Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-02021] Ngày 12 tháng 3 năm 2020, ông La Thuần Quý, 70 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì nói với người dân ở bên ngoài một trường trung học về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bởi đại dịch [viêm phổi Vũ Hán], cảnh sát không giữ ông La và đã để ông về nhà.

Kể từ đó, cảnh sát liên tục sách nhiễu ông La. Họ cũng đã trình vụ việc của ông lên Viện Kiểm sát quận Vọng Hoa, và sau đó cơ quan này đã truy tố ông.

Để tránh việc bức hại, ông La đã rời khỏi nhà. Sau đó cảnh sát đã sách nhiễu con trai ông hòng tìm ra tung tích của ông.

Vào cuối tháng 6 năm 2021, camera giám sát của một ngôi chợ đã ghi được hình ảnh ông La và sau đó Đồn Công an Kiến Thiết đã bắt giữ ông.

Tòa án quận Vọng Hoa đã bí mật kết án ông 2,5 năm tù. Hiện ông đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Bành Việt (彭越), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa thành phố Phủ Thuận: +86-13841334590
Đồ Cương Vọng (屠刚望), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa quận Vọng Hoa: +86- 13500431757
Ngô Lượng (吴亮), chánh án, Tòa án quận Vọng Hoa: +86-15641386688

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/9/430595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/15/195073.html

Đăng ngày 27-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share