Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2021] Gần đây bà Cố Kế Hồng ở Thượng Hải đã bị kết án một năm rưỡi tù giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước án tù gần nhất này, bà Cố từng bị lãnh hai án tù giam và một án lao động cưỡng bức với tổng cộng bảy năm.

Ngày 25 tháng 2 năm 2021, bà Cố bị bắt vì đã cùng với một học viên khác là bà Dương Mạn Diệp nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một siêu thị địa phương. Cảnh sát đã trình vụ việc của họ lên Viện Kiểm sát Quận Tĩnh An vào ngày 19 tháng 5, và công tố viên đã truy tố họ vào ngày 18 tháng 6.

Cả hai nữ học viên đều bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Tĩnh An vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. Bà Cố bị kết án 1,5 năm tù và 6.000 Nhân dân tệ tiền phạt, còn bà Dương bị kết án hai năm tù.

Bà Cố bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 10 năm 1997. Bà tin rằng pháp môn này đã giúp chữa khỏi bệnh tim nặng, viêm túi mật và nhiều căn bệnh khác của bà.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Cố đã gửi thư cho công chúng để bác bỏ những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Bà bị bắt vào tháng 6 năm 2000 và bị kết án ba năm trong Nhà tù Nữ Thượng Hải, tại đây bà đã bị tra tấn và tẩy não.

Bà Cố bị bắt một lần nữa vào ngày 14 tháng 6 năm 2005, sau khi bị tố cáo phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bản án của bà bị kéo dài thêm một tháng. Bà bị giam trong buồng biệt giam có diện tích khoảng 2,78 mét vuông, không có cửa sổ và các bức tường được phủ cao su.

Chị gái của bà Cố là bà Cố Kiến Mẫn đã bị tra tấn đến chết ở trong Nhà tù Tân khu Phổ Đông chỉ sau 12 ngày kể từ khi bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm 2008. Kể từ đó, chính quyền giám sát chặt chẽ các hoạt động hàng ngày của bà Cố Kế Hồng, bao gồm cả việc bà đi đâu và các cuộc điện thoại của bà.

Tháng 7 năm 2008, bà Cố đã in tờ rơi có nội dung phơi bày về cái chết của chị gái và bà chuẩn bị phân phát chúng. Sau khi các nhà chức trách phát hiện ra ý định của bà, Phòng 610 Quận Phổ Đông đã bắt giữ chồng bà tại nơi làm việc vào ngày 26 tháng 7 và bức ép ông phải rời khỏi nhà. Hơn 10 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà bắt giữ bà Cố và tịch thu máy tính, máy in của bà.

Tòa án Quận Phổ Đông đã kết án bà Cố ba năm trong Nhà tù Nữ Thượng Hải vào ngày 19 tháng 11 năm 2008. Lính canh tù cưỡng bức bà lao động không công cường độ cao và xúi giúc tù nhân đánh đập, chửi rủa và nhục mạ bà.

Cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu và giám sát bà Cố sau khi bà được thả vào tháng 7 năm 2011.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Công Tự Long (公绪龙) và Tiền Lệ Na (钱丽娜), các thẩm phán của Tòa án Quận Tĩnh An: +86-21-36120000
Bao Mông Na (包梦娜), thư ký tòa án: +86-21-22890837
Chu Hải Vinh (朱海荣), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Tĩnh An: +86-21-52036098

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bài gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Hai cư dân Thượng Hải đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/1/432073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/8/196080.html

Đăng ngày 13-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share