Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2021] Năm 1996, ông Vương Triều Đông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa sau khi ông được chứng kiến việc mẹ mình đã khỏi những căn bệnh nan y không thể chữa trị bằng Trung y hay Tây y. Vì thụ hưởng quá nhiều lợi ích từ môn tu luyện, ông không bao giờ từ bỏ đức tin của mình sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công ba năm sau đó. Kết quả là ông đã bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức trong 2 năm và bị cầm tù 4 năm. Gia đình bên vợ ông cũng bị liên lụy.

Chứng kiến huyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Công

Ông Vương Triều Đông, sống tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Mẹ ông mắc nhiều căn bệnh và rất ốm yếu. Để chữa bệnh cho mẹ, ông Vương đã theo bà đi đến nhiều bệnh viện lớn, cũng như thử luyện tập nhiều môn khí công khác nhau nhưng đều không hiệu quả cho đến khi bà bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công. Chứng kiến sự hồi phục nhanh chóng của bà, ông Vương cũng bắt đầu bước vào tu luyện vào tháng 6 năm 1996. Bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và bệnh gan nhiễm mỡ của ông đã khỏi trong thời gian ngắn.

Ông Vương không chỉ hồi phục sức khỏe mà còn thấy tâm tính của mình cũng thay đổi. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1988, ông làm việc cho Nhà máy Ô tô Kim Bôi Thẩm Dương. Chịu ảnh hưởng của hình thế xã hội lúc bấy giờ, ông ham mê vật chất và làm bất cứ điều gì để kiếm thêm nhiều tiền. Mối quan hệ của ông và người nhà cũng ngày càng căng thẳng.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Vương bắt đầu sống theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ở nhà, ông đảm nhận trách nhiệm là trụ cột gia đình; tại nhà máy, ông trả lại các chi phí y tế đã khai man và tình nguyện làm những công việc mà mọi người không muốn nhận.

Bị sa thải vì gửi một lá thư

Năm 1999, Giang Trạch Dân, kẻ đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Tháng 7 năm 2000, ông Vương viết cho Giang Trạch Dân một lá thư để làm sáng tỏ những nhận thức sai lầm mà ĐCSTQ tuyên truyền nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Trong thư ông chia sẻ rằng ông được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tu luyện này như thế nào. Tuy nhiên, lá thư đã bị cảnh sát chặn lại và họ ra lệnh cho công ty sa thải ông.

Hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức

Tháng 7 năm 2000, ông Vương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Trên đường đến Văn phòng Kháng nghị Quốc gia, ông đã bị nhân viên của Văn phòng Liên lạc Thẩm Dương ở Bắc Kinh chặn lại và đưa thẳng đến Trại Lao động Cưỡng bức Long Sơn thành phố Thẩm Dương thụ án hai năm. Sau đó ông bị chuyển đến một số cơ sở giam giữ bao gồm cả Trại Lao động Cưỡng bức Thẩm Tân và Trại Lao động Cưỡng bức Trương Sỹ. Cảnh sát tống tiền gia đình ông ít nhất 40.000 Nhân dân tệ.

Các lính canh của trại lao động đã áp dụng mọi biện pháp tra tấn để buộc ông Vương từ bỏ Pháp Luân Công. Tại Trại Lao động Cưỡng bức Long Sơn, lính canh ra lệnh cho ông và năm học viên khác cúi gập người với cánh tay đưa ra sau lưng. Sau đó, họ gọi từng học viên vào phòng và sốc điện bằng dùi cui điện. Mặc dù cuối cùng ông Vương không bị sốc điện nhưng phải duy trì tư thế cúi gập người trong hai giờ.

Ông Vương Lực Hồng (không có quan hệ họ hàng với ông Vương Triều Đông), một học viên Pháp Luân Công và là sinh viên của Trường Y học Cổ truyền Trung Quốc Tỉnh Liêu Ninh, bị lính canh dùng bốn chiếc dùi cui sốc điện trong hơn hai giờ cho đến khi dùi cui hết pin. Lính canh cũng sốc điện một học viên khác là ông Tàng Minh sống ở thành phố Thẩm Dương.

Trong khi ông Vương Triều Đông bị giam trong trại lao động cưỡng bức, ông cũng chứng kiến một cô gái 16 tuổi, cô Hàn Thiên Tử, bị sốc điện bằng dùi cui điện.

Trong thời gian hơn 20 ngày bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Trương Sỹ, ông Vương bị buộc phải làm việc với các hóa chất độc hại. Đôi khi ông mất ngủ và đồ ăn thì rất tệ.

Tháng 10 năm 2001, ông Vương được thả tự do, sức khỏe bị tổn hại, vợ đòi ly hôn và ông không có việc làm. Chính quyền địa phương tiếp tục sách nhiễu hết lần này đến lần khác. Ông Vương rất cố gắng để trở lại cuộc sống bình thường. Sau này ông tái hôn. Tuy nhiên vào năm 2002, ông lại bị bắt và bị giam tại Trại giam Thẩm Hà trong 40 ngày.

Bị kết án bốn năm tù

7 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 2008, các nhân viên cảnh sát từ Sở Cảnh sát Thẩm Dương và Sở Cảnh sát Đại Nam bắt ông Vương và đưa ông đến một phòng khách sạn. Họ đe dọa bằng vũ lực trong khi thẩm vấn ông.

Cùng ngày, Triệu Hồng Đào, lãnh đạo Văn phòng An ninh Nội địa chỉ huy lục soát căn hộ của ông Vương mà không có lệnh. Họ tịch thu 1.500 Nhân dân tệ tiền mặt, một máy tính xách tay, sách Pháp Luân Công và xe tải cá nhân của ông Vương. Chiếc xe tải chỉ được trả lại sau khi gia đình ông yêu cầu nhiều lần và nó không thể lái được nữa.

Sau 11 tháng bị giam giữ tại Trại giam Quận Thẩm Hà, ông Vương bị Tòa án Quận Thẩm Hà kết án bốn năm tù. Ông bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ mặc định mà chính quyền Trung Quốc sử dụng để quy chụp và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Bản Khê, ông Vương liên tục bị đánh đập và bị từ chối thăm nuôi. Tháng 3 năm 2009 sau một lần bị đánh, răng ông bị lung lay, chảy máu mũi và miệng, khàn giọng và không nói được.

Vào tháng 5 năm 2009, ông bị hơn mười tù nhân đánh vì nói chuyện với các học viên khác. Đầu bị thương và tâm trí vẫn còn rối loạn mấy ngày.

Ngày 28 tháng 5 năm 2012, ông Vương được thả tự do.

Gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn

Ngay sau khi ông Vương bị bắt, bà Nguy Ngọc Hoàn, vợ ông không có việc làm, buộc phải dọn ra khỏi căn hộ mà họ thuê cùng đứa con hai tuổi rưỡi. Bà Trương Quế Vân, mẹ vợ ông mất sớm vì đau khổ trước cuộc bức hại. Mẹ ông Vương bị đột quỵ và cần có người chăm sóc. Cả gia đình rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/3/430370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/25/195904.html

Đăng ngày 17-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share