[MINH HUỆ 22-09-2021] Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, tôi nghĩ mình là một lạp tử của Đại Pháp, mình là một sinh mệnh vô cùng may mắn, có thể trải nghiệm nhiều thứ huyền diệu trong Đại Pháp. Những người thường ở bên cạnh tôi, còn có người chưa bước vào tu luyện, nhưng họ thể hiện lòng thành kính nên có đối với Đại Pháp và thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” nên đã đắc được phúc báo.

Lúc tôi mang thai tháng thứ năm, nhà tôi thuê cô giúp việc phụ tôi làm việc nhà, tôi tin cô ấy rất có duyên phận, bởi vì cô đến nhà tôi ngay đúng lúc có người giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Cô mắc rất nhiều bệnh, tôi nói cô cùng luyện công với mình, nhưng cô lại rất mau quên, trong cuộc sống phải lo toan nhiều thứ nên cô không thể sắp xếp thời gian, khi đó cô cũng không để ý lắm đến những lời tôi nói.

Mãi cho tới một ngày, cô đến nhà tôi, mặt mày ủ dột, do bị đau dạ dày nhiều năm nên cô vừa đau vừa mệt. Tôi nhìn cô nằm trên ghế sofa vật lộn với cơn đau. Gặp phải việc này, tôi không biết phải làm sao, nhà tôi cũng không có thuốc. Tôi vừa mới tu luyện không lâu, chưa có lý giải sâu sắc về Pháp lý, nhưng tôi nhớ người chị bà con từng kể chuyện con chị bị sốt và họ, cháu đã niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, kết quả là rất mau hạ sốt và hết ho.

Tôi kể chuyện này cho cô giúp việc nghe, cô đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” theo tôi, cô niệm một lúc mới nhớ chín chữ chân ngôn. Năm đến mười phút sau, cô nói với tôi cô không thấy đau nhiều nữa, cảm thấy rất nhẹ nhàng. Một tiếng sau, cô đã có thể làm việc bình thường. Đây là kỳ tích mà tôi tận mắt chứng kiến lúc mới bắt đầu tu luyện. Sau này, cô kể với tôi, mỗi lần đi tới nhà tôi, cô luôn niệm trên đường đi.

Đến khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Việt Nam, do giãn cách xã hội nên cô không thể đi làm, đành phải ở nhà.

Vài tuần trước, cô gọi điện thoại cho tôi kể là cả nhà họ hàng của cô đã mắc Covid-19. Cô cũng nói với họ hàng, bảo mọi người hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” (vì tôi đã từng nói với cô khi dịch bệnh đến thì cô phải niệm). Nhưng vì cô sợ mình không nói được, nên đã gọi điện thoại nhờ tôi nói cho họ hàng của cô biết.

Tôi biết đây là cơ hội tôi phải cứu người, là Sư phụ an bài. Lúc tôi gọi điện thoại mới biết cả nhà có tổng cộng sáu người, đã có bốn, năm người bị lây nhiễm, mọi người trong nhà tâm thần bất an, tôi giảng chân tướng, khuyên họ bình tĩnh, và dạy họ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Về sau, tôi lại gọi điện hỏi thăm, họ nói mọi người vẫn luôn niệm, trong tâm không còn thấy lo lắng, sức khỏe cũng hồi phục bình thường, không có bất cứ triệu chứng nào, cũng không có triệu chứng mệt mỏi nữa.

Hai, ba tuần sau, có một nhân viên y tế đến nhà làm xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm xong, cô giúp việc gọi điện thoại kể cho tôi nghe một tin tốt, cả nhà họ hàng đều âm tính. Cô hết sức cảm kích và cảm tạ tôi, tôi nói cô phải cảm tạ Sư phụ Đại Pháp. Tôi cũng thấy vui mừng cho người thân của cô đã thoát khỏi dịch bệnh Covid-19. Đó thực sự là một kỳ tích.

Vào ngày rằm tháng 7, cô giúp việc gọi điện nói chuyện với tôi, cô nói, hôm nay cô làm đĩa cơm chay cúng trên bàn thờ Phật trong nhà, dâng lên Sư phụ Đại Pháp. Mặc dù cô ấy vẫn chưa bước vào tu luyện, nhưng trong lúc làm việc ở nhà tôi, thỉnh thoảng cô nhìn thấy tôi làm cơm chay và bày mâm trái cây dâng lên Sư phụ, nên cô đã sinh tâm thành kính, vả lại cô cũng được thụ ích từ Đại Pháp, cho nên cô mới vô tư làm theo. Cô ấy còn nói với tôi, họ hàng nhà cô vừa mới khỏi bệnh, rất có tín tâm, họ muốn báo đáp Sư phụ Đại Pháp, do đó cô đã làm luôn. Tôi vừa nghe cô nói vậy, trong tâm thấy rất xúc động.

Cá nhân tôi mà nói, từ sau khi tu luyện Đại Pháp, thân thể tôi đã được Sư phụ tịnh hóa, bệnh tật không cánh mà bay, Sư phụ còn bảo hộ đệ tử và cả nhà của đệ tử, hoàn cảnh gia đình cũng có cải biến thuận theo tâm tính đề cao. Mỗi lần học Pháp đến đoạn “Sư phụ cấp gì cho học viên” trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi chỉ biết hợp thập cảm tạ ân Sư, bởi vì Sư phụ đã ban cho đệ tử quá nhiều, không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt. Đệ tử chỉ có thể nỗ lực tu thật tốt, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, dùng hành động thực tế biểu thị lòng thành kính, kiên định tinh tấn tu luyện, cứu độ chúng sinh, mới mong có thể báo đáp ân Sư từ bi phổ độ.

Bên trên là thể ngộ của tôi chia sẻ cùng quý đồng tu, tầng thứ hữu hạn, khó tránh khỏi thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/22/越南學員-擺脫新冠病毒-誠心感謝師父和大法-431521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/27/195926.html

Đăng ngày 06-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share