường hợp 67 học viên Pháp Luân Công qua đời trong nửa đầu năm 2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/10/430641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/28/195936.html

Đăng ngày 19-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share