Bài viết của Lý Lộ

[MINH HUỆ 24-07-2021] Ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada, cho biết: “Đương nhiên là tôi đã từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hăm dọa, nhưng không bị thương tật gì. Có một lần tôi đang ở trong phòng làm việc, một phát súng đã bắn vào cửa sổ phía sau căn phòng… nhưng thật may là không có ai bị thương.”

Ông kể tiếp: “Còn có một lần khác, lúc đang ở hiện trường giảng thuyết gần thành phố Brisbane, Úc, bỗng dưng tôi nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát mạng của ĐCSTQ, anh ta nói: ‘Tất cả những việc ông đang làm bây giờ đang đe dọa đến tính mạng của ông, lẽ nào ông không biết sợ sao?’ Tôi trả lời anh ta: ‘Nếu anh không thích nghe tôi nói chuyện về thu hoạch tạng, thì anh nên đi ngăn cản tội ác thu hoạch tạng đang diễn ra ở Trung Quốc đi, cớ chi anh lại muốn ám sát người truyền đạt tin tức.’”

Nguyên nhân khiến ông Matas bị đe dọa là vào năm 2006, ông ấy đã phát động cuộc điều tra về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Tóm lại, nếu chuyện này không phải là sự thật thì cớ sao ĐCSTQ lại muốn bịt miệng ông Matas?

Sau khi phơi bày tội ác lần đầu tiên

Kể từ khi cô Annie, nhân viên công tác tại bệnh viện Thẩm Dương, lần đầu tiên phơi bày chuyện chồng cũ của mình từng mổ lấy giác mạc của 2 nghìn học viên Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2006, trong hơn 10 năm sau đó, đã có tổng cộng hơn 2 nghìn cuộc điện thoại ghi âm từ những nhân chứng cho biết, hoạt động thu hoạch tạng sống được tiến hành theo mệnh lệnh của cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ đương thời là Giang Trạch Dân; hoạt động này do chính phủ ĐCSTQ và quân đội thống nhất quản lý; nó là một cuộc đại thảm sát bí mật với sự tham gia của hệ thống nhà tù, tòa án và bệnh viện, từ đó hình thành một chuỗi cung ứng đầy rẫy tội ác.

Ngoại trừ sự thật về các học viên Pháp Luân Công chứng minh mình đột nhiên bị đưa đi làm xét nghiệm thân thể, hay là những thi thể thiếu mất nội tạng…, ông Matas và ông Kilgour đã viếng thăm các bệnh nhân người ngoại quốc từng đến Trung Quốc ghép tạng và kết quả khiến họ vô cùng kinh ngạc. Ở nước ngoài, thời gian chờ đợi để có nội tạng thích hợp thường là một năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Trong khi đó, ghép tạng ở Trung Quốc chỉ cần chờ trong khoảng một tháng, một tuần hay thậm chí chỉ có vài ngày. Điều này có nghĩa là, Trung Quốc ắt phải có một kho cung cấp tạng khổng lồ thì mới có thể hoàn thành việc ghép tạng nhanh chóng như thế. Dữ liệu cho thấy, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Trung Cộng – Giang Trạch Dân bắt bớ hàng loạt học viên Pháp Luân Công, và số lượng ca ghép tạng của Trung Quốc cũng tăng lên vùn vụt. Trong tình huống số người hiến tạng rất ít và số lượng tử tù hầu như không thay đổi so với trước, thậm chí là còn giảm đi, vậy thì làm sao số ca ghép tạng lại gia tăng một cách bất thường như vậy được? Ông Matas và ông Kilgour còn cho biết ở Trung Quốc tăng thêm 41.500 ca ghép tạng không rõ nguồn gốc trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005.

2021-7-17-huozhaiqiguan_01--ss.jpg

Ảnh: Số ca ghép tạng tăng đột biến từ năm 2003~2006, Trung Quốc trở thành quốc gia ghép tạng nhiều nhất

Tháng 7 năm 2006, ông Matas và ông Kilgour đã công bố báo cáo điều tra kết luận rằng “các học viên Pháp Luân Công vô tội đã bị giết hại để lấy nội tạng”. Họ cũng nói rằng đây là “tội ác chưa từng có tiền lệ trên hành tinh này”. Kể từ đó, họ không ngừng bổ sung chứng cớ, hoàn thiện bản báo cáo, và đã cho xuất bản cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu”.

2021-7-17-huozhaiqiguan_02--ss.jpg

Điều tra độc lập của Tòa án Nhân dân độc lập

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, một phiên tòa độc lập về vấn đề thu hoạch tạng của tù nhân lương tâm tại Trung Quốc do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa đã diễn ra tại thủ đô Luân Đôn, nước Anh. Trải qua mấy tháng điều tra, Tòa án độc lập đưa ra tuyên bố: “Các thành viên của tòa án nhất trí xác thực hành vi cưỡng chế mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm của ĐCSTQ đã diễn ra trong thời gian rất lâu và số lượng nạn nhân bị hại rất lớn”, “Học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp tạng chủ yếu nhất”, chính phủ ĐCSTQ đã phạm tội ác phản nhân loại và tội ác tra tấn.

Ngày 1 tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân độc lập lần đầu tiên công bố toàn văn “Báo cáo phán quyết” dài 160 trang, đồng thời kèm theo 300 trang lời kể của các nhân chứng. Thẩm phán Nice cho biết, kể từ lần đầu tuyên bố phán quyết của tòa án cho đến nay, không có người nào tiến hành phản bác và chất vấn về những chi tiết này.

Ngài Nice cho biết: “Mặc dù ông Matas, ông Kilgour và những người khác như ông Ethan Gutmann đã đưa ra kết luận cứng rắn về việc ĐCSTQ thu hoạch tạng sống, nhưng chúng tôi không thấy hứng thú đối với quan điểm của họ. Đương nhiên, chúng tôi sẽ nghiên cứu những bằng chứng mà họ dựa vào để đưa ra kết luận đó, chúng tôi còn phải nghiên cứu toàn bộ những bằng chứng khác nữa. Chúng tôi sẽ thử tìm ra lập trường của ĐCSTQ, công việc này bắt đầu từ trang giấy trắng. Ngoại trừ bằng chứng ra, thì không cần thứ gì cả.”

Tòa án này đã tổ chức phiên điều trần công khai diễn ra trong vòng 5 ngày vào năm 2018 và 2019 để lắng nghe 55 nhân chứng kể lại vụ việc (trong đó có ông Lưu Văn Vũ và bà Giang Lê).

Ông Lưu Văn Vũ tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa đã từng bị bắt giữ nhiều lần do tu luyện Pháp Luân Công, thời gian ông bị giam giữ là từ năm 2002 đến năm 2003. Ông và hơn 40 học viên khác đã bị cưỡng ép làm xét nghiệm máu và thân thể. Trong khi đó, những phạm nhân khác trong nhà ngục chưa từng trải qua những xét nghiệm tương tự thế này bao giờ.

Bà Giang Lệ đến từ Trùng Khánh cho biết, cha bà là học viên Giang Tích Thanh đột ngột qua đời trong thời gian bị giam giữ ở trại lao động vào năm 2009. Thân thể của ông lúc ở ngăn lạnh trong nhà tang lễ rõ ràng vẫn còn hơi ấm, mặc cho gia đình bà từ chối ký tên xác nhận báo tử, nhưng cảnh sát vẫn ngang nhiên cưỡng chế đưa cha bà đi hỏa thiêu và đề xuất trả 300 nghìn nhân dân tệ làm chi phí bịt miệng, yêu cầu gia đình bà im lặng không được truy cứu. Hai tháng sau, quan chức của Viện kiểm sát Trùng Khánh nói chuyện với gia đình bà, toàn bộ nội tạng của ông Giang Tích Thanh đã bị lấy đi làm mẫu vật. Bà Giang Lệ đã mang đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện này ra nước ngoài để làm chứng cứ cho việc cha bà bị mổ cướp nội tạng.

Lời chứng từ nhân chứng sử dụng tên thật

Ông Lục Thụ Hằng cho biết: “Tôi thật sự hết chịu nổi, tôi biết rõ việc Đảng cộng sản thu hoạch nội tạng, tôi nhất định phải nói ra hết.” Tuy cũng thấy sợ hãi, nhưng ông Lục nghĩ rằng mạng người quan trọng, hơn nữa tội ác mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra. Ông Lục lôi hết dũng khí đứng ra làm chứng trong cuộc điều tra quốc tế. Ông ấy dùng tên thật để trình báo người họ hàng của mình đã trực tiếp cầm dao thu hoạch nội tạng ở Đại lục.

Ông Lục làm nghề sửa sang nhà cửa ở bang California, Hoa Kỳ. Vào năm 2002, ông trở về Thượng Hải thăm người thân. Chị gái của chị dâu ông ấy tên là Chu Thanh và chồng bà tên là Mao Thúc Bình hy vọng ông Lục có thể giúp đỡ họ liên lạc với những khách hàng có nhu cầu cấy ghép tạng ở Hoa Kỳ. Họ nói với ông: “Liên lạc được một ca phẫu thuật thận, gan, giác mạc sẽ kiếm nhiều tiền hơn so với việc anh đi sửa nhà.”

Bà Chu Thanh là bác sỹ ngoại khoa, đã từng giữ chức Trưởng khoa phụ sản của bệnh viện Phố Đông và Viện trưởng bệnh viện Uyển Bình ở Thượng Hải. Bà ấy kể cho ông Lục nghe đích thân bà đã cầm dao mổ cướp nội tạng của mấy học viên Pháp Luân Công, sau khi những người này được đưa vào phòng, họ đều hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi làm xong mấy vụ, tối đến gặp phải ác mộng nên bà Chu không dám làm tiếp nữa.

Ông Mao Thúc Bình nguyên là Cục trưởng Cục Lao động Cải tạo Thượng Hải và phó cục trưởng Cục Tư pháp. Ông ta liên tiếp được thăng chức nhờ vào tích cực bức hại Pháp Luân Công trong hệ thống trại lao động cải tạo. Ông ta kể cho ông Lục nghe mình đã từng lạm dụng chức quyền để sắp xếp cho vợ là bà Chu Thanh đi đến bệnh viện cảnh sát vũ trang làm phẫu thuật thu hoạch tạng, kiếm tiền rất nhanh với số tiền khá lớn.

Gặp người tiếp nhận “cấy ghép tạng”

Ngày 24 tháng 6 năm nay, Minh Huệ Net đã từng đăng một bài viết của học viên Pháp Luân Công. Bốn năm trước, vị học viên này sinh sống ở một tiểu khu bên trong thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Lúc giảng chân tướng, học viên này gặp gỡ một cán bộ về hưu từ vùng khác đến đây chữa bệnh, ông ta đang sống ở nhà con trai. Ông ta vừa đến bệnh viện Thiên Phật Sơn để làm phẫu thuật ghép tim tốn kém hơn 400 nghìn nhân dân tệ.

Học viên hỏi ông ấy: “Bác đã nghe nói có nội tạng thu hoạch chưa? Là nội tạng của người luyện Pháp Luân Công phải không?” Lúc này, ông ấy đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi thấy không có người nào ở đó thì bèn nói: “Chuyện này không thể nói được! Con trai tôi bảo mọi người trong bệnh viện không cho nói ra!” Sau đó, đôi mắt ông ta ngấn lệ, rồi nói tiếp: “Tôi sớm biết thế này, tôi thà chết, chứ cũng không dám làm cuộc phẫu thuật thương thiên hại lý này!” Khi đó, học viên này bèn nghĩ người đàn ông đứng trước mặt mình rất có thể đã ghép nội tạng của đệ tử Đại Pháp! Người học viên nước mắt tuôn trào. Người đàn ông kia cũng bật khóc và nói: “Tôi đã sớm biết Đảng cộng sản không phải là thứ đẹp đẽ gì, nhưng thật không ngờ nó tà ác đến vậy! Thật là hắc ám mà!” Cuối cùng, ông này cũng minh bạch chân tướng và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng.

Ba nghị sỹ Hoa Kỳ đề xuất dự luật ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng

ĐCSTQ mổ cướp nội tạng đã phạm tội ác phản nhân loại, bị cộng đồng quốc tế truy cứu trách nhiệm và trừng phạt. Ngày 16 tháng 12 năm ngoái, nghị sỹ Tom Cotton của tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ đã đăng thông báo trên mạng xã hội về việc bản thân ông cùng với hai dân biểu Chris Smith và Thomas Suozzi tuyên bố đề xuất “Dự luật ngăn chặn thu hoạch nội tạng”.

Đây là dự luật mới nhất nhắm thẳng vào tội ác ĐCSTQ thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công tiếp theo sau Nghị quyết 343 đã được toàn thể Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào ngày 13 tháng 6 năm 2016. Nghị quyết 343 yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt tội ác “thu hoạch nội tạng” nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm khác, đồng thời yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập đáng tin và minh bạch.

Nội dung chủ yếu của dự luật mới bao gồm: Cho phép chính phủ Hoa Kỳ từ chối hoặc triệt để thu hồi hộ chiếu của những người mua bán nội tạng phi pháp; yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm đề xuất báo cáo có liên quan đến các nước ngoại quốc tiến hành cưỡng chế lấy cắp nội tạng. Báo cáo này sẽ xác nhận các quan chức và tổ chức nước ngoài chịu trách nhiệm về mổ cướp nội tạng; ngăn cấm xuất khẩu thiết bị phẫu thuật cấy ghép tạng cho các tổ chức chịu trách nhiệm mổ cướp nội tạng; trừng phạt đối với các quan chức và tổ chức nước ngoài tham gia hoặc hỗ trợ mổ cướp nội tạng bằng những phương thức khác.

2021-7-17-huozhaiqiguan_03--ss.jpg

Ảnh: Học viên Pháp Luân Công diễu hành ngăn chặn thu hoạch nội tạng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/24/428316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/25/194256.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share