Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-10-2021] Dưới bầu trời trong xanh, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Limmatquai ở Zurich, Thụy Sỹ. Mười hai bảng áp phích được treo ở cả hai mặt chiếc lều với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một biểu ngữ với dòng chữ “Xin hãy ký bản kiến nghị của chúng tôi nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp” đã thu hút nhiều người ký bản kiến nghị.

Chạy dọc theo Sông Limmat, Limmatquai là trục đường chính ở Zurich. Những khu vực bị đóng cửa trong thời gian gầy đây đã tạo nên khu đi bộ yêu thích ở khu vực lịch sử của thành phố.

6a6c14af60e9d51ce3455c85d676c2a5.jpg

Một học viên nói với mọi người về cuộc bức hại trong khi các học viên khác trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

5066d70bbb3af63c4558df2e90b63362.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị lên án tội ác của ĐCSTQ khi bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp

0eb8aec5630ad5952c79e476b65d93c2.jpg

Sau khi một phụ nữ cao tuổi ký bản kiến nghị, bà đã hỏi xin một tờ rơi cho con trai mình

Cùng ngày, các học viên đã đồng thời tổ chức một quầy thông tin ở khu thương mại của Winterthur, một thành phố cách Zurich khoảng 20 km. Một cặp vợ chồng trung niên đã đi chầm chậm lại và dừng chân để đọc các bảng áp phích. Họ hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và kinh hoàng khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Nhiều người qua đường đã dừng chân và xem các học viên trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Họ vui vẻ tiếp nhận tờ rơi và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện cùng các học viên, rất nhiều người đã ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại.

8905027f352eb74f3121c4bf43b85027.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

“Toàn thế giới cần chung tay và chấm dứt ĐCSTQ”

“Tôi đã đọc thông tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của tôi và tôi không thể tin được rằng thứ như thế lại đang diễn ra ngày nay. Thật không thể tưởng tượng nổi!”. Cô Melanie đã nói như vậy khi ký bản kiến nghị. Cô làm việc trong ngành y và giải thích rằng trước đó cô đã nghe nói về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống và cảm thấy “vô cùng đau lòng và kinh hoàng khi biết điều đó đang diễn ra.”

Khi thấy các học viên trình diễn các bài công pháp, cô thở dài nói: “Trông các học viên thật tường hòa như thế. Họ cần được tự do tu luyện.”

Cô Melanie cho biết cô nghe nói rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới và cô thấy phương thức và cách thức đối đãi của chính quyền đó với người dân là không thể chấp nhận được. Cô cho rằng việc chấm dứt ĐCSTQ là vô cùng trọng yếu. Cô nói: “Tôi cho rằng điều này là vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Mọi người cần chú ý hơn đến vấn đề này và minh bạch rằng ĐCSTQ thực sự sự đang cố gắng làm điều gì. Toàn thế giới cần chung tay và chấm dứt ĐCSTQ!”

Trước khi rời đi cô nói rằng cô sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè mình. “Nhiều người hơn nữa cần biết về cuộc bức hại này.”

Ông Phan Long Châu, kỹ sư tàu vũ trụ người Việt Nam đến từ Pháp, đã ký bản kiến nghị chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng sau khi trò chuyện với một học viên. Ông hy vọng chữ ký của mình “có thể giúp nhiều người hơn nữa tìm hiểu về bản chất của ĐCSTQ”. Ông nói rằng nhiều người đang nhắm mắt làm ngơ trước thực trạng này. Ông rất vui khi các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Angela, nhà vật lý trị liệu, cũng khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống và ký bản kiến nghị. Cô cũng hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Ủng hộ các học viên chấm dứt cuộc bức hại

Bà Carmen Gersem, một doanh nhân đã nghỉ hưu từ Đức, không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Điều này không thể tin nổi – tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại bức hại người dân vì đức tin của họ được chứ. Đó là vô nhân đạo.” Bà cho rằng ĐCSTQ sợ người dân có đức tin. Bà nói: “ĐCSTQ không cần phải sợ họ bởi vì những người có tiêu chuẩn đạo đức cao thực tế có thể mang lại lợi ích cho họ.”

Bà hy vọng “tình hình hiện tại của Trung Quốc sẽ cải biến tốt hơn và người dân có thể tự do biểu đạt quan điểm của mình.”

Anh Andreas Schroeter đến từ Đức cho biết anh đã ký bản kiến nghị tại Brandenburger Tor (Cổng Brandenburg) ở Berlin. Khi anh thấy các học viên ở Zurich, anh cho biết các học viên đã kháng nghị ôn hòa trong nhiều năm rồi. Anh nói: “ĐCSTQ đã phạm tội. Họ cần phải để cho người dân tự do thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống là hành vi quá kinh hoàng và thủ phạm cần phải bị trừng phạt và đưa vào ngục giam.”

Anh chỉ ra rằng bản kiến nghị này rất quan trọng bởi cốt để Châu Âu và các quốc gia như Thụy Sỹ hay Đức sẽ không rơi vào chế độ cộng sản. Anh hy vọng qua việc ký bản kiến nghị, “người dân sẽ được tự do và sống cuộc sống tốt hơn.”

ĐCSTQ cần phải bị giải thể

d9e2a87ced605fb14e513de20a20175b.jpg

Bà Đào (bên trái) cùng người bạn đã cầm theo nhiều tờ rơi để chia sẻ với những người khác

Bà Đào Thị Gái rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Winterthur. Bà nói rằng bà thấy Đài truyền hình Tân Đường Nhân trên mạng nên bà đã truy cập vào kênh thông tin đầy trung thực này. Bà đã biết về cuộc bức hại kéo dài 22 năm này và lợi nhuận mà ĐCSTQ thu được từ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Bà chia sẻ: “Tôi thấy điều này quá kinh hoàng và tàn bạo. Cần có chế tài luật để ngăn chặn mọi người điều trị y tế ở Trung Quốc.”

Bình luận về cuộc bức hại của ĐCSTQ và sự giám sát liên tục đối với người dân Trung Quốc, bà Đào hy vọng “ĐCSTQ sẽ giải thể ngay lập tức. Chúng ta cần để nhiều người hơn nữa nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ. Toàn thế giới cần có quyền thực hành tự do ngôn luận.”

Sau khi ký bản kiến nghị, bà Đào rời đi và quay lại cùng một người bạn khác cũng ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà Đào nói rằng các học viên nên tổ chức các hoạt động như thế này một cách thường xuyên. Sau đó bà rời đi và mang theo nhiều tờ rơi và định chia sẻ với nhiều người hơn nữa và nói cho họ về những tội ác của ĐCSTQ. Trước khi rời đi, bà nói: “Từ đáy lòng mình, tôi chúc các học viên mạnh khỏe.”

c8dcf73ba847e55acdf71116e68bf107.jpg

Bà Erdogan hy vọng nhiều người hơn nữa tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Khi màn đêm dần buông xuống và các học viên đang thu dọn, bà Erdogan đã tới quầy thông tin và muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi ký bản kiến nghị, bà khích lệ con gái và cháu gái cũng ký bản kiến nghị. Bà nói rằng trước đó bà đã nghe nói về việc ĐCSTQ bức hại người dân và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Chúng ta không được để làm ngơ trước cuộc bức hại. Nó không nên xảy ra và chúng ta cần chung tay để chấm dứt nó.” Bà cũng hy vọng rằng qua việc ký bản kiến nghị, “nhiều người hơn nữa sẽ nhận thức được về cuộc bức hại và bức hại cuối cùng sẽ chấm dứt.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/1/432077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/4/196025.html

Đăng ngày 08-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share