Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2021] Vào ngày 10 tháng 8 năm 2021, một người dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-5-10-liu-gangli_01.jpg

Bà Lưu Cương Lợi

Ngày 2 tháng 2 năm 2020, bà Lưu Cương Lợi, 56 tuổi đã bị tố cáo với cảnh sát khi phân phát một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong khi đi mua sắm cùng con gái và đã bị bắt khi đang trên đường về nhà. Cô con gái được thả vào khoảng nửa đêm và bà Lưu được bảo lãnh vào chiều hôm sau sau khi bà bị phát hiện triệu chứng huyết áp cao. Bà đã trả 5.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Chỉ bốn giờ sau, cảnh sát lại bắt bà và giam ở Đồn Công an Thất Mã Lộ suốt đêm. Sau khi bà vượt qua đợt kiểm tra sức khoẻ vào hôm sau, họ đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương. Khi phát hiện bà đã tham dự vài cuộc tụ họp gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán vào cuối tháng 1, trại tạm giam quyết định không nhận bà với lo ngại rằng bà có thể nhiễm virus corona. Bà Lưu đã trở về nhà vào lúc khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 2.

Cảnh sát đã huỷ điều kiện bảo lãnh của bà vào tháng 6 và trả lại 5.000 Nhân dân tệ cho bà. Một tháng sau, họ chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Quận Phát triển Kỹ thuật và Kinh tế.

Ngày 2 tháng 11, Tôn Hoành Lượng, phó Đồn Công an Thất Mã Lộ đã gọi cho bà Lưu và yêu cầu bà báo cáo cho đồn công an thường xuyên, nếu không họ sẽ bắt giữ bà.

Không rõ là bà Lưu có tuân theo hay không, nhưng Tôn đã bắt giữ bà vào ngày 8 tháng 12. Bà bị đưa vào trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương vào ngày hôm sau.

Khi gia đình hỏi Tôn về việc bắt giữ bà Lưu, Tôn tuyên bố là vì bà đã phát tài liệu vào tháng 2 và Viện Kiểm sát đã ra lệnh bắt bà. Nhưng khi gia đình gọi cho Viện Kiểm sát để hỏi về trường hợp của bà thì họ bị đẩy qua lại giữa công tố viên và cảnh sát.

Sau đó gia đình đã xác nhận rằng Viện Kiểm sát đã phê duyệt việc bắt giữ bà Lưu vào ngày 22 tháng 12. Ngay sau đó, công tố viên đã trả hồ sơ của bà cho cảnh sát, yêu cầu cần thêm bằng chứng.

Vào ngày 26 tháng 2 năm 2021, bốn ngày sau khi cảnh sát đệ trình lại hồ sơ của bà Lưu, công tố viên Vương Mẫn đã tiến hành truy tố và chuyển hồ sơ của bà sang Tòa án Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế.

Bà Lưu bị đưa ra xét xử tại trại tạm giam vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Gia đình đã nộp đơn xin tham gia phiên xét xử của bà, nhưng đã bị thẩm phán từ chối. Khi bà ra hầu tòa lần nữa vào ngày 19 tháng 7, công tố viên đã nộp thêm 4 trang bằng chứng bịa đặt chống lại bà.

Vào ngày 4 tháng 8, trợ lý của thẩm phán Dương Tùng đã gọi điện cho gia đình bà Lưu và nói rằng nếu họ chịu nộp phạt 10.000 Nhân dân tệ cho bà, bà sẽ nhận được một mức án nhẹ hơn. Trong khi không rõ gia đình bà có thực hiện theo hay không, thẩm phán đã tuyên bố rằng bà Lưu bị kết án 4,5 năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 8.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Bà Lưu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008 theo lời đề nghị của một người bạn. Bà từng bị u xơ tử cung và nghiện hút thuốc, uống rượu. Vì tính tình nóng nảy nên bà thường có xung đột với mẹ chồng. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, chứng u xơ tử cung đã biến mất, bà trở nên chu đáo và hoà thuận với gia đình.

Vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công với hy vọng nhiều người hơn được hưởng lợi từ môn này, bà Lưu đã bị bắt và nhà bị lục soát vào ngày 27 tháng 2 năm 2014. Tại trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương, lính canh đã trói tay chân bà vào bốn góc giường. Họ để bà trong tư thế này suốt 24 tiếng, khiến tay chân bà tím tái vì thiếu lưu thông máu.

2021-2-1-i081121_01_jcvrlgh.jpg

Minh họa tra tấn: Treo trên giường

Ngày 13 tháng 4 năm 2015, Toà án Quận Trầm Hà đã kết án bà Lưu ba năm tù và bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào tháng 11 năm 2015.

Tất cả học viên Pháp Luân Công mới đến đều bị giam ở “Đội huấn luyện chuyên sâu” và bị tra tấn cùng tẩy não nặng nề để ép họ phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà bị hai trọng tội giám sát cả ngày tại “Đội huấn luyện chuyên sâu”. Bà đã bị ép phải đứng trong nhiều giờ liền mỗi ngày, bị cấm ngủ và cấm dùng nhà vệ sinh, không được phép nói chuyện với người khác. Tù nhân Vu Xu Lỵ đã tát mạnh vào mặt bà Lưu gây nên các vết bầm mà đến mấy ngày hôm sau vẫn chưa dịu xuống.

Bà Lưu được thả vào ngày 26 tháng 2 năm 2017. 1,5 năm sau đó, bà lại bị bắt lại vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong một công viên và bị giam giữ trong bảy giờ.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm tham gia bức hại:

Dương Tùng (杨松), Thẩm phán của Tòa án Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế Thẩm Dương: + 86-24-85819913

Tòa án Khu Phát triển: + 86-24-85819913

Lữ Hồng (吕 虹), công tố viên của Viện Kiểm sát Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế Thẩm Dương: + 86-24-25182820

Đổng Ngạn Sầm (董彦岑), trưởng Đồn Công an Thất Mã Lộ: + 86-15502416776

Tôn Hoàng Lượng (孙宏亮), trưởng Đồn Công an Thất Mã Lộ: + 86-17702497889, + 86-15640034678

(Thông tin liên hệ của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong Bản tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Từng bị cầm tù ba năm, một phụ nữ lại đối mặt với sự truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bị cầm tù vì đức tin, một phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị ngược đãi liên tục

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/17/429680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/22/194745.html

Đăng ngày 16-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share