Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 09-10-2021] Nhân “Ngày Gia đình” thường niên năm nay vào ngày 25 và 26 tháng 9 tại Port Orange, Florida, hàng trăm nhà cung cấp đã chào bán hàng hóa và dịch vụ của họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ miền Bắc Florida đã tham gia sự kiện với một quầy thông tin.

01c07f02b30cb62a14de20ff4376f270.jpg

Đó là một ngày cuối tuần đầy nắng và hàng ngàn người cùng con cái của mình, dắt theo chó, đổ về công viên xinh đẹp tại Tòa Thị chính, nơi diễn ra sự kiện. Chẳng mấy chốc, quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã trở nên đông đúc. Một số người muốn tìm hiểu về môn tu luyện thiền định, một số người đã dừng lại để ký bản kiến nghị “chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng” hay “chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”. Khách tham quan thuộc mọi lứa tuổi đều thích thú với bông hoa sen gấp giấy xinh đẹp, và các học viên khó có thể gấp kịp để tặng mọi người.

Một phụ nữ dừng chân tại quầy thông tin nói rằng cô đã đăng ký đặt mua báo Epoch Times dài hạn, vì thế cô đã quen thuộc với Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô thực sự muốn biết thêm về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và làm thế nào để có thể học công pháp này. Cô nói rằng cô đã đọc về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đã hỏi lấy một vài cuốn tài liệu thông tin để tặng cho những người khác.

Một phụ nữ trẻ khác rất vui mừng khi tìm thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng cô vẫn mãi tìm thứ gì đó như thế này. Cô bị cuốn hút bởi năng lượng tích cực và sự hòa ái của môn tu luyện.

Một phụ nữ khác chạy vội tới quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi có thể ký tên phản đối ĐCSTQ ở đâu được? Tôi ở đây chỉ để làm điều này.” Sau đó cô nói về tình hình toàn thế giới, đặc biệt là sự đàn áp ở Cuba và những dối trá được tuyên truyền để lừa gạt người dân. Cô được thông tin về tội ác thu hoạch nội tạng và về chủ nghĩa cộng sản.

Một người theo Giáo hội Baptist có một gian hàng ngay đối diện chiếc lều của các học viên. Vào buổi chiều trước hôm diễn ra sự kiện, anh đã có mặt và hỏi liệu anh có thể hỗ trợ dựng chiếc lều không. Ngày hôm sau trong thời gian diễn ra sự kiện, anh đã hỏi các học viên Pháp Luân Công suy nghĩ thế nào về ý nghĩa cuộc sống. Một học viên đã giải thích cho anh về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Nam thanh niên trẻ này ngạc nhiên trước sự tương đồng về nhận thức của họ và cảm nhận một điều gì đó rất thiêng liêng về nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói rằng trước đó anh đã thiền định và một lúc nào đó có thể anh sẽ tới điểm luyện công địa phương.

Một quý ông, cựu quân nhân, đã tới chiếc lều và học các bài công pháp. Ông đã biết về sự thâm nhập của chủ nghĩa cộng sản trong cộng đồng của chúng ta. Ông nói rằng ông đang tìm kiếm điều gì đó như thế này sau khi ông bị mất chiếc gậy chống. Ông đã rời đi với nụ cười trên môi.

Sự kiện đã diễn ra thành công. Rất nhiều khách tham quan tỏ ra quan tâm muốn học Pháp Luân Đại Pháp và đã ghi lại thông tin về điểm luyện công và nhiều người bị cuốn hút bởi âm nhạc luyện công tĩnh tại. Đối với các học viên, việc tổ chức quầy thông tin khiến họ cảm giác như được ở “nhà trên thiên thượng” vậy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/9/196101.html

Đăng ngày 12-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share